Sự việc một giám thị tại điểm thi Trường THPT Nam Đàn 2 (huyện Nam Đàn, Nghệ An) phát ngôn “Học chi cho lắm rồi cũng đi làm thuê, làm công nhân” trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2025-2026 tại Nghệ An đã gây xôn xao dư luận.
Vụ việc xảy ra trong thời gian cuối môn thi đầu tiên (môn ngữ văn), sáng 3/6. Ngoài câu nói trên, nam giáo viên này còn bị “tố” có lời lẽ mỉa mai đồng nghiệp xem thi cùng phòng khi lấy thêm giấy thi cho thí sinh.

Trường THPT Nam Đàn 2, nơi thầy T.V.D. công tác (Ảnh: Đức Toàn).
Nhiều người dùng mạng xã hội cho rằng, thầy giáo phát ngôn như vậy trong phòng thi là vô duyên, không phù hợp, tạo tâm lý căng thẳng, hụt hẫng, hoang mang cho thí sinh.
Tuy nhiên một luồng ý kiến lại cho rằng đây chỉ là lời nói đùa của thầy giáo nhưng không phù hợp với hoàn cảnh và không khí trong phòng thi của kỳ thi quan trọng này.
Liên quan đến sự việc, ông Phạm Xuân Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nam Đàn 2, cho biết, chiều tối 3/6, sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo nhà trường đã đình chỉ công tác xem thi đối với thầy T.V.D., đồng thời yêu cầu nam giáo viên này viết tường trình cụ thể về vụ việc.
Thầy D. thừa nhận có những phát ngôn như trên, tuy nhiên đây là lời trêu đùa với giám thị cùng phòng thi (giáo viên tham gia xem thi lần đầu), không hàm ý miệt thị thí sinh.
Cuối buổi thi sáng 4/5, thầy D. đã đến phòng thi để chia sẻ với các thí sinh và xin lỗi thí sinh, phụ huynh khi lời nói đùa của mình đã vô tình khiến các em bị tâm lý, hụt hẫng....
“Thầy D. là giáo viên môn vật lý, gần 20 năm công tác trong ngành giáo dục, có chuyên môn vững. Thầy D. được phân công dạy lớp chọn 2, kết quả thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học môn học này ở lớp thầy phụ trách không thua kém lớp chọn 1. Thầy cũng là người tâm huyết với công việc, nhiệt tình và tâm tốt với học sinh”, ông Phạm Xuân Phú cho hay.
Theo vị hiệu trưởng nhà trường, trong công việc cũng như trong đời thường, thầy D. hay bông đùa, tạo không khí vui vẻ với đồng nghiệp và học sinh. Tuy nhiên, lãnh đạo nhà trường cũng đã nhắc nhở, quán triệt thầy D. đùa có nơi, có lúc, phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể.

Các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Nam Đàn 2 hoàn thành môn thi (Ảnh: Đức Toàn).
“Đây là bài học sâu sắc cho thầy D. cũng như các giáo viên khác trong ứng xử với học sinh”, ông Phú nói.
Thầy Từ Đức Toán (giáo viên vật lý Trường THPT Nam Đàn 2) cũng đánh giá thầy T.V.D. là người nhiệt tình, tâm huyết, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp, được học sinh quý mến.
Thầy Toàn cũng cho rằng người đồng nghiệp của mình có tính hay đùa. Việc này cũng đã được lãnh đạo nhà trường, tổ bộ môn nhắc nhở.
“Với tính cách của thầy D., tôi nghĩ trong vụ việc này thầy ấy không có ác ý nhưng lời nói đùa của thầy ở thời điểm đó không phù hợp”, thầy Toàn chia sẻ.
Trong nhiều bình luận để lại dưới các bài đăng trên mạng xã hội về vụ việc, nhiều học sinh cũ của thầy D. cũng dành những lời tốt đẹp về nam giáo viên này. Theo các cựu học sinh, trên cương vị giáo viên chủ nhiệm, thầy D. luôn theo sát từng học sinh, động viên, định hướng các em, đặc biệt là đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
“Tôi chỉ được học thầy D. một năm nhưng ấn tượng về thầy rất sâu sắc. Tôi học khối C nhưng cách truyền đạt của thầy khiến bản thân tôi không “sợ” môn vật lý.
Thầy hay đùa, có khi xưng hô không thực sự chuẩn chỉ như môi trường sư phạm nhưng chúng tôi không thấy phản cảm mà thấy thầy gần gũi. Mong mọi người sẽ có cái nhìn khách quan hơn, nhẹ nhàng hơn với thầy”, chị Hà Thị Hằng, cựu học sinh Trường THPT Nam Đàn 2 nói.
Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/giam-thi-noi-hoc-lam-cung-lam-thue-la-nguoi-tam-huyet-hay-dua-20250606055753263.htm
Bình luận (0)