Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng qua những dòng lưu bút tại Triển lãm thành tựu đất nước

Tại Triển lãm thành tựu đất nước, bạn bè quốc tế và trong nước đã để lại những dòng lưu bút đầy tình cảm về Hải Phòng.

Báo Hải PhòngBáo Hải Phòng04/09/2025

Du khách quốc tế ghi lưu bút về tình cảm với thành phố Hải Phòng tại Triển lãm
Du khách quốc tế ghi lưu bút về tình cảm với thành phố Hải Phòng tại triển lãm.

Hải Phòng giàu đẹp, thân thiện và mến khách

Điều đặc biệt của triển lãm lần này là không chỉ có sự góp mặt của các tỉnh, thành phố trong nước, mà cả bạn bè quốc tế cũng để lại những lời nhắn đầy tình cảm trong sổ lưu bút của gian trưng bày Hải Phòng.

Sasse Haruna, một vị khách đến từ Ghana (Tây Phi), đã nắn nót viết bằng tiếng Anh: “Hai Phong is one of the beautiful provinces in Vietnam with very beautiful tourist sites. It has one of the beautiful food tours and food market with various foods displayed in the market. The people are so welcoming and has good reception. Hai Phong is one of the provinces I will recommend everyone to visit” (Hải Phòng là một trong những địa phương đẹp của Việt Nam, với nhiều điểm du lịch hấp dẫn. Thành phố có những khu chợ ẩm thực tuyệt vời với đủ loại món ăn, người dân rất thân thiện và hiếu khách. Tôi sẽ giới thiệu với mọi người nên đến thăm Hải Phòng).

Lời nhắn giản dị nhưng đầy xúc động ấy khẳng định sức hút của Hải Phòng trong mắt bạn bè quốc tế.

Du khách viết lưu bút về thành phố Cảng tại Triển lãm
Du khách viết lưu bút về thành phố Cảng tại triển lãm.

Không chỉ khách nước ngoài, nhiều du khách trong nước từ Hà Nội, Nam Định, Thái Bình… cũng dành cho Hải Phòng những tình cảm đặc biệt.

Bà Đồng Thị Mão (Hà Nội) ghi: “Đến với Triển lãm quốc gia 80 năm, tôi thấy đây là dịp để Hải Phòng quảng bá nhiều di sản văn hóa, tinh thần. Thành phố cùng có chiến thắng Bạch Đằng Giang lẫy lừng, có công nghiệp, giáo dục, cảng biển… Hải Phòng vừa hiện đại, vừa giữ được truyền thống. Tôi tin rằng Hải Phòng sẽ ngày càng phát triển, xứng đáng là thành phố di sản”.

Chị Chu Hà Anh (quê phía tây Hải Phòng, sống tại Hà Nội) cũng xúc động chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất vinh dự và may mắn khi được đến thăm gian triển lãm của Hải Phòng. Tôi càng thêm hiểu hơn về những di tích lịch sử, những nét văn hóa mang đậm dấu ấn địa phương. Chúc Hải Phòng ngày càng phát triển mạnh mẽ...”.

Bạn bè quốc tế viết lưu bút về thành phố Cảng
Bạn bè quốc tế viết lưu bút về thành phố Cảng.

Mỗi trang viết, mỗi lời nhắn đều góp thêm một mảnh ghép cho hình ảnh Hải Phòng - thành phố vừa năng động, hiện đại, vừa giàu truyền thống - trong trái tim bạn bè bốn phương.

Tự hào người con đất Cảng

Nếu như bạn bè trong và ngoài nước nhìn Hải Phòng bằng ánh mắt ngưỡng mộ, thì những người con đất Cảng lại ghi vào lưu bút với niềm xúc động và tự hào.

Chị Phạm Thị Thu Phương (Vĩnh Bảo, Hải Phòng) khẳng định: “Tự hào là người con Hải Phòng với sự phát triển ngày càng vượt bậc, hòa với dòng chảy chung thịnh vượng của đất nước, mà vẫn giữ được bản sắc của danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm…”.

Nhiều cựu chiến binh cũng bày tỏ niềm tự hào người con đất Cảng khi tham gia triển lãm
Nhiều cựu chiến binh cũng bày tỏ niềm tự hào người con đất Cảng khi tham gia triển lãm.

Một bạn trẻ ký tên Bùi Minh Hùng (Bắc Thanh Miện, TP Hải Phòng) cũng để lại những dòng đầy xúc động: “Khu trưng bày về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của TP Hải Phòng rất ấn tượng, sáng tạo. Thể hiện rõ tinh thần, khát vọng, nỗ lực của người Hải Dương và người Hải Phòng…”.

Nhiều người nhắc lại cả lịch sử hào hùng của thành phố. Một cựu chiến binh xúc động viết: “Nhân kỷ niệm 80 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, việc dự triển lãm quốc gia và dừng chân tại gian hàng giới thiệu của Hải Phòng, tôi thật sự cảm nhận rõ: Hải Phòng là con người đất Cảng - con người Việt Nam”.

Những dòng lưu bút để lại nhiều cảm xúc khó quên với thành phố Cảng.1
Những dòng lưu bút để lại nhiều cảm xúc khó quên với thành phố Cảng.

Ông Trần Duy Dương (xã Kiến Thụy, Hải Phòng) ghi: “Là người con của đất Hải Phòng, hôm nay tôi tham quan triển lãm, cảm thấy rất xúc động. Thấy quê hương ngày càng phát triển, tôi càng thêm tin tưởng vào con người đất Cảng. Thế hệ hôm nay cần phát huy tinh thần quật cường, sáng tạo để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh”.

Những dòng lưu bút giản dị nhưng đầy nhiệt huyết ấy không chỉ phản ánh niềm tự hào, mà còn gợi mở khát vọng vươn lên, trách nhiệm gìn giữ và phát huy truyền thống của mảnh đất Cảng anh hùng.

Nhiều du khách viết lưu bút về thành phố Cảng Hải Phòng
Nhiều du khách viết lưu bút về thành phố Cảng.

Qua những dòng lưu bút, có thể thấy Hải Phòng hiện lên trong mắt bạn bè quốc tế, trong trái tim du khách cả nước và nhất là trong tâm hồn người con quê hương là một thành phố vừa hiện đại, năng động, vừa đậm đà bản sắc văn hóa và truyền thống.

HẢI HẬU

Nguồn: https://baohaiphong.vn/hai-phong-qua-nhung-dong-luu-but-tai-trien-lam-thanh-tuu-dat-nuoc-519863.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Các chiến sĩ xúc động tạm biệt Hà Nội sau hơn 100 ngày thực hiện nhiệm vụ A80
Ngắm TP Hồ Chí Minh lung linh ánh đèn về đêm
Bịn rịn giờ chia tay, người dân Thủ đô tiễn chân các chiến sĩ A80 rời Hà Nội
Tàu ngầm Kilo 636 hiện đại như thế nào?

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm