• Gìn giữ con chữ, vun bồi bản sắc
  • Tổ chức Rima (Úc): Trao học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi tại tỉnh Bạc Liêu
  • Á khoa vùng sâu nuôi ước mơ mang con chữ đến vùng cao, hải đảo

"Các con phải được học hành đàng hoàng"

Gia đình anh Nguyễn Văn Kiệt và chị Ngô Thị Xíu (Khóm 7, xã Năm Căn) thuộc diện hộ nghèo, không đất sản xuất. Bao năm qua, vợ chồng anh bám nghề phụ hồ, rày đây mai đó. Bốn năm trước, biến cố ập đến khi chị Xíu liên tiếp phát hiện nhiều căn bệnh: tim, bướu cổ, thận. Chưa kịp xoay xở, trong lần đi làm công trình tại TP Hồ Chí Minh, chị lại gặp tai nạn ngã giàn giáo gãy chân, khiến bệnh tình thêm trầm trọng, chi phí điều trị tiêu tốn hết số tiền tích góp ít ỏi.

Trường học là môi trường tốt nhất rèn luyện tri thức cho thế hệ tương lai của đất nước. (Ảnh: Tiến Luận)

Dẫu sức khoẻ yếu, mỗi sáng chị Xíu vẫn gắng dậy sớm, lo cơm nước cho con rồi cùng chồng đi phụ hồ. Chị chia sẻ: “Ðau đớn, mệt mỏi mấy cũng chịu được, miễn sao con tôi được đến trường, không phải bỏ học giữa chừng.” Cùng chung nỗi lòng, anh Kiệt quả quyết: “Ðời cha mẹ đã khổ rồi, thì các con phải được học hành đàng hoàng, để sau này có công việc ổn định, sống hạnh phúc hơn. Cực khổ mấy, vợ chồng tôi cũng ráng lo cho con ăn học, chỉ mong các con có cái chữ để đổi đời.”

Chăm lo, giáo dục tốt cho thiếu nhi - ươm mầm tương lai cho đất nước.

Chính trong hoàn cảnh khốn khó ấy, khát vọng học tập của hai em Nguyễn Trọng Tính (lớp 10) và Nguyễn Hải Nam (lớp 6) càng trở nên bền bỉ. Các em luôn nỗ lực vươn lên, đạt nhiều thành tích tốt, nuôi dưỡng niềm tin về một tương lai tươi sáng. Trọng Tính tâm sự: “Con thương cha mẹ cực khổ nên phải ráng học. Con tin rằng chỉ có học mới giúp anh em con có tương lai tốt hơn, để cha mẹ vui lòng.”

Cảm phục cậu học trò tự xây tương lai

Mỗi tấm gương hiếu học đều là một hành trình lay động lòng người. Đặc biệt, câu chuyện “tự nuôi mình đi tìm con chữ” của em Nguyễn Thành Nghĩa (19 tuổi, xã Khánh Bình) để lại nhiều xúc động.

Mang trong mình căn bệnh “đa hồng cầu” hiểm nghèo, thiếu vắng tình thương của cha mẹ từ nhỏ, lớn lên trong cảnh ông bà nội nghèo khó, Nghĩa sớm phải tự bươn chải. Năm 14 tuổi, em đã làm đủ nghề, từ phụ quán đến công nhân giày da, nhiều khi ngất xỉu vì kiệt sức, nhưng chưa bao giờ để nghịch cảnh quật ngã. Trái lại, Nghĩa vẫn miệt mài học tập, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi và là thành viên đạt nhiều giải thưởng của đội tuyển học sinh giỏi Trường THCS-THPT Lý Văn Lâm (Phường Lý Văn Lâm).

Tân sinh viên Nguyễn Thành Nghĩa tại lễ khai giảng năm học 2025-2026 của Trường Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ.

“Chỉ cần được đi học, dù khó khăn thế nào em cũng chịu đựng được. Em tin rằng, chỉ khi mình có kiến thức thì sau này mới có thể làm chủ cuộc đời mình”, Nghĩa chia sẻ giản dị.

Như một phần thưởng xứng đáng cho khát vọng bền bỉ ấy, năm học 2025-2026, Trường Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ đã tuyển chọn và hỗ trợ hành trình học tập tiếp theo cho Nghĩa. Hiện em là sinh viên khoá 21, ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Digital Marketing - cánh cửa mới mở ra, đưa em tiến gần hơn đến ước mơ đổi đời bằng tri thức.

Nghĩa xúc động chia sẻ: “Em biết ơn thầy cô, bạn bè và những tấm lòng hảo tâm luôn tiếp sức cho em trên con đường học tập. Nếu không có sự quan tâm ấy, chắc em khó có thể đi được đến hôm nay. Dù vất vả, nhưng em tin mình đã chọn đúng hướng đi: Chỉ có học mới giúp em thay đổi cuộc đời và trở thành người hữu ích”.

Mỗi ngày đến trường là một bước tiến gần hơn tới ước mơ.

Hành trình của Nghĩa không chỉ là câu chuyện về một học trò nghèo vượt khó, mà còn là lời nhắn nhủ sâu lắng đến các bạn trẻ: Hãy kiên cường giữ vững giấc mơ học tập, bởi tri thức chính là chìa khoá để đổi thay số phận và xây dựng tương lai tươi sáng.

Những câu chuyện nhỏ bé nhưng giàu nghị lực ấy phản chiếu ý chí hiếu học trường tồn: Dù nghèo khó đến đâu, con chữ vẫn là ánh sáng dẫn đường.

Ðó không chỉ là lời động viên, mà còn là lời nhắc nhở về sứ mệnh thiêng liêng của giáo dục: Bồi dưỡng thế hệ trẻ hôm nay thành những công dân trí tuệ, bản lĩnh, đủ sức gánh vác vận mệnh dân tộc. Ðể 20 năm nữa, vào năm 2045, dấu mốc 100 năm thành lập nước, lớp học trò hôm nay sẽ bước vào độ tuổi chín muồi nhất của sức lao động và sáng tạo. Chính các em sẽ là những kỹ sư, bác sĩ, nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nhân, người lính, người thầy... góp phần quyết định diện mạo đất nước.


Phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2025-2026, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Thế hệ cha ông đã làm nên chiến thắng bằng máu xương, thì hôm nay, trong hoà bình và hội nhập, trách nhiệm của thế hệ trẻ là phải làm nên chiến thắng mới bằng tri thức - bản lĩnh - sáng tạo. Ðảng ta luôn xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt quyết định tương lai dân tộc. Hơn bao giờ hết, chúng ta phải coi đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho tương lai, cho sự phát triển bền vững và hùng cường của đất nước; kêu gọi toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân, các cấp, các ngành, các địa phương, mỗi gia đình và từng người dân hãy chung tay chăm lo cho sự nghiệp trồng người, vì tương lai con em chúng ta, vì phồn vinh của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân”.


Trịnh Hồng Nhi

Nguồn: https://baocamau.vn/hoc-de-co-tuong-lai-a122172.html