Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Gắn kết tình thân

Bên cạnh chăm lo về vật chất, nhiều người con rất quan tâm đến sức khỏe, niềm vui tinh thần của cha mẹ thông qua việc cùng đi du lịch, vui chơi, thưởng thức các món ăn ngon… Những hành động yêu thương đó không chỉ thể hiện sự hiếu thảo, mà còn vun bồi tình cảm để gia đình thêm ấm êm, hạnh phúc.

Báo Cần ThơBáo Cần Thơ02/05/2025

Chị Kim Thư cùng mẹ và con trai trong chuyến đi chơi ở miền Trung.

Chị Kim Thư ở Long An vừa đưa mẹ đi biển, tham quan những thắng cảnh ở một số tỉnh miền Trung. Chuyến đi kéo dài 4 ngày, chị Thư sợ mẹ mệt, nhưng ngược lại, tinh thần bà sảng khoái, phấn chấn và không còn bị say xe như trước. Ở mỗi điểm đến, mẹ chị Thư tìm hiểu thông tin rồi kể cho cháu ngoại đi cùng nghe. Chị Thư chụp cho mấy bà cháu rất nhiều hình, quay clip… để về làm album kỷ niệm.

Ngày xưa, hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ chị Thư vất vả nuôi các con khôn lớn. Sợ tốn kém nên mỗi khi con cháu rủ đi đâu, mẹ chị từ chối. Thế nhưng, sau vài lần chị Thư mua tour để mẹ đi chơi cùng những người bạn, khi về nhà mẹ cứ nhắc hoài. Thương mẹ, chị Thư sắp xếp, tranh thủ đưa mẹ đi du lịch nhiều hơn. Những điểm nào gần thì mẹ con dong ruổi bằng xe máy, xa thì đi xe dịch vụ, hoặc rủ người thân thuê xe, tự tổ chức các chuyến đi. Hè này, chị Thư đã lên kế hoạch rủ anh chị em trong nhà đi Đà Lạt, nơi mẹ chị rất thích.

Chị Thư chia sẻ: “Mẹ đã vất vả quá nhiều, tôi sẽ cố gắng bù đắp cho mẹ vui ở tuổi xế chiều. Tùy vào điều kiện kinh tế, sức khỏe, thời gian mà mình lựa chọn những chuyến đi phù hợp. Quan trọng không phải đi đâu mà là được ở bên mẹ. Tôi thấy mình may mắn vì còn có cơ hội cùng mẹ tham quan các nơi”.

Những dịp người thân quây quần bên nhau, mẹ chị Ngọc ở quận Cái Răng, hay kể về những kỷ niệm trong chuyến đi Hàn Quốc cuối năm rồi. Trước đây, vô tình nghe mẹ nói muốn tận mắt xem cảnh tuyết rơi ở Hàn Quốc như thế nào, chị Ngọc mua tour để cả nhà cùng đi. Trong 6 ngày, mẹ, chị Ngọc và con gái của chị được thăm nhiều cảnh đẹp, điểm du lịch mà trước đây chỉ thấy qua tivi, phim ảnh. Chị còn để mẹ thử các món ăn, mua nhiều quà về làm kỷ niệm.

Từ ngày ba mất, chị Ngọc quan tâm chăm sóc mẹ nhiều hơn. Mẹ chị Ngọc và các cô chú trong hội người cao tuổi gần nhà thường tổ chức đi chơi, lần nào chị Ngọc cũng chuẩn bị chu đáo mọi thứ, mua đồ mới, lo chi phí, những lúc sắp xếp công việc được thì chị đi cùng. Hè năm rồi, vợ chồng chị Ngọc tổ chức chuyến đi bằng ô tô tự lái hơn 8 ngày, đưa mẹ và các con dong ruổi qua nhiều tỉnh thành. Sau đó, có chuyến công tác, chị Ngọc lại đưa mẹ đi cùng, thăm khu du lịch Tràng An, lễ chùa… Chị Ngọc tâm sự: “Mỗi một nơi đến ghi dấu biết bao kỷ niệm. Qua những chuyến đi, mình biết lắng nghe, hiểu mẹ hơn. Tôi nghĩ các gia đình nên thường xuyên tổ chức đi chơi và chụp hình chung thật nhiều. Mai mốt xem lại sẽ thấy giây phút đó thật đáng quý và đáng nhớ. Cả tuần nay, mẹ tôi ra Hà Nội thăm họ hàng, giải quyết công việc. Tôi nói mẹ ở lại chơi thoải mái, ngày nào mẹ cũng cập nhật tình hình nên tôi rất an tâm”.

Mỗi khi cha mẹ chị Bình ở quận Ninh Kiều có ý định đi đâu chơi, chị Bình tìm hiểu các điểm đến, thuê xe và sắp xếp đi cùng. Mẹ chị Bình sức khỏe hạn chế nên thường đi chơi những điểm gần, thuận tiện di chuyển. Biết mẹ cha thích viếng các cảnh chùa, nơi có nhiều khu di tích nên chị Bình thường tổ chức đi các tỉnh có nhiều chùa đẹp như Tây Ninh, Vũng Tàu, An Giang… Mỗi lần đi chơi về như có liều thuốc tinh thần, cha mẹ chị Bình khỏe hơn, vui hơn, quyển album gia đình cũng ngày càng dày thêm.

Ngoài chuyện du lịch, chị Bình chăm lo cha mẹ chu đáo với các gói bảo hiểm y tế. Chị còn rất siêng nấu ăn, với các món phù hợp thể trạng, sức khỏe của cha mẹ. Chị Bình tâm sự: “Sắp tới, tôi dự định đưa cha mẹ và các con đi Phú Quốc. Trước giờ mẹ chưa đi máy bay nên khi nghe nói về chuyến đi và các điểm du lịch nổi tiếng ngoài đó, mẹ nôn lắm. Tôi mong cha mẹ có thật nhiều sức khỏe để cháu con được đền đáp công ơn. Tôi sẽ cố gắng tổ chức thêm nhiều chuyến đi để cả nhà được trải nghiệm những niềm vui bên nhau”.

Với các đấng sinh thành những chuyến đi cùng con chính là món quà tinh thần rất lớn, gắn kết gia đình, mang lại những kỷ niệm đẹp. Nhiều người thường đợi đến lúc đủ khả năng tài chính mới lo cho người thân đi chơi, hoặc do bận bịu công việc mà có phần xao nhãng những niềm vui tinh thần của cha mẹ. Nhưng tới lúc đủ, sắp xếp được thì cha mẹ tuổi cao, không đủ sức khỏe… Vì vậy, hãy dành thời gian quan tâm, yêu thương cha mẹ nhiều hơn nữa bằng những hành động cụ thể. Đừng trì hoãn, đừng viện lý do, bởi biết đâu đến khi ta muốn thực hiện, thì cơ hội chẳng còn…

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Nguồn: https://baocantho.com.vn/gan-ket-tinh-than-a186047.html


Bình luận (0)

No data
No data

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm