Fati đứng trước ngưỡng cửa rời Barcelona. |
Tiền đạo người Tây Ban Nha gốc Guinea-Bissau vừa có vỏn vẹn 4 phút thi đấu trong trận lượt đi tứ kết Champions League gặp Borussia Dortmund, thời điểm khi Barca đã dẫn trước tới 4-0. Đáng chú ý, đây là những phút thi đấu đầu tiên của Fati kể từ ngày 4/1, trong trận đấu với Barbastro tại vòng đầu tiên của Copa del Rey.
Rõ ràng, Ansu Fati không nằm trong kế hoạch dài hạn của HLV Hansi Flick, dù nhà cầm quân người Đức chưa bao giờ thừa nhận điều này.
Theo tiết lộ từ chương trình La Posesión, tiền đạo 21 tuổi và người đại diện của anh, "siêu cò" Jorge Mendes đã đưa ra quyết định rời Barcelona vào cuối mùa giải.
Dù còn hợp đồng với đội chủ sân Spotify Camp Nou đến tháng 6/2027, Fati đã yêu cầu được đàm phán giải phóng hợp đồng thay vì tiếp tục ra đi dưới dạng cho mượn. Anh muốn được tự do tìm kiếm một điểm đến mới, nơi có thể tái khởi động sự nghiệp đang chững lại của mình.
Những người thân cận với Ansu Fati tỏ ra khó hiểu trước việc anh không được trao nhiều cơ hội, đặc biệt trong bối cảnh cầu thủ này đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sàng thi đấu.
Họ cũng bày tỏ sự thất vọng với Hansi Flick, cho rằng vị HLV người Đức từng đưa ra tín hiệu tích cực về việc tin tưởng Fati trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, khiến anh quyết định ở lại thay vì chấp nhận các lời mời ra đi.
Trở lại Barcelona vào mùa hè năm ngoái sau một mùa giải không mấy nổi bật tại Brighton, Ansu Fati từng nuôi hy vọng làm lại từ đầu tại CLB nơi anh trưởng thành và từng được xem là người kế thừa Lionel Messi. Tuy nhiên, hiện thực mùa giải 2024/25 đã phơi bày rõ ràng khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế: Fati chỉ ra sân 9 trận trên mọi đấu trường, đá chính đúng 1 lần trước Sevilla tại La Liga.
Nguồn: https://znews.vn/hien-thuc-phu-phang-cua-fati-post1546005.html
Bình luận (0)