Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Hà Giang khiến nhiều khách nước ngoài bật khóc sau chuyến đi

Sự chân thành từ người địa phương, cảnh đẹp choáng ngợp của Hà Giang khiến nhiều khách nước ngoài bật khóc khi kết thúc chuyến đi.

Báo Hải DươngBáo Hải Dương05/06/2025

ha-giang-du-khach.jpg
Cedrick (trái) chụp ảnh cùng Thân

"Những gì đã trải qua ở Hà Giang như thể mới đây, nó khiến tôi bật khóc khi nhớ về", Cedrick Louise Vinoya, người Philippines, nói sau chuyến đi Hà Giang hồi tháng 3. Chứng kiến cảnh đẹp choáng ngợp, gặp gỡ những người bản địa dễ mến là cách "không thể tốt hơn để bước vào tuổi 27", theo Cedrick.

Khoảnh khắc khiến anh xúc động đến rơi nước mắt diễn ra khi xe dừng lại tại một thung lũng gần Đồng Văn, đúng lúc hoàng hôn buông xuống. Ánh nắng vàng rực rỡ phủ lên những thửa ruộng bậc thang xanh mướt và những dãy núi đá vôi trập trùng, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa thơ mộng.

Thân, người hướng dẫn của Cedrick, dừng xe và chia sẻ với anh về quê hương mình với niềm tự hào lấp lánh trong ánh mắt. Bất ngờ, một nhóm trẻ em H’Mông chạy đến, mang theo những bông hoa dại và nụ cười rạng rỡ.

"Tiếng cười trong trẻo của bọn trẻ, ánh mắt tự hào của Thân và sự chân thành trong khoảnh khắc ấy khiến tôi không kìm được nước mắt", anh nói. Nam du khách cho biết cảm xúc dâng trào khi đứng giữa thiên nhiên hùng vĩ và nhận được tình cảm ấm áp từ những con người xa lạ.

Không chỉ là người lái xe, Thân còn trở thành một người bạn, kể cho Cedrick nghe về cuộc sống của người dân vùng cao, cách họ trồng trọt để sinh tồn trên mảnh đất đá khô cằn và về niềm vui giản dị trong những khoảnh khắc đời thường. Cedrick nhận ra người dân Hà Giang dù không giàu có về vật chất lại sở hữu một sự giàu có khác - giàu về văn hóa, lòng tốt và niềm hạnh phúc thuần khiết.

"Họ dạy tôi giàu có thật sự là sống bằng trái tim rộng mở, biết trân trọng những điều giản đơn và tìm niềm vui trong sự kết nối giữa người với người" anh nói.

Cedrick không phải người duy nhất đã khóc sau khi rời Hà Giang. Jess Louise, người Anh, du lịch Hà Giang đầu tháng 4, cũng chia sẻ trải nghiệm tương tự. Trong một tuần ở Hà Giang, cô và Xen, người lái xe, đã có sự liên kết vô hình dù cả hai bất đồng ngôn ngữ. Nữ du khách cũng bật khóc sau chuyến đi khi phải chia tay người bạn đồng hành.

Một khoảnh khắc nhỏ khiến Jess nhớ mãi là khi Xen đến và đưa cô bông hoa dại bên đường. Hay ở mỗi điểm dừng, anh lại tới hỏi thăm, xoa bóp giúp người bạn đồng hành sau quãng đường dài trên xe máy. Jess nói dù Xen không nói được tiếng Anh, họ vẫn tìm thấy sự đồng cảm nhờ sự tử tế, chân thành.

Megan Coney, người Canada, vẫn nhớ về chuyến đi Hà Giang hai năm trước, cho biết cô luôn gợi ý bạn bè phải thử tới đây nếu có cơ hội du lịch Việt Nam. Video Megan bật khóc ở Hà Giang từng nhận được sự quan tâm lớn vào năm 2023 và tới giờ cô chưa hề quên cảm xúc đó.

"Tôi xúc động vì những gì đã trải qua suốt chuyến đi, cảnh sắc tuyệt đẹp của Hà Giang khiến tôi nhận ra mình đã may mắn thế nào", cô nói.

Megan và những đứa trẻ địa phương trong chuyến du lịch Hà Giang năm 2023. Ảnh: NVCC
Megan và những đứa trẻ địa phương trong chuyến du lịch Hà Giang năm 2023

Những người lái xe cũng mang lại cảm giác gần gũi và an toàn. Dù không còn nhớ chi tiết từng đoạn hội thoại, cô đã cười rất nhiều trên những con đường ngoằn nghèo, hiểm trở của Hà Giang. Cuộc sống của những đứa trẻ nơi vùng núi cũng khiến cô kinh ngạc và cảm phục.

Đại diện Công viên Địa chất cao nguyên đá Đồng Văn cho biết hầu hết người lái xe trong các tour ở Hà Giang không biết tiếng Anh. Tuy nhiên, họ am hiểu văn hóa dân tộc, địa hình đồi núi nên trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy trong mỗi chuyến đi.

"Công việc đó nuôi sống họ và gia đình nên những người lái xe thường rất nhiệt huyết", đại diện đơn vị nói, cho biết nhóm lái xe chở khách du lịch nước ngoài trước đó chủ yếu làm nông, thu nhập thấp.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, đại diện Jasmine Tours - chuyên phục vụ khách quốc tế ở Hà Giang - cho biết nhiều tài xế chưa từng rời khỏi làng nên mỗi lần gặp du khách nước ngoài là một niềm vui lớn. Họ tặng hoa dại, che ô, giúp đội mũ bảo hiểm hay đơn giản là mang đến nụ cười chân thành, khiến du khách cảm giác như được đối xử như "công chúa".

"Sự chăm sóc ấy xuất phát từ trái tim, bản chất của con người Hà Giang", anh nói.

Đại diện công ty chuyên khách quốc tế Bibi Ha Giang Loop Tour cũng cho biết sức hút của Hà Giang đến từ cả con người và trải nghiệm. Tài xế và hướng dẫn viên phần lớn không qua trường lớp đào tạo du lịch bài bản và "chân chất hiếm có".

"Họ mang lòng hiếu khách đặc trưng của Hà Giang, khiến du khách cảm nhận được sự ấm áp", đại diện Bibi nói.

Chính quyền Hà Giang cũng đang chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ của hướng dẫn viên và lái xe chở khách du lịch. Trong thời gian tới, Hà Giang sẽ có những lớp bồi dưỡng kiến thức, ứng xử du lịch văn minh cho các lái xe chở khách du lịch, đồng thời cung cấp thông tin du lịch chính thống tới họ. Jasmine Tours cũng đang khuyến khích các lái xe học thêm tiếng Anh để kết nối tốt hơn.

Với Cedrick, cách anh nhìn nhận về hạnh phúc đã thay đổi hoàn toàn sau chuyến đi. Nam du khách vẫn giữ liên lạc với Thân và thường xem lại những bức ảnh trong thời gian du lịch Hà Giang.

Anh nhắn nhủ đến những du khách sắp đến Hà Giang: hãy trân trọng vùng đất này, tôn trọng văn hóa và con người bản địa, đừng chỉ đến để chụp ảnh mà hãy lắng nghe câu chuyện đời thường của họ.

T.H (theo VnExpress)

Nguồn: https://baohaiduong.vn/ha-giang-khien-nhieu-khach-nuoc-ngoai-bat-khoc-sau-chuyen-di-413325.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Nét đẹp nữ chiến sĩ sao vuông và du kích miền Nam trong nắng hạ Thủ đô
Mùa hội rừng ở Cúc Phương
Khám phá tour ẩm thực Hải Phòng
 Hà Nam - Vùng đất thức giấc

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm