Ở đất nước mình, ra ngõ gặp anh hùng. Chỉ là 4 người đàn ông làm kỹ thuật, đi giữa mưa gió. Nhưng tối hôm đó, họ đã cứu sống một người bằng đồ nghề quen thuộc nhất trong tay là sợi dây mạng.
Tối hôm trước, ở Bố Hạ - Yên Thế, Bắc Ninh (Bắc Giang cũ), nước lũ đổ về nhanh, trời tối đen như mực. Trong quá trình khôi phục kết nối mạng, hỗ trợ người dân giữa vùng nước lũ, mấy anh kỹ thuật FPT đang đi kiểm tra xử lý hạ tầng thì nghe tiếng kêu cứu yếu ớt giữa dòng nước xiết. Không kịp nghĩ nhiều, họ bật đèn pin soi, phát hiện một người dân đang bị cuốn trôi. Ngay lúc đó có thuyền cứu hộ của bộ đội đi qua, các anh nhanh trí dùng đoạn dây cáp sẵn có buộc vào người chiến sĩ cùng kéo người dân gặp nạn vượt qua dòng nước xiết an toàn vào bờ.
Một hành động nhanh và dứt khoát, giữa lúc chỉ cần chậm vài giây là chuyện đã khác. Giờ nghĩ lại mới thấy, sợi dây cáp đó không chỉ “kéo mạng” mà còn kéo lại cả sự sống.
PV
Bình luận (0)