.jpg)
Ngày 26/8, tại Hà Nội, Ban liên lạc Nữ học sinh miền Nam khối 8 (1960 - 1964) Trường Học sinh miền Nam số 6 Hải Phòng tổ chức ra mắt tập hồi ký “Miền ký ức”.
.jpg)
“Miền ký ức” dày hơn 500 trang, tập hợp gần 50 bài viết của các cựu nữ sinh, chan chứa tình yêu thương và lòng biết ơn gửi tới bạn bè, thầy cô và nhân dân Hải Phòng - nơi đã nuôi dưỡng, chở che để họ trưởng thành.
Từ những câu chuyện đời thường đến ký ức chiến tranh, tập sách tái hiện một giai đoạn tuổi thơ đặc biệt của gần 15.000 học sinh miền Nam từng học tập tại đất Cảng. Đó cũng là tiếng lòng tri ân sâu sắc đối với Đảng, Bác Hồ và đồng bào miền Bắc, những người đã góp phần bồi đắp nên lớp “hạt giống đỏ” trung kiên, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng, thống nhất và xây dựng Tổ quốc.
Như lời thơ nhà thơ Bùi Thị Xuân Mai được trích trong sách: “Người lặng thầm nâng bước những đứa con/ Con trở về soi vào lòng sông trong vắt/Hạt giống đỏ vẫn vẹn nguyên trái tim son sắt/ Tri ân Người! Mãi cháy sáng một tình yêu”. Đó cũng là thông điệp mà “Miền ký ức” muốn gửi tới nhân dân Hải Phòng và bạn đọc gần xa: tri ân, gìn giữ và lan tỏa những giá trị ân nghĩa thủy chung, bền bỉ qua thời gian.
HẢI HẬUNguồn: https://baohaiphong.vn/hoc-sinh-mien-nam-truong-6-hai-phong-ra-mat-hoi-ky-mien-ky-uc-519280.html
Bình luận (0)