
Trong không khí rộn ràng, tiếng cười nói giòn tan và ánh đèn lồng lung linh đã tràn ngập khắp khuôn viên trường tiểu học Thạnh Ngại 1 trong ngày hội “Trung thu yêu thương” do Ủy ban nhân dân xã Phước Mỹ Trung phối hợp cùng các trường mầm non và tiểu học trên địa bàn tổ chức. Chương trình năm nay thu hút gần 1.000 em học sinh là đại diện đến từ các trường mầm non và trường tiểu học của xã tham gia. Trong đó, có 88 em là con em các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Với chủ đề “Trung thu yêu thương - Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”, ngày hội không chỉ mang đến niềm vui cho các em nhỏ mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của chính quyền địa phương trong công tác chăm lo đời sống tinh thần cho trẻ em, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn.


Chung tay vì trẻ em nghèo – không để em nhỏ nào bị bỏ lại phía sau
Được biết, xã Phước Mỹ Trung hiện nay có 639 em học sinh mầm non, 2.309 học sinh tiểu học, có 45 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trên 235 trẻ em là con hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Cao Minh Trang, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ Trung, chia sẻ: “Trẻ em là tương lai của quê hương, vì vậy xã luôn xem công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em là nhiệm vụ trọng tâm. Dịp Trung thu là cơ hội để chúng ta thể hiện tình yêu thương, sự quan tâm của cộng đồng đối với các cháu, nhất là những em có hoàn cảnh đặc biệt.”
Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã vận động được gần 1.000 phần quà Trung thu gồm sữa Nestlé MILO (Công ty TNHH Nestlé Việt Nam), bánh kẹo, lồng đèn và dụng cụ học tập. Cùng với đó, nhiều suất học bổng đã được các mạnh thường quân trao tận tay cho học sinh nghèo, học sinh khuyết tật và trẻ em mồ côi. Nguồn quỹ thực hiện chương trình được đóng góp từ doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng cán bộ, công chức địa phương.
Niềm vui của thầy và trò trong ngày hội Trung thu
Thầy Nguyễn Văn Tiên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạnh Ngãi 1, xúc động chia sẻ: “Mỗi năm Trung thu đến, các em lại háo hức mong chờ được rước đèn, xem múa lân và nhận quà. Năm nay chương trình được tổ chức chu đáo, ý nghĩa hơn mọi năm. Các thầy cô rất trân trọng sự quan tâm của chính quyền địa phương và các nhà tài trợ, bởi đây là nguồn động viên lớn để các em thêm yêu trường, yêu lớp.”
Còn em Trần Quốc Bảo, học sinh lớp 4, hồ hởi nói: “Con vui lắm! Con được xem múa lân, được phá cỗ, còn được tặng đèn lồng nữa. Con cảm ơn các cô chú đã cho tụi con một Trung thu thật vui.”
Tại khu vực sân khấu, các tiết mục văn nghệ “Rước đèn ông sao”, “Chú Cuội – chị Hằng” và phần múa lân sôi động đã mang đến không khí náo nhiệt, ấm áp tình người.
Lan tỏa tinh thần tương thân tương ái
Không chỉ là ngày hội dành cho thiếu nhi, chương trình Trung thu năm nay còn là dịp để lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng. Chính quyền xã Phước Mỹ Trung cho biết sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng các hoạt động an sinh xã hội, bảo trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhằm giúp các em có thêm động lực vươn lên trong học tập và cuộc sống. “Niềm vui của các em hôm nay chính là động lực để chúng tôi tiếp tục nỗ lực chăm lo tốt hơn cho trẻ em toàn xã,” Bà Phạm Thị Thanh Thảo - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Phước Mỹ Trung, tỉnh Vĩnh Long khẳng định.
Một mùa Trung thu trọn vẹn yêu thương
Với sự chung tay của chính quyền, các trường học, thầy cô và cộng đồng, chương trình “Trung thu yêu thương” tại xã Phước Mỹ Trung đã thực sự trở thành một ngày hội của tình yêu thương, góp phần mang đến cho các em nhỏ - đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn - một mùa trăng trọn vẹn, ấm áp và ý nghĩa.
Nguồn: https://tienphong.vn/gan-1000-tre-em-tham-gia-chuong-trinh-trung-thu-yeu-thuong-post1784489.tpo
Bình luận (0)