Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Hành trình 20 năm hiến máu của cô Lê Thị Mỹ Thu

Trong 20 năm qua, cô Lê Thị Mỹ Thu (57 tuổi, ở phường Phước Thới, TP Cần Thơ) đã có gần 40 lần hiến máu cứu người. Mới đây, cô Thu nhận được món quà quý cho hành trình đóng góp cao cả đối với cộng đồng: được mời ra Hà Nội dự lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2025, do Bộ Y tế và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức.

Báo Cần ThơBáo Cần Thơ19/08/2025

Chuyến đi đã qua, nhưng đến nay cô Thu cho biết vẫn còn lâng lâng niềm hạnh phúc. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời cô được đi máy bay, cũng là lần đầu tiên được ra Thủ đô. Và niềm vui lớn lao nhất, chính là cô được tham dự một sự kiện trọng đại, được vinh danh, tặng thưởng về đóng góp của cô cũng như những người cùng tâm nguyện hiến máu cứu người. Dịp này, cô Thu còn được Ban Tổ chức đưa đi tham quan nhiều danh thắng, di tích lịch sử ở Hà Nội.

Cô Thu được vinh danh là người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2025. Ảnh: NVCC

Cô Thu kể, mới đó mà đã 20 năm cô gắn bó với hành trình hiến máu. Cô còn nhớ như in cảm giác hồi hộp trong lần hiến máu đầu tiên. Nhưng rồi những tiếp theo, cô bình tĩnh, tự tin hơn và mỗi năm đều đặn cô hiến máu 1-2 lần, trừ những lúc bận rộn đột xuất. Với tâm nguyện hiến máu cứu người, cô Thu chú ý giữ gìn sức khỏe để có thể sẵn sàng hiến máu định kỳ hay khi người bệnh có nhu cầu. Cô nói có lẽ nhờ thường xuyên hiến máu cùng với niềm vui tinh thần từ việc giúp đỡ người khác đã giúp cô có sức khỏe ổn định, vui vẻ, khỏe khoắn, nhanh nhẹn hơn so với độ tuổi cận 60. Sau mỗi lần hiến máu, cô Thu được cấp giấy chứng nhận và cô mang về nhà giữ gìn cẩn thận.

Cô Thu tâm sự, “Ở nơi nào đó, lúc nào đó, có những người bệnh cần gấp nguồn máu để được tiếp tục sự sống. Nghĩ như thế, mình thấy việc hiến máu cao quý biết bao. Những tấm giấy chứng nhận như những kỷ niệm đẹp, nhắc về tình yêu thương cộng đồng”. Cô Thu tâm niệm, chừng nào cô còn khỏe mạnh thì chừng đó còn đi hiến máu.

Từ việc thường xuyên hiến máu đến việc mới đây đi Hà Nội nhận thưởng, cô Thu đã trở thành một “nhân vật sự kiện” của gia đình và hàng xóm. Thật ra, từ lâu các con trai, con gái và cháu họ của cô Thu đã nhiều lần cùng cô tham gia hiến máu tình nguyện. Với vai trò Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu vực cùng nhiều vai trò đoàn thể kiêm nhiệm khác, như tổ trưởng tổ vay vốn, cộng tác viên dân số; cô Thu thường xuyên lồng ghép tuyên truyền đến người dân địa phương về lợi ích của việc hiến máu và vận động mọi người hiến máu. Từ đó, nhiều chị em gia nhập “đội hiến máu” với cô Thu, cùng nhau thắp sáng ngọn lửa nhân ái trong cộng đồng.

Gần đây, thông tin về thực trạng khan hiếm nguồn máu, không đủ đáp ứng nhu cầu cấp cứu điều trị cho người bệnh ĐBSCL khiến cô Thu trăn trở. Cô theo dõi thông tin thời sự và mạng xã hội của hội chữ thập đỏ, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ, thấy các cán bộ hội và y bác sĩ liên tục kêu gọi cộng đồng tham gia hiến máu. Bởi vì, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ có ngân hàng máu, đảm trách cung ứng máu cho gần 80 cơ sở y tế toàn vùng. Mặc dù bệnh viện đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp, cố gắng không để rơi vào thế bị động nhưng nguồn máu dự trữ tại đơn vị đang giảm mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của bệnh nhân không chỉ tại TP Cần Thơ mà còn toàn khu vực. Vì vậy, với vai trò là cán bộ địa phương, đồng thời là một người thường xuyên hiến máu, cô Thu kêu gọi cộng đồng cùng nhau hiến máu, vì mỗi đơn vị máu được hiến tặng lúc này đều mang ý nghĩa sống còn với từng sinh mạng.

THU SƯƠNG

Nguồn: https://baocantho.com.vn/hanh-trinh-20-nam-hien-mau-cua-co-le-thi-my-thu-a189807.html


Chủ đề: hiến máu

Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Dòng người đổ về Hà Nội, hòa mình vào không khí hào hùng trước thềm Quốc khánh
Gợi ý các vị trí xem diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2/9
Tìm về làng lụa Nha Xá
Ngắm ảnh chụp từ flycam đẹp như tranh của nhiếp ảnh gia Hoàng Lê Giang

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Em yêu trường em
Em yêu trường em