Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Hành trình của yêu thương

Không quản ngại đường xa, không vì lời cảm ơn hay phần thưởng, anh Nguyễn Thế Huấn, ở xã Diên Hà (xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cũ, nay là tỉnh Hưng Yên) đã mang chiếc máy xúc cá nhân lên Thái Nguyên cùng bà con dọn dẹp sau mưa lũ. Hành động giản dị nhưng ấm áp của anh khiến nhiều người cảm phục, lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái” trong cộng đồng.

Báo Thái NguyênBáo Thái Nguyên16/10/2025

A
Từ ngày 11-10 đến nay, anh Huấn cùng các lực lượng dọn dẹp ở nhiều khu dân cư, trục phố chính trung tâm tỉnh Thái Nguyên.

Sau cơn lũ lịch sử, các tuyến phố và khu dân cư ở Thái Nguyên đều ngập sâu trong bùn đất, rác thải. Khi Thái Nguyên đang khẩn trương khắc phục hậu quả, có một người đàn ông lặng lẽ điều khiển chiếc máy xúc cũ hòa cùng các lực lượng cần mẫn dọn dẹp, vệ sinh môi trường. Không mấy ai biết rằng, anh Nguyễn Thế Huấn, người lái máy xúc đó đã tự mình từ một nơi xa đến Thái Nguyên hỗ trợ bà con.

“Ngay khi Thái Nguyên đang khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, anh Nguyễn Thế Huấn đã chủ động liên hệ với chúng tôi, tự dùng phương tiện máy xúc cá nhân đến tình nguyện giúp đỡ” - chị Trương Thu Dịu, cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên cho biết.

Biết Thái Nguyên chịu ảnh hưởng nặng nề sau mưa lũ, anh Huấn đã chủ động chuẩn bị nhiên liệu, kiểm tra lại chiếc máy xúc của mình rồi lên giúp bà con, dù quãng đường hàng trăm ki-lô-mét. Anh kể lại: “Tôi đi một mình từ xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên. Khi cách Thái Nguyên khoảng 6km thì xe hỏng giữa đường. Tôi đành dừng lại ngủ tạm, sáng hôm sau mới sửa xong rồi tiếp tục đi”.

Khi tới nơi, anh Huấn ngay lập tức bắt tay vào việc. Ngày nào cũng từ sáng đến tối, bùn đất bám đầy người, anh vẫn nở nụ cười hiền. Từ ngày 11-10 đến nay, người đàn ông ấy vẫn miệt mài trong ca-bin máy xúc, hòa cùng các lực lượng dọn từng đống rác, từng vũng bùn ở các khu phố, trục đường chính của trung tâm hành chính tỉnh Thái Nguyên.

Chị Trương Thu Dịu xúc động kể: Mấy ngày nay anh Huấn làm thông trưa, không nề hà gì cả, thậm chí có trưa chỉ cần một hộp sữa cho qua bữa. Khi tôi cảm ơn, anh nói: Nếu nghĩ cần cảm ơn thì anh đã không đưa máy lên. Ngõ nhỏ nên máy anh mới vào được để dọn cho bà con.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Huấn cười hiền: “Thấy bà con vùng lũ khổ quá, nên tôi muốn phải làm điều gì đó ý nghĩa thiết thực. Còn bộn bề quá nên cứ ở lại làm thôi. Lúc nào thoáng đãng hơn thì tôi mới yên tâm về. Tôi mong muốn sẽ có nhiều người giống như tôi, hỗ trợ bà con Thái Nguyên vượt qua thời điểm khó khăn này”.

Nguồn: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202510/hanh-trinh-cua-yeu-thuong-70370cf/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Vào mùa 'săn' cỏ lau ở Bình Liêu
Giữa rừng ngập mặn Cần Giờ
Trúng đậm ruốc biển, ngư dân Quảng Ngãi bỏ túi bạc triệu mỗi ngày
Video diễn trang phục dân tộc của Yến Nhi view cao nhất tại Miss Grand International

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Hoàng Thùy Linh đem bản hit trăm triệu views lên sân khấu lễ hội thế giới

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm