7h25 sáng 6/6, đội tuyển Việt Nam lên đường sang Malaysia thi đấu trận quan trọng trên sân khách tại vòng loại cuối Asian Cup 2027. Đây là trận đấu rất quan trọng với cả hai đội trong mục tiêu đi tiếp tại bảng F.
Tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), trung vệ, đội trưởng Duy Mạnh thể hiện sự quyết tâm cao: “Mọi người đều rất đồng lòng và khát khao đánh bại Malaysia. Đây là trận đấu có tính chất cực kỳ quan trọng, có thể nói là quan trọng bậc nhất trong năm 2025 của đội tuyển Tất cả chúng tôi đều ý thức rõ điều đó”.

Đánh giá về đối thủ, Duy Mạnh cho biết: “Chúng tôi đã nghiên cứu Malaysia từ khá sớm. Ban huấn luyện có đầy đủ các thông số, video và dữ liệu về cầu thủ đối phương. Khi sang Malaysia, các thầy chắc chắn sẽ theo dõi thêm để điều chỉnh chiến thuật phù hợp”.
Trung vệ sinh năm 1996 cho biết đội tuyển Việt Nam cũng đã lường tới việc các cầu thủ có thể chơi xấu, anh nói: "Ai cũng biết Bukit Jalil rất khủng khiếp. Khán giả Malaysia cổ vũ cực kỳ cuồng nhiệt. Việc bị chiếu đèn laser là điều có thể xảy ra, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần để vượt qua. Bản lĩnh là yếu tố sống còn trong những trận đấu như thế này”.

“Những ca chấn thương là điều rất đáng tiếc, nhưng toàn đội vẫn giữ sự tập trung. Ban huấn luyện cũng đã tính đến nhiều phương án đối phó. Chúng tôi luôn mong muốn cả hai đội đều có lực lượng mạnh nhất để tạo ra trận đấu hay. Các đội Đông Nam Á giờ đều có chính sách nhập tịch. Nhưng đối thủ là ai thì cũng vậy, chúng tôi vẫn sẽ chiến đấu hết mình.
Chúng tôi không đi thi đấu một mình. Mong rằng người hâm mộ Việt Nam sẽ luôn đồng hành và ủng hộ đội tuyển, đặc biệt là HLV trưởng của chúng tôi. Chính sự tiếp sức đó sẽ là nguồn động lực lớn để chúng tôi thi đấu tốt”.

Nguồn: https://dantri.com.vn/the-thao/doi-tuyen-viet-nam-di-malaysia-duy-manh-canh-bao-cdv-doi-khach-choi-xau-20250606080223236.htm
Bình luận (0)