Một du khách người Đức đã tử vong sau khi bị sư tử tấn công vào sáng sớm thứ Sáu tuần trước tại một khu cắm trại sang trọng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Sesfontein, phía bắc Namibia.
Nạn nhân được xác định là ông Bernd Kebbel, 59 tuổi.
Ông Kebbel đang tham gia một tour du lịch cao cấp khám phá thiên nhiên tại quốc gia châu Phi này.
Ông Bernd Kebbel và vợ trong chuyến du lịch đến châu Phi (Ảnh: X).
Vụ việc thương tâm xảy ra khi ông Kebbel, cùng vợ và bạn bè, đang cắm trại trên những chiếc xe SUV tại một khu nghỉ dưỡng trong khu bảo tồn.
Vào thời điểm rạng sáng, khi ông Kebbel vừa bước xuống xe để đi vệ sinh, một con sư tử cái bất ngờ lao tới tấn công. Tiếng gầm dữ dội của sư tử và tiếng la hét của nạn nhân đã đánh thức những người cắm trại xung quanh.
Dù những người này đã kịp thời xua đuổi con sư tử cái, ông Kebbel đã tử vong ngay tại hiện trường do vết thương nghiêm trọng ở cổ.
Ông Kebbel bị sư tử tấn công trong khi đang trèo xuống lều để đi vệ sinh (Ảnh: Facebook).
Cảnh sát và lực lượng kiểm lâm Namibia đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. Hiện, các nhà chức trách đang tích cực truy lùng dấu vết con sư tử cái gây ra cái chết cho du khách này.
Đáng chú ý, ông Bernd Kebbel là một doanh nhân người Đức, nổi tiếng với những đóng góp tài chính đáng kể cho công tác bảo tồn sư tử tại Namibia. Ông được bạn bè và người thân mô tả là một người thân thiện, có tình yêu lớn với thiên nhiên và đặc biệt quan tâm đến loài sư tử.
Khu vực nơi ông Kebbel cắm trại và bị tấn công có địa hình đặc trưng là sự giao thoa giữa núi và cồn cát, khác biệt so với môi trường thảo nguyên thường thấy của sư tử. Tuy nhiên, một số bầy sư tử đã thích nghi được với môi trường sa mạc khắc nghiệt và sinh sống tại đây.
Theo thống kê của lực lượng kiểm lâm Namibia, vào năm 2023, ước tính có khoảng 60 cá thể sư tử trưởng thành sinh sống tại khu vực này.
Tuy nhiên, số lượng sư tử hiện đã sụt giảm đáng kể do ảnh hưởng của hạn hán, nguồn con mồi khan hiếm và các cuộc đụng độ với con người.
Nhiều cá thể sư tử tại Namibia đã thích nghi và sống được trên môi trường sa mạc, thay vì môi trường thảo nguyên như thường thấy (Ảnh: Getty).
Các cá thể sư tử trưởng thành sống tại khu vực sa mạc thường săn mồi vào ban đêm, bởi địa hình không thuận lợi cho việc ẩn nấp vào ban ngày. Giới chức nhận định, nhiều khả năng con sư tử cái tấn công ông Kebbel đã lang thang đến khu vực cắm trại sau một đêm đi săn thất bại và không tìm được con mồi.
Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra trường hợp du khách tử vong do bị sư tử tấn công trong các tour khám phá thiên nhiên hoang dã tại châu Phi. Hồi tháng 4 vừa qua, một thiếu nữ 14 tuổi cũng đã thiệt mạng vì lý do tương tự khi đang cắm trại tại Công viên Quốc gia Nairobi.
Nguồn: https://dantri.com.vn/khoa-hoc/du-khach-bi-su-tu-can-tu-vong-khi-dang-tham-quan-khu-bao-ton-thien-nhien-20250604000602532.htm
Bình luận (0)