Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

'Hai khuôn mặt' cảm xúc của cha mẹ khi con thi tốt nghiệp

Trước và trong những ngày con thi tốt nghiệp THPT, cha mẹ vừa lo âu, căng thẳng đồng thời vẫn mang khuôn mặt vui vẻ, tỏ ra 'mình ổn' để con an tâm bước vào kỳ thi đạt kết quả tốt.

Báo Thanh niênBáo Thanh niên26/06/2025

Hôm nay (26.6), thí sinh chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Đây là kỳ thi tốt nghiệp THPT rất đặc biệt, khi lần đầu tiên thí sinh thi với Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, đồng thời vẫn có những thí sinh thi với Chương trình GDPT 2006. Ngoài ra, năm nay cũng có nhiều điểm mới trong phương thức tuyển sinh, tổ hợp môn xét tuyển của một số trường ĐH.

'Hai khuôn mặt' cảm xúc của cha mẹ khi con thi tốt nghiệp - Ảnh 1.

Cha mẹ luôn giữ lo lắng trong lòng, mong điều tốt đẹp đến với con

ẢNH: NHẬT THỊNH

Anh Nguyễn Trung Thành (tên nhân vật được thay đổi), trú P.5, Q.8 (TP.HCM), cho hay cả gia đình đã thấp thỏm suốt một năm qua, mấy tháng trước kỳ thi của con trai thì càng nóng ruột hơn. Bây giờ, cảm xúc của anh và vợ là hồi hộp, nhưng vẫn giấu vào trong. "Đến ngày thi của con rồi, việc chuẩn bị cho con cũng đã bài bản, như một lộ trình được định sẵn. Con vẫn ôn thi túi bụi. Về phía phụ huynh, chúng tôi động viên, nhắc nhở kế hoạch phân bổ thời gian học, không gây áp lực cho con, hỏi thăm con còn khó khăn gì cần ba mẹ hỗ trợ. Việc quan trọng nữa là dù mình có lo lắng tới đâu thì vẫn để trong lòng, còn lại bên ngoài mình tạo không khí vui vẻ. Tranh thủ lúc con nghỉ cha mẹ rủ con ra ngoài ăn nhẹ chút gì, lồng ghép những điều cần dặn dò thêm con trong kỳ thi này", người cha bộc bạch.

Vừa trở về sau chuyến công tác ở Hungary đúng một tuần trước ngày con gái thi tốt nghiệp THPT, chị L.D.T, trú Hà Nội, cho biết mình đang ở những ngày cao điểm của những cảm xúc hỗn độn. Trong đó, thường trực trong chị là ba chữ "rất lo lắng".

"Tôi lo về sức khỏe tinh thần của con. Lo năm nay kỳ thi thay đổi rất nhiều thứ, con có ôn thi đúng phương pháp và làm bài được tốt không. Thâm tâm tôi mong con đậu được trường mà con yêu thích để con thỏa mong ước, nhưng vẫn lo con tự tạo nhiều áp lực cho mình khi thấy bạn bè trường này, lớp kia, chứng chỉ SAT rồi IELTS này nọ. Mỗi khi con bước ra đường, tôi lo đứng lo ngồi chuyện đi lại của con. Ngày con đi thi, tôi lo con dậy thì ăn gì, giờ giấc nên ra sao cho con kịp thi, giấy tờ thủ tục có suôn sẻ không, đủ thiếu thế nào…", chị L.D.T giãi bày.

'Hai khuôn mặt' cảm xúc của cha mẹ khi con thi tốt nghiệp - Ảnh 2.

Hôm nay thí sinh chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

ảnh: Đào Ngọc Thạch

Suốt một tuần qua, chị L.D.T gọi con ngủ sớm, dậy sớm để cơ thể thích ứng đúng múi giờ, đầu óc tỉnh táo, làm bài thi hiệu quả. Dù con gái chị dặn mẹ là con tự đi thi được, chị vẫn xin nghỉ phép mấy ngày, để đồng hành cùng con trong toàn bộ hành trình. Hai vợ chồng cũng đi "tiền trạm" đến điểm thi, xem cách xa nhà bao nhiêu, cần đi trước mấy tiếng, buổi trưa thì nên ăn trưa, nghỉ trưa ở đâu cho mát để buổi chiều con thi cho đỡ nắng nôi…

Lo lắng nhiều như vậy, nhưng chị T. cho biết ở trong nhà chị những ngày này, cha mẹ chị và cả hai vợ chồng đều luôn giữ không khí thoải mái, vui vẻ. Người lớn cố gắng che giấu đi sự căng thẳng của mình, lờ đi những cảm xúc lo âu, để con thấy cha mẹ vẫn bình thường nhất có thể. Tất cả, đều để mong con bình tĩnh, tự tin bước qua kỳ thi tốt đẹp nhất.

Con lo một thì phụ huynh lo mười

Năm nay, cậu con trai thứ hai nhà tôi học lớp 12. Những ngày này, tôi thực sự lo lắng. Đây là năm đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức theo Chương trình GDPT 2018. Chính vì vậy mà con rất lo lắng. Càng gần đến ngày thi con trai tôi càng căng thẳng với chuyện học hành. Nhiều đêm con thức rất khuya để học bài. Nhìn con vậy lòng tôi cũng bất an. Bề ngoài, tôi tỏ ra bình tĩnh động viên con nhưng trong lòng thì như lửa đốt.

Người bạn chung trường với tôi cùng tâm trạng như thế. Chị kể rằng những ngày này, vợ chồng chị cũng đang "mất ăn, mất ngủ" vì con thi tốt nghiệp THPT. Nhiều đêm chị chờ con đến khuya mới đi ngủ. Thôi thì, vì tương lai của con, vợ chồng chị sẽ cố gắng đồng hành cùng con trên chặng đường này.

Đây là tâm trạng chung của tất cả các bậc phụ huynh khi con thi tốt nghiệp THPT. Ai chẳng hồi hộp, lo lắng khi con mình bước vào kỳ thi lớn. Các con lo một thì phụ huynh lo mười. Vẫn biết chuyện học hành, thi cử là chuyện của con, mọi thứ vẫn là do con quyết định… Thế nhưng, chúng ta - những bậc làm cha, mẹ vẫn cứ lo lắng, hồi hộp trước các kỳ thi lớn của con và mong con vượt vũ môn thành công.

Loát Trần (Tây Ninh)

Nguồn: https://thanhnien.vn/hai-khuon-mat-cam-xuc-cua-cha-me-khi-con-thi-tot-nghiep-185250625230605655.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Vòng cung hang động kỳ vĩ ở Tú Làn
Cao nguyên cách Hà Nội 300km có biển mây, thác nước, khách rộn ràng reo vui
Chân Giò Nấu Giả Cầy - Một Món Ăn Đặc Sắc Của Người Dân Bắc Bộ
Những sớm mai yên bình trên dải đất hình chữ S

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm