Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Duy Xuyên: Một gia đình có tổng cộng 52 lần hiến máu

Với 52 lần hiến máu, gia đình ông Võ Lưu Hưng (xã Duy Trinh, Duy Xuyên) vừa được Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tôn vinh trong 84 cá nhân, gia đình hiến máu tiêu biểu năm 2025.

Báo Quảng NamBáo Quảng Nam10/06/2025

dsc00624.jpg
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Trí Thanh trao Khánh màu đồng và phù hiệu cho ông Võ Lưu Hưng tại lễ tôn vinh người hiến máu năm 2025. Ảnh: VINH ANH

Thông qua công tác tuyên truyền về hiến máu tình nguyện tại địa phương, ông Hưng nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng và giá trị vô giá của máu đối với sự sống con người.

“Mỗi lần hiến máu là một lần trao đi sự sống, là hành động nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng. Vì vậy, tôi đã chủ động tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện, với mong muốn góp phần nhỏ bé của mình vào việc cứu giúp những người đang cần máu” - ông Hưng chia sẻ.

Theo ông Hưng, lần đầu tiên đi hiến máu không tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Tại điểm hiến máu, được các tình nguyện viên, cán bộ hội chữ thập đỏ và các bác sĩ tư vấn, đã giúp ông hiểu rằng nếu hiến máu đúng hướng dẫn sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe.

“Tôi biết xung quanh mình có hàng ngàn người vẫn đều đặn hiến máu mà sức khỏe hoàn toàn bình thường. Điều đó khiến tôi yên tâm hơn và sẵn sàng tham gia.

Đến nay, mặc dù đã tham gia hiến máu hàng chục lần nhưng tôi nhận thấy sức khỏe mình hoàn toàn ổn định. Chính vì vậy, tôi đã vận động cả vợ và con cùng tham gia. Không chỉ trong các đợt hiến máu tập trung, gia đình tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ hiến máu đột xuất tại các bệnh viện, bất kể ngày đêm, mưa nắng” - ông Hưng chia sẻ thêm.

Không chỉ tuyên truyền vận động các thành viên trong gia đình tham gia hiến máu, ông Hưng còn vận động hàng xóm, bạn bè, người quen tích cực hưởng ứng các đợt hiến máu tình nguyện tại địa phương.

Bằng chính trải nghiệm và sức khỏe của bản thân, ông Hưng muốn lan tỏa thông điệp: “Hiến máu không chỉ an toàn mà còn là nghĩa cử cao đẹp, mang lại sự sống cho những người đang cần được cứu giúp”. Bản thân ông và gia đình luôn sẵn sàng chia sẻ dòng máu của mình để cứu giúp người khác.

Với sự trải nghiệm của bản thân và gia đình, phát biểu tại lễ tôn vinh người hiến máu, ông Hưng kêu gọi các tình nguyện viên hãy tiếp tục tham gia hiến máu và vận động người thân, bạn bè hiến máu cứu người. Hãy cùng chia sẻ những giọt máu đào vì sự sống của bệnh nhân, những người không may gặp bất hạnh.

“Mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại” - chỉ cần chúng ta nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng góp sức, thì mỗi giờ, mỗi ngày trôi qua sẽ có thêm nhiều sự sống được giữ lại và bớt đi những nỗi đau đang oằn nặng trên vai của biết bao gia đình” - ông Hưng chia sẻ.

Nguồn: https://baoquangnam.vn/duy-xuyen-mot-gia-dinh-co-tong-cong-52-lan-hien-mau-3156411.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Việt Nam - Ba Lan vẽ nên 'bản giao hưởng ánh sáng' trên bầu trời Đà Nẵng
Cây cầu gỗ ven biển Thanh Hoá gây sốt nhờ góc ngắm hoàng hôn đẹp như ở Phú Quốc
Nét đẹp nữ chiến sĩ sao vuông và du kích miền Nam trong nắng hạ Thủ đô
Mùa hội rừng ở Cúc Phương

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm