Ảnh chụp màn hình từ video cho thấy những người đi bộ đường dài rời khỏi khu cắm trại khi tuyết và mưa lớn bất thường trút xuống dãy Himalaya ở khu vực Tây Tạng, Trung Quốc ngày 5-10 - Ảnh: REUTERS
Ngày 5-10, truyền thông Trung Quốc đưa tin hàng trăm người đi trekking (đi bộ đường dài) bị mắc kẹt do bão tuyết gần sườn phía đông của đỉnh Everest ở Tây Tạng đã được lực lượng cứu hộ hướng dẫn đến nơi an toàn, trong bối cảnh tuyết và mưa lớn bất thường trút xuống dãy Himalaya.
Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), tính đến ngày 5-10 có 350 người đi trekking đã đến được thị trấn Qudang. Lực lượng cứu hộ cũng đã thiết lập được liên lạc với hơn 200 người còn lại.
Trong tuần qua, hàng trăm khách đã đến thung lũng Karma hẻo lánh, nơi dẫn đến Mặt Kangshung ở phía đông đỉnh Everest (Kangshung là một trong ba sườn chính của núi Everest), nhân dịp kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài 8 ngày tại Trung Quốc.
Tuyết rơi dày từ ngày 3-10 tại thung lũng Karma ở độ cao trung bình 4.200m.
Ông Eric Wen, người sống sót sau trận bão tuyết, nhớ lại: "Mưa và tuyết rơi liên tục nhiều ngày, chúng tôi còn không nhìn thấy được đỉnh Everest".
Ngày 4-10, nhóm của Wen quyết định quay về từ điểm cắm trại thứ 5, cũng là điểm cắm trại cuối cùng của họ do lo ngại tuyết rơi kéo dài.
Ông chia sẻ: "Nhóm chúng tôi chỉ có vài căn lều. Hơn 10 người cùng vào 1 căn lều lớn và gần như không thể ngủ được".
3 người trong nhóm của Wen đã bị hạ thân nhiệt, khi nhiệt độ môi trường hạ xuống thấp hơn mức đóng băng, dù có mặc đầy đủ quần áo.
Dù vậy, đoàn thám hiểm của ông gần như không hề hấn gì. Trong đoàn có một số hướng dẫn viên và những người dắt đoàn bò yak - "phương tiện" vận chuyển thiết bị và đồ dùng.
Video của nhân chứng cho thấy những người đi bộ đường dài sau trận bão tuyết gần Everest - Nguồn: REUTERS
"Trên núi ẩm ướt và lạnh buốt, hạ thân nhiệt thực sự là nguy cơ. Thời tiết năm nay thật bất thường. Người hướng dẫn nói rằng anh ấy chưa từng gặp kiểu thời tiết như vậy vào tháng 10. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột" - Chen Geshuang, thành viên của nhóm 18 người trekking đã đến được Qudang, chia sẻ với Hãng tin Reuters.
Nhóm của bà Chen đã xuống núi hôm 5-10 và được đón tiếp bởi dân làng sau 1 đêm kinh hoàng phải đối mặt với tuyết rơi dày và sấm sét. Được dân làng cho uống trà và sưởi ấm, Chen không kìm được nước mắt.
Hàng trăm người dân địa phương và các lực lượng cứu hộ đã được triển khai để dọn tuyết chặn lối tiếp cận khu vực gần 1.000 người bị mắc kẹt.
Những người còn kẹt trên núi sẽ đến thị trấn Qudang theo từng giai đoạn, dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ từ lực lượng cứu hộ của chính quyền địa phương.
Nguồn: https://tuoitre.vn/gan-1-000-nguoi-mac-ket-giua-bao-tuyet-o-everest-20251006152226552.htm
Bình luận (0)