Tình làng nghĩa xóm
Trong ngôi nhà khang trang của bà Dư Thị Phùi, thôn An Khang, xã Tân An (Chiêm Hóa), chúng tôi đã có cuộc trò chuyện thân tình giữa chủ nhân ngôi nhà và người hiến đất.
Chị Nguyễn Thị Đậm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tân An cho biết, khi biết thông tin bà Phùi được hỗ trợ xóa nhà tạm còn đang băn khoăn bởi ngôi nhà cũ nằm dưới dốc sâu, trời chưa mưa đã ngập, bà Hà Thị Bàn đã chủ động động viên và hứa cho đất để bà Phùi có một ngôi nhà mới an toàn.
Mảnh đất của bà Hà Thị Bàn tặng cho bà Phùi rộng hơn 100 m2, 2 mặt tiền. Bà Phùi chia sẻ, về làm dâu tại thôn An Khang, chồng mất sớm, bà ở vậy nuôi các con. Hiện nay, bà sống 1 mình trong căn nhà gỗ đã cũ, các con lớn lập gia đình và đi làm ăn xa, bà sống trong sự yêu thương, đùm bọc của tình làng nghĩa xóm. Dù ở một mình nhưng chưa khi nào bà cảm thấy cô đơn. Trong quá trình xây dựng nhà mới, ngoài việc được cho đất, bà Phùi còn nhận được sự hỗ trợ ngày công lao động của nhân dân trong thôn. Ngôi nhà là niềm động viên to lớn đối với bà.
Ngôi nhà của bà Nông Thị Mơ, thôn Phia Lài, xã Phúc Sơn (Lâm Bình) được ông Nông Văn Vắng (người chỉ tay) hiến đất đang trong giai đoạn hoàn thiện.
Khi được hỏi về việc tặng đất cho bà Phùi để xây dựng nhà mới, bà Bàn coi đó là chuyện bình thường. Bà Bàn bảo: “Mất chút đất có tiếc gì đâu, nhìn thấy bà Phùi có chỗ ở đàng hoàng, mưa không dột, tôi thấy nhẹ lòng lắm. Bà Phùi ở một mình, tôi coi như là người thân trong nhà, mỗi khi mưa bão, thấy bà trong căn nhà gỗ đã cũ, mưa dột tôi lo lắm, giờ nhà đã hoàn thành, bà Phùi đã vào ở, tôi yên tâm rồi”.
Lan tỏa hành động hiến đất
Dù là ở nông thôn hay nơi đô thị phồn hoa, mỗi mét vuông đất đều mang trong mình giá trị đặc biệt, là ký ức và tương lai của cả một gia đình. Với người nông dân, đó có thể là luống rau, là gốc cây, là mảnh vườn bao đời chăm bón. Với cư dân thành thị, đó là từng tấc đất giữa những tầng cao và những con đường chật chội. Bởi vậy, việc sẵn sàng nhường lại một phần đất quý giá ấy là sự hy sinh thầm lặng, là lòng trắc ẩn được cụ thể hóa thành hành động. Đồng chí Ma Văn Giảm, Chủ tịch UBND xã Tân An cho biết, gia đình bà Bàn không chỉ hiến đất xóa nhà tạm, trước đó gia đình đã hiến gần 1.000 m2 đất trồng sơn để mở đường làm đường bê tông cho nhân dân đi lại đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.
Theo thông tin từ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, toàn tỉnh có 10 gia đình tình nguyện hiến đất để xóa nhà tạm, nhà dột nát với tổng diện tích hơn 1.000 m2. Hành động này không chỉ khơi dậy tinh thần đoàn kết mà còn góp phần quan trọng vào việc hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát theo kế hoạch. Tính đến ngày 30-5, trên địa bàn tỉnh đã khởi công, đang xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng 6.872/6.928 nhà, đạt 99,19% kế hoạch đề ra. Toàn tỉnh đã có 5 huyện hoàn thành khởi công xây dựng.
Thôn Phia Lài, xã Phúc Sơn (Lâm Bình) có 2 hộ hiến đất để xóa nhà tạm với tổng diện tích 400 m2. Ngôi nhà của bà Nông Thị Mơ được anh Nông Văn Vắng “tặng” đất để xây nhà đang đi vào hoàn thiện, dự kiến sẽ hoàn thành vào giữa tháng 6-2025. Ngôi nhà cũ của gia đình bà Mơ trước đây ở bên cạnh suối, sau trận mưa lũ 2 năm trước đã bị nước cuốn trôi. Thương hoàn cảnh của bà Mơ, anh Nông Văn Vắng đã cho bà mượn nhà bên trong làng để ở. Bà Mơ có 3 người con trai, chồng mất vì bệnh hiểm nghèo, một đứa con bị tai nạn giao thông nên mất khả năng lao động, 1 đứa thì đi làm ăn xa không rõ tin tức.
“Khi được xét hỗ trợ theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, anh Vắng đã quyết định cho tôi 280 m2 đất để có đất xây nhà mới. Ngôi nhà dần được hình thành với sự chung tay giúp đỡ của bà con lối xóm, người góp công, người cho đất, không ai giàu nhưng ai cũng thương gia đình tôi nên hỗ trợ rất nhiệt tình”, bà Mơ xúc động chia sẻ.
Phong trào hiến đất xóa nhà dột nát đã lan rộng như một làn gió ấm, nhiều tấm gương hiến đất đã xuất hiện như bà Lý Thị Dầu ở thôn Cầu Trôi, thị trấn Yên Sơn (Yên Sơn) đã không ngần ngại hiến 100 m2 đất vườn quý giá của gia đình để anh Đặng Văn Thắng, hộ nghèo trong thôn có chỗ dựng nhà kiên cố.
Cũng với nghĩa cử cao đẹp ấy, anh Triệu Văn Phẩy ở thôn Nà Co, xã Xuân Lập (huyện Lâm Bình) đã sẵn lòng hiến 120 m2 đất cho hai anh em Triệu Đức Lưu và Triệu Thanh Lộc những người từng sống trong căn nhà tạm xiêu vẹo giữa rừng núi. Với họ, không chỉ giàu mới làm được việc lớn, mới giúp đỡ được những người xung quanh. Chỉ cần một mét đất, một ngày công, một bao xi măng…, sẽ là một viên gạch nối cho tình người, là nền móng cho những ngôi nhà kiên cố mọc lên từ sự tử tế.
Những ngôi nhà mới lần lượt hoàn thành, những phên nứa xiêu vẹo được thay bằng tường gạch, mái tôn vững chắc, là lúc chúng ta tin vào những điều tốt đẹp, tử tế dù nhỏ bé cũng đủ làm nên một mái ấm.
Nguồn: https://baotuyenquang.com.vn/hien-dat-xoa-nha-tam-213187.html
Bình luận (0)