Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 do Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội chỉ đạo nội dung; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tổ chức thực hiện. Dưới sự “chỉ huy” của Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Hữu Từ trong vai trò Tổng đạo diễn, hơn 80 nghệ sĩ, diễn viên đến từ Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển, Đoàn Ca múa Dân tộc Đắk Lắk, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và các em thiếu nhi đến từ Nhà Văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh đã biểu diễn đầy ấn tượng, nêu bật chủ đề “Sáng mãi niềm tin - Đắk Lắk vững bước vào kỷ nguyên mới”.
Đồng chí Y Giang Gry Niê Knơng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa cho đội văn nghệ. Ảnh: Ngọc Thắng |
Được dàn dựng thành ba phần: “Sáng mãi niềm tin”, “Khát vọng hòa bình” và “Đắk Lắk - vững bước vào kỷ nguyên mới”, chương trình nghệ thuật tái hiện những chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tri ân sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh và Mẹ Việt Nam anh hùng; đồng thời khẳng định khát vọng cống hiến, tinh thần đoàn kết của tuổi trẻ và nhân dân các dân tộc trên quê hương Đắk Lắk trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển.
Chương trình nghệ thuật chào mừng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có chủ đề “Sáng mãi niềm tin - Đắk Lắk vững bước vào kỷ nguyên mới”. Ảnh: Ngọc Thắng |
Trong phần đầu tiên của chương trình nghệ thuật, các ca khúc “Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam”, “Niềm tin trong tôi”, “Bài ca Hồ Chí Minh” mang đến không khí hào hùng, khẳng định niềm tin sắt son vào Đảng và Bác Hồ kính yêu.
Đến phần hai, các tiết mục: “Tự nguyện”, “Đường lên phía trước”, “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” và “Huyền thoại mẹ” đánh thức nhiều cung bậc cảm xúc.
Chương trình nghệ thuật chào mừng khai mạc Đại hội là sự kết hợp hài hòa giữa âm thanh, ánh sáng và công nghệ AI hiện đại, tạo nên không gian trình diễn sống động, ấn tượng và giàu cảm xúc. Ảnh: Ngọc Thắng |
Bằng âm nhạc, bằng ngôn ngữ múa kết hợp với sự sáng tạo trong việc sử dụng ánh sáng và công nghệ AI hiện đại tạo nên đa không gian, các tiết mục nghệ thuật chạm đến trái tim đại biểu dự đại hội và người xem qua truyền hình trực tiếp, tôn vinh sự hy sinh của những người mẹ Việt Nam, đồng thời gửi gắm thông điệp thế hệ hôm nay tiếp bước tiền nhân, dựng xây đất nước hòa bình, phồn thịnh.
Phần kết với liên khúc “Em là mầm non của Đảng”, “Đắk Lắk tung cánh mặt trời”, “Việt Nam ngày mới” tạo nên cao trào rực rỡ, lan tỏa tinh thần lạc quan, niềm tin vững chắc vào con đường đi lên của dân tộc, đồng thời nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng quê hương và hội nhập quốc tế.
Phần kết chương trình lan tỏa tinh thần lạc quan, niềm tin vững chắc vào con đường đi lên của dân tộc, đồng thời nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng quê hương và hội nhập quốc tế. Ảnh: Ngọc Thắng |
Nghệ sĩ Nhân dân Bùi Thanh Hải chia sẻ rằng anh cảm thấy rất vinh dự khi được giao nhiệm vụ đạo diễn âm nhạc chương trình nghệ thuật đặc biệt này. “Kịch bản chương trình nghệ thuật rất hay! Mặt khác, Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Hữu Từ cùng ê kíp thực hiện đã có nhiều sáng tạo. Bên cạnh việc sử dụng ngôn ngữ nghệ thuật để chuyển tải nội dung, thông điệp, những sáng tạo trong việc sử dụng âm thanh, ánh sáng đã tạo nên ấn tượng, tăng thêm cảm xúc cho người xem”, Nghệ sĩ Nhân dân Bùi Thanh Hải nói.
Một tiết mục ấn tượng của chương trình nghệ thuật Chào mừng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Nguyễn Hùng |
Chương trình nghệ thuật “Sáng mãi niềm tin - Đắk Lắk vững bước vào kỷ nguyên mới” không chỉ là lời tri ân lịch sử, mà còn là bản hùng ca khẳng định ý chí, niềm tin son sắt của nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng cả nước vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc.
Chương trình nghệ thuật khép lại trong âm vang tự hào, trong niềm xúc động dâng trào và niềm tin mãnh liệt. Ảnh: Nguyễn Hùng |
Chương trình khép lại trong âm vang tự hào, trong niềm xúc động và niềm tin. Những giai điệu, lời ca, điệu múa, những hình ảnh lung linh, rạng ngời trên sân khấu không chỉ là ngôn ngữ nghệ thuật mà còn là thông điệp thiêng liêng gửi đến đại hội: Nhân dân các dân tộc Đắk Lắk luôn một lòng đi theo Đảng, cùng cả nước chung sức, đồng lòng dựng xây quê hương ngày càng giàu đẹp, vững mạnh. Đây cũng là lời hứa thiêng liêng của thế hệ hôm nay đối với thế hệ cha anh: sẽ tiếp nối, giữ gìn, phát huy những thành quả đạt được để Đắk Lắk thật sự trở thành miền đất trù phú, bản sắc, văn minh, cùng cả nước đi tới tương lai tươi sáng, giàu mạnh.
Nguồn: https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/202509/hat-mung-que-huong-vung-buoc-vao-ky-nguyen-moi-0e80463/
Bình luận (0)