Chúng tôi gặp Thượng úy Trần Ngọc Linh đúng hôm anh vừa cùng đồng đội hoàn thành chuyến tuần tra dài ngày trên biển. Nước da sạm đi vì nắng gió, nhưng ánh mắt người sĩ quan trẻ ánh lên niềm vui khi chuẩn bị đến thăm các “con nuôi” của mình. Trần Ngọc Linh chia sẻ, những chuyến đi biển có thể kéo dài cả tháng, nhưng sau mỗi hải trình, việc đầu tiên anh làm là đến ngay với các em nhỏ được đơn vị nhận đỡ đầu.
Tốt nghiệp Học viện Hải quân và về công tác tại Hải đội Biên phòng 2 (BĐBP tỉnh) từ năm 2023, Thượng úy Trần Ngọc Linh là một trong những sĩ quan trẻ nhất đơn vị. Trần Ngọc Linh tâm sự rằng chính việc tiếp xúc với hoàn cảnh của các học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đơn vị nhận đỡ đầu thường xuyên đã thôi thúc anh phải hành động. “Khi tiếp xúc với hoàn cảnh của các em, tôi thấy mình phải có trách nhiệm. Đó không chỉ là nhiệm vụ của đơn vị, mà còn là tình cảm của một người anh đi trước. Nhìn các em tiến bộ mỗi ngày là niềm vui lớn nhất của tôi và đồng đội” - Thượng úy Linh bộc bạch.
Theo chân anh, chúng tôi đến thăm Nguyễn Mỹ Hằng (SN 2013), học sinh lớp 7, Trường THCS Trần Quốc Toản. Vừa thấy bóng dáng quen thuộc của “bố nuôi”, Hằng vui mừng chạy ra đón, líu lo kể về những ngày đầu năm học mới.
Thượng úy Trần Ngọc Linh đến thăm, động viên gia đình em Nguyễn Mỹ Hằng, ở phường Hạ Long.
Hoàn cảnh của em Hằng rất đặc biệt, bố khiếm thị bẩm sinh, một bên tay của mẹ bị yếu không thể làm việc nặng. Cuộc sống gia đình vốn đã khó khăn lại càng thêm chật vật khi phải nuôi 3 chị em ăn học. Thấu hiểu điều đó, Hải đội Biên phòng 2 đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ Hằng theo chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”. “Từ ngày có bố Linh hay đến dạy con học, kể chuyện đi biển cho con nghe, con không còn thấy tự ti nữa và đã học tốt hơn. Con sẽ nỗ lực học tập thật tốt để xứng đáng với sự quan tâm, chăm lo ấy” - Nguyễn Mỹ Hằng chia sẻ.
Sự quan tâm của Thượng úy Linh và đồng đội đã tiếp thêm sức mạnh để cô học trò nhỏ vượt khó. Nhiều năm liền, Hằng đều đạt danh hiệu học sinh giỏi và đang quyết tâm phấn đấu đạt học sinh xuất sắc trong năm học này.
Giống như Hằng, Lê Ngọc Phương Anh, học sinh lớp 10, Trường THPT Hòn Gai, cũng xem “bố Linh” như người thân trong gia đình. Nhà có 2 anh em, bố mất sớm, mẹ không có việc làm ổn định, nên nhiều lần Phương Anh đứng trước nguy cơ cao phải bỏ học giữa chừng vì hoàn cảnh khó khăn. Nhưng từ sự giúp đỡ, động viên của các “bố nuôi” biên phòng, năm học vừa qua em đã đạt danh hiệu học sinh giỏi và thi đỗ vào ngôi trường mình mơ ước.
Tìm hiểu thêm chúng tôi được biết, với vai trò là Bí thư Chi đoàn Hải đội Biên phòng 2, Thượng úy Linh không chỉ trực tiếp chăm lo cho các "con nuôi" mà còn khơi dậy, lan tỏa phong trào trong toàn đơn vị. Anh đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công đoàn viên thay phiên nhau kèm cặp các học sinh được đơn vị nhận đỡ đầu, tạo thành một hoạt động thường xuyên, nền nếp. Những ngày nghỉ, anh còn cùng đồng đội đưa các em về thăm đơn vị, tham quan tàu biên phòng, kể những câu chuyện về biển đảo, qua đó bồi đắp thêm về tình yêu quê hương, đất nước.
Nhận xét về người cán bộ trẻ của đơn vị, Trung tá Nguyễn Văn Hưng, Chính trị viên Hải đội Biên phòng 2, cho hay: Đồng chí Linh là một sĩ quan trẻ năng nổ, nhiệt huyết, có trách nhiệm cao trong cả nhiệm vụ chuyên môn và công tác đoàn thể. Mô hình chăm sóc các "con nuôi" do đồng chí và chi đoàn đảm nhận thực hiện rất hiệu quả, có chiều sâu, thực sự trở thành điểm sáng của đơn vị.
Nguồn: https://baoquangninh.vn/hai-trinh-thap-lua-yeu-thuong-cua-nguoi-thuyen-truong-tre-3376473.html
Bình luận (0)