Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Đồng hành, chia sẻ cùng con

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đã cận kề. Ðây là một bước chuyển hết sức quan trọng trên con đường học vấn nên các bậc cha mẹ và học sinh cần cân nhắc, tùy vào hoàn cảnh gia đình, năng lực học tập... mà lựa chọn, đưa ra quyết định phù hợp.

Báo Cần ThơBáo Cần Thơ17/05/2025

Chị Diễm Kiều đồng hành, cùng con ôn tập môn lịch sử, chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Chị Diễm Kiều ở huyện Thới Lai chia sẻ, con gái chị mong muốn lên cấp 3 sẽ thi vào trường chuyên. Chị Kiều ngại điều kiện gia đình xa xôi, nếu đi học, con phải thuê trọ một mình. Chị cũng lo sức học của con so với bạn bè ở trung tâm thành phố có phần chênh lệch, khó có thể “cạnh tranh”... Tuy nhiên, nhìn con gái hằng ngày tuân thủ thời khóa biểu học tập và thể hiện tình yêu với môn lịch sử thông qua việc tự tìm tòi tài liệu, sách vở, nhờ giáo viên hướng dẫn thêm… chị đã cân nhắc lại. “Mới đây, sau những nỗ lực, con gái đạt giải Ba trong kỳ thi học sinh giỏi môn lịch sử cấp thành phố. Đây là động lực để con phấn đấu trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Con gái cho biết, trường chuyên có ký túc xá; nếu đậu, sẽ có môi trường học tập, sinh hoạt lành mạnh, an toàn. Thấy con trưởng thành trong suy nghĩ, cả nhà tôi rất yên tâm, tin tưởng và ủng hộ con” - chị Kiều cho biết.

Anh Thanh Hải ở quận Ô Môn kể, 3 năm trước, khi gia đình lựa chọn trường cấp 3 cho con trai, cũng xảy ra nhiều mâu thuẫn. Anh Hải kể: “Con tôi học nổi trội 2 môn Toán, Hóa. Từ cấp 2, gia đình đã đưa con học luyện thi tại trung tâm. Vợ chồng tôi dự định khi con lên cấp 3, sẽ thi chuyên Toán hoặc Hóa, làm tiền đề để con theo đuổi ước mơ đỗ vào ngành y khoa. Nhưng khi tìm hiểu và so sánh, con chuyển hướng muốn thi vào ngôi trường khác, khiến vợ chồng tôi “trở tay không kịp”. Vợ tôi gắt gỏng, ép con lựa chọn, hoặc là thi vào trường chuyên hoặc nghỉ học”. Anh Hải phải thuyết phục và vợ chồng cùng dành thời gian lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của con. Con anh bộc bạch, qua tìm hiểu, nhận thấy ngôi trường mà ba mẹ hướng đến không phù hợp với năng lực cũng như tính cách bản thân. Ngôi trường mà con chọn có thế mạnh trong đào tạo môn Toán, Hóa; môi trường học tập không quá nhiều áp lực. Nghe con bày tỏ, vợ chồng anh dần hiểu, chấp nhận. Hiện tại, thành tích học tập của con anh Hải rất ổn định, giữ vững danh hiệu học sinh giỏi suốt 3 năm. Gia đình anh Hải tin tưởng kỳ thi tới, con sẽ đỗ y khoa như ước mơ.

Thực tế, không ít trường hợp phụ huynh chưa quan tâm và phân tích thấu đáo việc chọn trường như thế nào để phù hợp hoàn cảnh, điều kiện gia đình và sức học của con trẻ. Người thì quá tự tin về thành tích học tập của con; người luôn nghĩ con chưa giỏi, chưa đủ sức để vào trường trọng điểm...

Chị Hồng Mai ở quận Cái Răng, nói: “Con trai của chị tôi học giỏi tiếng Anh từ nhỏ, đạt giải cao các kỳ thi học sinh giỏi cấp quận. Vậy mà khi thi vào lớp 10, chọn chuyên Anh, cháu rớt với điểm số rất thấp, khiến cả nhà đều thấy sốc. Vì vậy, 3 năm trước, khi con gái tôi muốn thi vào trường trọng điểm, tôi dứt khoát không đồng ý, thậm chí khẳng định cháu chẳng bao giờ đỗ nổi. Dù mẹ không ủng hộ, con gái vẫn nỗ lực học tập và đạt được nguyện vọng. Nghĩ lại tôi vẫn thấy day dứt”. Theo chị Mai, năm đó, con chị học ngoại ngữ chưa nổi trội. Vậy mà chỉ 3 năm học tập trong môi trường phù hợp, con gái bứt phá và hiện đã thi lấy các chứng chỉ ngoại ngữ cần thiết. Mới đây, con gái chị giành được học bổng và sẽ du học tại Đài Loan vào tháng 8 tới.

Mấy năm trước, chị H.K cũng “ép” con thi vào trường trọng điểm dù bản thân con chị không thích. Sau khi đậu vào lớp 10, chỉ qua một học kỳ, con chị H.K có biểu hiện “tuột dốc”, không theo kịp bạn bè. Con chị tâm sự, vì môi trường học tập quá nhiều áp lực, đã cố gắng nhưng khó hòa nhập, tinh thần luôn mệt mỏi. “Dần dần, con tôi trở nên lầm lì, ít nói, thường xuyên “nhốt” mình trong phòng hàng giờ. Thấy con có biểu hiện như vậy, tôi biết bản thân đã sai” - chị H.K chia sẻ. Để cứu vãn tình hình, chị H.K làm đơn xin chuyển trường cho con. Ngôi trường mới có môi trường học tập phù hợp, khiến con chị vui vẻ và hòa nhập rất nhanh. Hiện con gái chị H.K đã tốt nghiệp đại học và tự đầu tư kinh doanh nhà nghỉ rất thành công.

Theo chia sẻ của nhiều phụ huynh từng trải qua chặng đường đồng hành cùng con vào cấp 3 cũng như các kỳ thi tuyển sinh quyết định, điều quan trọng là chọn trường vừa sức, tạo cho con hứng thú trong học tập... để việc học hành, thi cử không là áp lực với con và cả các bậc phụ huynh.

Bài, ảnh: ĐỒNG TÂM

Nguồn: https://baocantho.com.vn/dong-hanh-chia-se-cung-con-a186494.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Nơi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập
Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập
Khám phá vùng savan ở Vườn quốc gia Núi Chúa
Khám phá Vũng Chua- ‘nóc nhà’ mây phủ của phố biển Quy Nhơn

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm