“Cứu cánh” lúc khó khăn
Hơn hai tháng nay, người nhà và bệnh nhân tại hai khoa Hồi sức tích cực chống độc và Ngoại thần kinh dần quen thuộc với hình ảnh chiếc “Tủ đồng hành nhân ái” đặt tại hành lang bước vào khoa. Đều đặn mỗi sáng, điều dưỡng mở tủ đồng hành để lấy những vật dụng thiết yếu chuyển đến các phòng bệnh, hỗ trợ những bệnh nhân khó khăn phải điều trị dài ngày, bệnh nhân không có thân nhân.
Ông Nguyễn Văn Hải (quê tỉnh Quảng Ngãi) có con trai đang điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh chia sẻ: “Ngày đầu đưa con vào nhập viện, con tôi thiếu nhiều đồ dùng cá nhân. Nhờ có “Tủ đồng hành nhân ái”, con tôi được hỗ trợ chu đáo từ khăn mặt, bỉm lót chống thấm cho đến thau rửa mặt. Tôi thật sự biết ơn các nhà hảo tâm và bệnh viện đã xây dựng tủ đồng hành này”.
Tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc - nơi nhiều người bệnh phải điều trị dài ngày, tốn kém chi phí, “Tủ đồng hành nhân ái” trở thành “cứu cánh” với bệnh nhân và người nhà. Những tấm lót chống thấm, hộp khăn ướt hay gói giấy vệ sinh giúp bệnh nhân giảm bớt gánh nặng, tiết kiệm phần nào chi phí trong lúc chật vật.
Anh Nguyễn Đình Quốc, Phó trưởng Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đà Nẵng kể, đầu năm 2025, nhận thấy nhiều bệnh nhân khó khăn, bệnh nhân không có thân nhân thiếu thốn đồ dùng thiết yếu trong quá trình điều trị, cán bộ, nhân viên Phòng Công tác xã hội lên ý tưởng về “Tủ đồng hành nhân ái”.
Sau khi đề xuất ý tưởng, được lãnh đạo bệnh viện đồng thuận và nhận được sự quan tâm, ủng hộ của nhà hảo tâm, giữa tháng 7/2025, hai “Tủ đồng hành nhân ái” được dựng lên với đầy ắp vật dụng sinh hoạt thiết yếu cho người bệnh. Đó là những chiếc áo sạch, chăn ấm được gấp gọn gàng, khăn mặt mới, bỉm lót chống thấm, khăn ướt, giấy vệ sinh, thau nhựa,… Những món đồ tưởng chừng đơn giản, nhỏ bé nhưng vô cùng quan trọng với người bệnh, nhất là bệnh nhân khó khăn, không có thân nhân, phải điều trị dài ngày.
Gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Mai (trú phường Cẩm Lệ) là một trong những nhà hảo tâm đầu tiên chung tay xây dựng tủ đồng hành. Những gói khăn ướt, giấy vệ sinh, tấm chăn ấm do gia đình chị Mai ủng hộ đã và đang được sẻ chia đến những bệnh nhân khó khăn, giúp tiếp thêm niềm tin, động lực để họ vượt qua khốn khó, yên tâm điều trị bệnh.
Đong đầy yêu thương
Không chỉ hỗ trợ vật dụng sinh hoạt, tại Bệnh viện Đà Nẵng còn có những chiếc tủ đặc biệt, đong đầy yêu thương dành cho người bệnh do nhà hảo tâm chung tay duy trì. Được dựng lên từ năm 2022, suốt gần ba năm nay, “Tủ bánh yêu thương” tại hai khoa Thận nhân tạo và Ung bướu được ví như “liều thuốc chữa lành giúp bệnh nhân vơi đi mệt mỏi, đau đớn sau những giờ điều trị.
Đại diện Phòng Công tác xã hội cho biết, mỗi ngày Khoa Thận nhân tạo có hơn 120 ca chạy thận, mỗi ca kéo dài 4 - 5 đến năm tiếng đồng hồ. Chứng kiến bệnh nhân mệt lả sau ca điều trị, cán bộ, nhân viên Phòng Công tác xã hội nảy ra ý tưởng xây dựng “Tủ bánh yêu thương”, đặt tại hành lang khoa. Sau mỗi ca chạy thận, bệnh nhân có những hộp sữa, gói bánh để quên đi cơn đói, tái tạo năng lượng. Nhờ sự đồng hành, hỗ trợ của hàng trăm tấm lòng nhân ái, tủ bánh cứ vơi lại đầy, giúp chia sẻ hàng nghìn hộp sữa, gói bánh đến bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, tiếp thêm động lực, niềm tin trong hành trình điều trị.
Tại Khoa Ung bướu, xuất phát từ thực tế, sau các đợt hóa trị, xạ trị, mái tóc của bệnh nhân nữ mắc bệnh ung thư thưa thớt dần và mất hẳn khiến không ít người mặc cảm, tự ti. Đồng cảm và thấu hiểu nỗi lòng của người bệnh, “Tủ tóc yêu thương” ra đời nhằm tiếp thêm niềm vui, sự tự tin cho bệnh nhân nữ.
Để có những bộ tóc mang lại sự thoải mái cho người bệnh, Phòng Công tác xã hội phối hợp với các tiệm cắt tóc vận động và tiếp nhận tóc hiến từ các cá nhân, tổ chức để kết thành những bộ tóc đủ kiểu đóng góp vào tủ tóc. Từ tủ tóc ấy, bệnh nhân nữ được tặng hoặc mượn sử dụng miễn phí trong quá trình điều trị. Tính đến nay, hơn 20 bộ tóc giả được trao tặng cho bệnh nhân nữ khó khăn và hàng trăm lượt bệnh nhân mượn tóc giả từ “Tủ tóc yêu thương” để sử dụng. Qua đó tiếp thêm nghị lực, niềm tin để những người bệnh nữ vượt qua mặc cảm, chiến thắng bệnh tật.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục vận động nguồn lực và đặt thêm các tủ đồng hành, tủ yêu thương ở nhiều khoa; đồng thời nghiên cứu, sáng kiến ra nhiều mô hình thiết thực, phù hợp với bệnh nhân từng khoa, phòng để đồng hành, hỗ trợ tốt nhất cho người bệnh, nhất là những hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội”, anh Nguyễn Đình Quốc nói.
Nguồn: https://baodanang.vn/dong-hanh-voi-benh-nhan-kho-khan-3303345.html
Bình luận (0)