Ngày 18/3, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã trao giải thưởng "Cống hiến cho Đà Nẵng" cho giáo sư Erich Johann Lejeune và vợ - tiến sĩ Irène Lejeune. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của hai ông bà trong việc hỗ trợ ngành y tế thành phố, đặc biệt trong điều trị tim bẩm sinh cho trẻ em.
Cũng trong dịp này, Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức lễ khai trương phòng can thiệp trang bị hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) Azurion 7, do tổ chức phi chính phủ "Trái tim vì trái tim" tài trợ.
Lãnh đạo TP Đà Nẵng trao giải thưởng “Cống hiến cho Đà Nẵng" tặng giáo sư Erich Johann Lejeune. (Ảnh: Bệnh viện Đà Nẵng) |
Tổ chức "Trái tim vì trái tim" được vợ chồng ông Lejeune thành lập tại Đức năm 2003 với mục đích giúp đỡ người nghèo. Năm 2006, tổ chức này nhận được lời kêu gọi từ Bệnh viện Đà Nẵng về ba trường hợp trẻ em bị tim bẩm sinh cần được can thiệp. Hai ông bà lập tức đồng ý, mở ra một hành trình dài gần 20 năm đồng hành với ngành y tế Đà Nẵng.
Từ năm 2006, tổ chức "Trái tim vì trái tim" đã hỗ trợ hàng triệu euro trang thiết bị y tế hiện đại và chuyển giao kỹ thuật can thiệp tim mạch, giúp hơn 350.000 trẻ em được tầm soát bệnh tim bẩm sinh và gần 3.000 ca phẫu thuật kịp thời.
Trong năm đầu tiên, ông bà Lejeune đã tài trợ hệ thống Hệ thống chụp mạch số hóa nền (DSA) đầu tiên, đánh dấu cột mốc quan trọng trong công tác chẩn đoán và điều trị bệnh tim mạch tại Bệnh viện Đà Nẵng. Đến năm 2013, họ tiếp tục hỗ trợ thành lập Khoa Tim bẩm sinh & Cấu trúc, đồng thời tài trợ hệ thống DSA thứ hai trị giá gần 27 tỷ đồng, mở ra cơ hội sống cho hàng nghìn trẻ em, bệnh nhân mắc bệnh tim bẩm sinh. Năm 2024, trước nhu cầu điều trị ngày càng lớn, ông bà Lejeune cùng tổ chức “Trái tim vì Trái tim” tiếp tục tài trợ hơn 1 triệu EUR (tương đương hơn 27 tỷ đồng) để trang bị hệ thống DSA thứ ba.
Không chỉ dừng lại ở việc tài trợ trang thiết bị, vợ chồng giáo sư Lejeune còn là cầu nối đưa các chuyên gia y tế hàng đầu thế giới đến hỗ trợ Bệnh viện Đà Nẵng. Những chuyên gia này đã trực tiếp đào tạo, hướng dẫn chuyên môn trong giai đoạn đầu thành lập khoa tim bẩm sinh và cấu trúc, góp phần nâng cao chất lượng điều trị tại bệnh viện".
Chia sẻ với báo chí về hành trình thiện nguyện, giáo sư Lejeune kể lại rằng ông từng trải qua tuổi thơ nghèo khó, chứng kiến chiến tranh tàn khốc. Năm 24 tuổi, khi nhìn thấy bức ảnh "Em bé Napalm" với đôi mắt hoảng loạn chạy trốn bom đạn tại Trảng Bàng, Tây Ninh, ông đã cùng hàng trăm người Đức xuống đường phản đối chiến tranh, kêu gọi hòa bình cho Việt Nam.
Sau này, khi đã thành công trong lĩnh vực kinh doanh vi mạch bán dẫn, ông và vợ tự hỏi: “Chúng tôi kiếm tiền để làm gì?”. Đúng lúc ấy, họ nhận được lời kêu gọi từ Bệnh viện Đà Nẵng, và họ quyết định gắn bó với Việt Nam.
“Chúng tôi và các bạn giống như một gia đình. Gần 20 năm làm việc với Bệnh viện Đà Nẵng, chúng tôi cảm nhận nơi đây là đất nước của tình yêu thương,” giáo sư Lejeune chia sẻ.
Nhìn về tương lai, ông Lejeune tiết lộ kế hoạch đặc biệt vào năm 2026 - kỷ niệm 20 năm hợp tác với Bệnh viện Đà Nẵng và sinh nhật 80 tuổi của vợ ông. Trong dịp này, họ dự định tài trợ thêm một hệ thống DSA nữa và triển khai dự án hỗ trợ các bà mẹ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn khi điều trị bệnh tim.
Bên cạnh đó, giáo sư Lejeune - hiện là giảng viên danh dự của Trường Y Dược, Đại học Đà Nẵng - mong muốn làm “đại sứ” để kết nối trường với các cơ sở đào tạo và trung tâm y tế tại Đức, mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong tương lai.
Phát biểu tại sự kiện, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam bày tỏ: "Tấm lòng cao quý của ông bà không chỉ để lại dấu ấn sâu sắc trong ngành y tế mà còn là biểu tượng của tình yêu thương, sự sẻ chia với cộng đồng".
Ngoài Đà Nẵng, tổ chức "Trái tim vì trái tim" cũng hỗ trợ điều trị bệnh tim bẩm sinh miễn phí cho hàng nghìn trẻ em nghèo ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên và nhiều vùng sâu, vùng xa khác. Đồng thời, tổ chức còn tài trợ thiết bị hiện đại cho các bệnh viện, trong đó có phòng thông tim can thiệp tại Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.
Bình luận (0)