Kể từ sau album phòng thu Ten on ten vào năm 2018 và đêm liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát, Đông Nhi dành nhiều thời gian vun đắp tổ ấm cùng Ông Cao Thắng và chào đón hai thành viên mới.
Mặc dù vẫn đều đặn ra mắt các sản phẩm MV được đầu tư chỉn chu, nhưng nhiều người cảm thấy Đông Nhi tạm lui về "ở ẩn", đứng ngoài sự sôi động và nhiều biến động của làng nhạc Việt trong những năm qua.

Đông Nhi có màn tái xuất ấn tượng với album "Theater of Dreams".
Mới đây, Đông Nhi phát hành album phòng thu thứ 4 mang tên Theater of Dreams. Cái tên album gợi lên một không gian đầy mộng mơ và hoài niệm về chặng đường 17 năm mà cô đã miệt mài xây dựng hành trình nghệ thuật của riêng mình. Câu hỏi đặt ra: Liệu album này chỉ là dấu mốc kỷ niệm, hay là lời đối thoại của Đông Nhi với chính âm nhạc đã định hình nên cô?
Vào những năm 2010, khi thị trường âm nhạc thế giới và thói quen nghe nhạc của khán giả đang có nhiều chuyển đổi, Đông Nhi nổi lên như một hiện tượng. Cô không chỉ chinh phục các sân khấu lớn, giành nhiều giải thưởng, mà còn bởi âm nhạc mang màu sắc riêng, khó lẫn, mà phần lớn do chính cô sáng tác.
Đến nay, Đông Nhi vẫn là một trong số ít nữ nghệ sĩ của Vbiz sở hữu hàng loạt hit do mình tự sáng tác và tạo dựng được dấu ấn âm nhạc khác biệt.
Một điểm đặc biệt của album này là DTAP dựa trên những gì "Đông Nhi nhất" để sáng tạo thêm, vì vậy, trong nhiều bài hát có thể thấy các sample âm thanh từ những bản hit cũ như Từng thuộc về nhau, Luôn có một vòng tay, Khóc…, tạo nên cảm giác vừa mới khi nữ ca sĩ lần đầu "mạo hiểm" thử rap, hip hop lại vừa hoài niệm.

Album là hành trình nhìn lại chính mình, chấp nhận nội tâm và mở ra một cánh cửa mới của Đông Nhi.
Album gồm 3 phần chính, đi từ thực tế hỗn loạn nội tâm - nhìn lại bản thân, chấp nhận nội tâm - mở ra một cánh cửa mới và cuối cùng là phục hồi nội tâm - gác lại mọi thứ để vơi bớt gánh nặng.
Chương Một với các ca khúc như Tinh cầu bốc cháy, Mặt trời cô độc, Người ôm pháo hoa, Kỵ sĩ và ánh sao và 1-0. Đây được xem là chương cuốn hút nhất, như lời tự thuật đòi hỏi sự đối diện dũng cảm của Đông Nhi với chính âm nhạc - thứ đã tạo nên cô.
Thông qua 5 ca khúc được DTAP "nhào nặn" từ chính những giai điệu đặc trưng của Đông Nhi, chương Một thể hiện sự "phản kháng" với sự đủ đầy hiện tại.
Chương Hai mở đầu với đoạn interlude NZ là khi Đông Nhi quay lại với bản nguyên của mình, nhưng trong tâm thế của một người phụ nữ đã đủ đầy. Các ca khúc trong chương này như Ý trời,Người đẹp & quái vật, hay Khó chiều thể hiện khát khao bộc tỏ chính mình, giành lại sự cân bằng trong tâm hồn. Những giai điệu mang màu sắc Rap, EDM, Hip-hop của chương Hai đại diện cho giai đoạn Đông Nhi bùng nổ trên mọi mặt trận, cũng là đường dẫn hoàn hảo đến chương Ba.
Chương Ba khép lại album với những giai điệu đơn giản, Pop hơn, nữ tính hơn, thể hiện chân dung Đông Nhi ở hiện tại - một người vợ, người mẹ nhưng vẫn giữ vẹn nguyên tâm hồn biết yêu thương và mơ mộng. Các ca khúc như Em, Tự nhiên, và Những tháng năm tươi đẹp là lời đáp nhẹ nhàng cho bản lĩnh.

Ca khúc "Kỵ sĩ và ánh sao" của Đông Nhi lọt top 10 trending music trên Youtube.
Với sự cân đo khéo léo về thời lượng và cảm xúc, cùng với việc "nhìn lại" và "nâng cấp" âm nhạc gốc thông qua góc nhìn của DTAP, Theater of Dreams đã thành công trong việc thỏa mãn cả yêu cầu về tính cá nhân lẫn tính trách nhiệm của một nghệ sĩ.
Album của Đông Nhi khiến người hâm mộ dậy sóng. Trên mạng xã hội, nhiều lời khen cho sự thể nghiệm này của nữ ca sĩ: "Công chúa VPop kể chuyện cổ tích năm ấy đã trở lại", "Quá mê rồi", "Khác lạ, nghiền quá"; "Rất Đông Nhi nhưng cũng thật khác biệt",... Đặc biệt Ca khúc Kỵ sĩ và ánh sao của Đông Nhi cũng nhanh chóng lọt top 10 trending trên Youtube, thậm chí ca khúc này còn vượt qua Bắc Bling trên bảng xếp hạng zing chart.
Với phần lớn những ca khúc đều có giai điệu sôi động, cộng tính concept được xây dựng cho toàn bộ album, Theater Of Dreams sẽ là một sự lựa chọn phù hợp cho mục tiêu trình diễn, hứa hẹn mang đến những sân khấu đa thanh đa sắc.
Nguồn: https://vtcnews.vn/dong-nhi-mao-hiem-thu-rap-hip-hop-lot-top-trending-youtube-ar938945.html
Bình luận (0)