
Sau khi nắm bắt thông tin trên báo điện tử Hải Dương được chia sẻ trên Fanpage của báo về một dược sĩ ở Hà Nội sản xuất hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả, thuốc giả, thiết bị y tế giả, tôi thấy mức độ nguy hiểm của sự việc, nhất là thuốc giả có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân nên đã không ngần ngại chia sẻ ngay thông tin này trên trang Facebook cá nhân để mọi người biết.
Tôi sinh ra ở Gia Lộc (Hải Dương), nhưng định cư ở Tiên Yên (Quảng Ninh) đã hơn 20 năm. Ít có dịp về quê nên tôi thường xuyên vào Fanpage Báo Hải Dương (tích xanh), Truyền hình Hải Dương và báo điện tử Hải Dương để nắm bắt thông tin từ quê nhà. Nhiều thông tin bổ ích, đáng quan tâm về đời sống, xã hội của tỉnh, tôi đều chia sẻ lại trên trang cá nhân để lan tỏa đến bạn bè. Mỗi khi có thông tin mới, chưa được kiểm chứng từ các nguồn khác nhau, tôi đều vào Fanpage của báo, của đài hoặc báo điện tử Hải Dương để xác minh lại thông tin đó có đúng hay không.
Nhớ những năm Hải Dương chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, do nhiều địa phương trong tỉnh nhà phải phong tỏa, cách ly nên tôi không thể về quê thăm bố mẹ già. Mặc dù vẫn thường xuyên gọi điện cho bố mẹ nhưng tôi vẫn không yên tâm. Nhờ Fanpage Báo Hải Dương và báo điện tử Hải Dương liên tục cập nhật tình hình dịch bệnh ở các vùng tâm dịch và công tác phòng chống dịch của tỉnh nên tôi yên tâm phần nào.
VŨ VĂN GIẢN, xã Đông Ngũ, Tiên Yên, Quảng NinhNguồn: https://baohaiduong.vn/fan-ruot-cua-fanpage-414043.html
Bình luận (0)