Năm 2024, Hội phát động phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam tỉnh Tây Ninh” với nhiều hoạt động đồng bộ, sâu sắc, gắn kết giữa các cấp Hội. Các hoạt động có chiều sâu, lan toả thông điệp yêu thương, nâng cao nhận thức cộng đồng về trách nhiệm cùng chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam.
Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Trong năm 2024, toàn Hội tổ chức 423 cuộc tuyên truyền, thu hút hơn 14.000 lượt người tham dự. Quý I.2025 ghi nhận thêm 125 cuộc với hơn 3.000 lượt tiếp cận.
Song song đó, hoạt động chăm sóc nạn nhân, trụ cột xuyên suốt trong mọi kế hoạch hành động. Trong năm 2024, Hội đã huy động và tổ chức chăm lo cho nạn nhân với tổng giá trị hỗ trợ hơn 12,3 tỷ đồng. Trong đó, hơn 8.000 phần quà được trao dịp lễ, tết; 794 người được trợ cấp thường xuyên; 12 căn nhà tình thương được xây dựng hoặc sửa chữa; 138 suất sinh kế được triển khai; 13 nạn nhân được đưa đi xông hơi, giải độc và hàng chục trường hợp khác được hỗ trợ khám chữa bệnh, làm chân tay giả…
Quý I.2025, hơn 10.000 lượt nạn nhân được Hội hỗ trợ trên 5,2 tỷ đồng. Trong đó, hơn 500 người được chăm sóc tại cộng đồng; 545 học sinh được tiếp sức đến trường bằng học bổng, sách vở, dụng cụ học tập. Những chuyến thăm định kỳ, sự hiện diện đều đặn của cán bộ Hội tại các địa phương đã giúp từng hoàn cảnh được chăm lo sát sao, hiệu quả hơn.
Một điểm sáng đặc biệt là hoạt động của Trung tâm nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin Tây Ninh. Trung tâm hiện đang chăm sóc 25 cháu theo hình thức bán trú. Tại đây, các em được học văn hoá, phục hồi chức năng, rèn kỹ năng sống, tham gia lao động, hoạt động nghệ thuật, thể thao và dã ngoại. Nhiều em sau quá trình chăm sóc đã trưởng thành và quay trở lại làm nhân viên hỗ trợ, tiếp tục lan toả yêu thương, trở thành minh chứng sống động cho tính bền vững của mô hình chăm sóc toàn diện.
Bên cạnh nguồn lực từ chính quyền và các cấp Hội, hoạt động vận động xã hội hoá được chú trọng mở rộng. Trong năm 2024, tổng giá trị vận động đạt trên 12,7 tỷ đồng, trong đó, gần 4,6 tỷ đồng tiền mặt và hơn 8,1 tỷ đồng hiện vật. Quý I.2025, các cấp Hội vận động hơn 5,4 tỷ đồng. Các tổ chức quốc tế như The Dove Fund, DRD, VNAH, VietHealth, VNED tiếp tục đồng hành hỗ trợ thiết bị phục hồi chức năng, học bổng và kinh phí vận hành Trung tâm nuôi dưỡng.
Phía sau những con số là biết bao câu chuyện đời thường lay động lòng người, nơi mà tình thương và nghị lực cùng viết tiếp hành trình sống đẹp giữa những cảnh đời bất hạnh.
Tại khu phố 2, phường Long Hoa, thị xã Hoà Thành, chị Võ Thị Mỹ Hiền gồng gánh cuộc sống bằng nhiều việc để nuôi con trai Trần Ngọc Trai bị bại não bẩm sinh. Năm 2024, chị nhận được 5 triệu đồng hỗ trợ từ Hội. Dù số tiền không lớn, nhưng với chị, đó là “phao cứu sinh” giúp hai mẹ con có thêm hy vọng. “Nhờ vậy, tôi có thể vừa bán vé số, vừa ở bên con, bớt đi nỗi lo. Tôi biết ơn Hội rất nhiều”, chị Hiền xúc động nói.
Cũng tại thị xã Hoà Thành, ở khu phố Hiệp Trường, phường Hiệp Tân, bà Nguyễn Thị Kim Liên có con trai là Nguyễn Thế Hưng (sinh năm 1981) là nạn nhân chất độc da cam, sức khoẻ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Năm qua, Hội đã hỗ trợ bà 10 triệu đồng để mua một con bò sinh sản. Bà nghẹn ngào nói: “Tôi đã già, không làm nổi việc nặng. Con bò này là tài sản quý nhất của gia đình, giúp chúng tôi có thêm thu nhập, giảm bớt gánh nặng chăm sóc con trai tôi. Công việc cắt cỏ cũng giúp tôi tận dụng thời gian rảnh rỗi và phù hợp với điều kiện sức khoẻ”.
Ở ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh, chị Hương Mỹ Tuyên (sinh năm 1986) bị dị tật bẩm sinh hai chi dưới, là hình ảnh tiêu biểu của nghị lực sống và ý chí vươn lên. Dù mang khuyết tật, chị không đầu hàng số phận, tự học nghề và trở thành một thợ cắt tóc lành nghề. Với sự hỗ trợ 9 triệu đồng từ Hội, chị có điều kiện mua sắm thêm dụng cụ làm tóc, mở rộng công việc. “Trước đây tôi chỉ làm đơn giản thôi. Giờ có thêm dụng cụ, tôi nhận được nhiều khách hơn, có thu nhập, thấy mình có ích, không còn phải phụ thuộc như trước nữa”, chị Tuyên chia sẻ.
Ông La Văn Nhỏ (sinh năm 1951), ngụ xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên bị di chứng khoèo tay do chất độc da cam, cuộc sống ông rất khó khăn. Hội đã hỗ trợ ông 4 triệu đồng để mua con giống và bắt đầu mô hình chăn nuôi gà. “Món quà không nhiều, nhưng đến đúng lúc tôi cần nhất. Nhờ vậy, tôi có thể tận dụng mảnh vườn nhỏ, giảm bớt nỗi trống trải và có việc làm có thêm thu nhập sinh sống”, ông Nhỏ cho biết.
Ngoài hỗ trợ sinh kế, Hội còn giúp đỡ nhiều trường hợp về điều trị bệnh. Chị Nguyễn Hoàng Thiên Phúc, sinh năm 1991, ấp Vịnh, xã An Cơ, huyện Châu Thành, sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt với nhiều khuyết tật thể chất. Cơ thể chị nhỏ bé, gù lưng bẩm sinh và chậm phát triển, khiến cuộc sống hàng ngày gặp nhiều khó khăn. Mới đây, Hội hỗ trợ chị 5 triệu đồng để điều trị bệnh. “Món quà này không chỉ giúp tôi chữa bệnh mà còn là nguồn động viên lớn lao để tôi tiếp tục sống khoẻ mạnh và tự tin hơn. Tôi biết ơn Hội rất nhiều”, chị Phúc chia sẻ.
Bà Nguyễn Thị Đẹp- Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh cho biết: “Mỗi hoàn cảnh chúng tôi tiếp cận là một câu chuyện đầy cảm động và trăn trở. Hầu hết các nạn nhân đều sống trong nghèo khó, bệnh tật, nhưng điều làm chúng tôi trân trọng nhất chính là nghị lực sống của họ, bền bỉ và lặng lẽ. Hội không chỉ trao tiền hỗ trợ mà còn đồng hành, chia sẻ và tiếp thêm niềm tin cho các gia đình. Chúng tôi luôn mong muốn có thêm nguồn lực để giúp đỡ nhiều người hơn nữa, không ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình vượt qua nỗi đau da cam”.
Những mảnh đời, những câu chuyện ấy không chỉ là chứng tích sống động về hậu quả nặng nề của chất độc da cam, mà còn là biểu tượng cho tình người, cho khát vọng sống mạnh mẽ vượt lên số phận. Họ cần được lắng nghe, được hỗ trợ và tiếp tục đồng hành, như cách Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Tây Ninh vẫn đang làm, bằng tất cả sự sẻ chia và lòng nhân ái.
Với những hành động cụ thể, đầy ý nghĩa, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã và đang khẳng định vai trò của mình như một chỗ dựa vững chắc cho nạn nhân chất độc da cam, đồng thời là hình mẫu về lòng nhân ái và trách nhiệm xã hội. Họ không chỉ chăm lo đời sống vật chất mà còn thắp lên những hy vọng mới, giúp nạn nhân sống tự tin, vững vàng hơn trong hành trình vươn lên từ đau thương.
Lam Giang
Nguồn: https://baotayninh.vn/hoi-nan-nhan-chat-doc-da-cam-tay-ninh-dong-hanh-ben-bi-se-chia-va-lan-toa-yeu-thuong-a190171.html
Bình luận (0)