
Đây là lần hội ngộ đầu tiên kể từ khi xã Quế Phước chính thức đi vào hoạt động sau khi được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã cũ. Cuộc trở về lần này đã gợi lại cả một chặng đường kháng chiến rực lửa của quê hương anh hùng.
Ký ức không phai
Lần gặp mặt thứ 5 được tổ chức kể từ năm 1999, cuộc hội ngộ là dịp để các thế hệ cán bộ cách mạng ôn lại truyền thống vẻ vang, tưởng niệm đồng đội đã hy sinh và gửi gắm tâm huyết cho thế hệ hôm nay. Những lời kể chân thành, ánh mắt rưng rưng và những cái bắt tay thắm tình đồng chí khiến buổi gặp mặt trở thành cuộc hội ngộ đầy xúc động. Mỗi người là một nhân chứng sống một thời hoa lửa, góp phần làm nên trang sử vẻ vang của dân tộc.
Ông Đỗ Tấn Hùng (82 tuổi, Phó Bí thư Huyện đoàn Quế Sơn năm 1968) xúc động kể lại năm tháng được phân công hoạt động tại các xã miền tây Quế Sơn - vùng căn cứ của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.
Tỉnh ủy Quảng Nam lúc bấy giờ có chủ trương trưng tập cán bộ để chuẩn bị cho thời khắc trọng đại - ký kết Hiệp định Paris năm 1973.
Trong quá trình xây dựng cơ sở cách mạng, ông cùng các đồng chí Trần Minh Phi, Bí thư Chi bộ; Hồ Minh Đức, Nguyễn Quốc Dũng - du kích xã Quế Phước (cũ) đã cắm lá cờ Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại đình làng Đông An, ghi dấu thời khắc lập lại hòa bình cho dân tộc.
“Về lại chiến trường xưa, gặp lại bà con Quế Phước là niềm xúc động lớn. Hôm nay, gặp nhau là để nhớ, để nhắc rằng chúng ta từng có một thời sắt đá vì nước non”, ông Hùng nghẹn ngào nói.
Còn bà Âu Thị Kim Tuyến (78 tuổi, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Quế Sơn) chia sẻ, bà từng phụ trách xã Quế Phước những năm kháng chiến, ngày ấy bà lên nhận nhiệm vụ khi chỉ mới hơn 18 tuổi. Cuộc sống vô cùng gian khổ, nhưng nhờ sự đùm bọc, sẻ chia của đồng chí, đồng đội, bà dần trưởng thành, vững vàng qua từng nhiệm vụ.
Bà Tuyến xúc động khi được gặp lại những người từng cùng mình vượt qua tháng ngày khốc liệt, cùng chia nhau củ sắn, rau rừng nơi chiến khu. Chính mảnh đất Quế Phước đã hun đúc trong bà lòng tin, lý tưởng cách mạng cao đẹp.
“Mong thế hệ trẻ hôm nay tiếp nối truyền thống, giữ gìn khối đại đoàn kết, cùng xây dựng quê hương ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày một ấm no, hạnh phúc”, bà Tuyến bày tỏ.
Tiếp nối truyền thống cách mạng
Xã Quế Phước hôm nay là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, từng đóng góp sức người, sức của cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Hơn 50 năm sau ngày giải phóng, cán bộ và nhân dân địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương đổi thay, khởi sắc; đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao.
Ông Võ Thân (thôn Phú Gia) là người tham gia cách mạng từ năm 1965, có nhiều năm công tác tại địa phương, chia sẻ: “Sau hơn 51 năm tham gia cách mạng, hôm nay có mặt nơi đây là điều hết sức quý báu. Tôi mong thế hệ trẻ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đóng góp trí tuệ, sức lực xây dựng quê hương. Đồng thời, mỗi người cũng cần hỗ trợ, dìu dắt lớp trẻ hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế tục truyền thống vẻ vang của cha anh”.
Theo ông Nguyễn Văn Dư, Trưởng ban Liên lạc cán bộ tham gia kháng chiến xã Quế Phước, những ngày đầu thành lập, Ban liên lạc có hơn 400 hội viên, phần lớn là cán bộ lão thành, cựu chiến binh từng trực tiếp tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ.
“Lần đầu tiên chúng tôi tổ chức buổi gặp mặt truyền thống là vào năm 1999. Sau đó, cứ hai năm một lần, Ban liên lạc lại tổ chức gặp mặt để tri ân đồng đội, ôn lại ký ức thời hoa lửa. Tuy nhiên, do điều kiện khách quan nên đến nay chúng tôi chỉ mới tổ chức được 5 lần.
“Với những người từng sống, chiến đấu nơi rừng núi khói lửa, mỗi lần gặp mặt là một dịp hiếm hoi để ôn lại chuyện xưa, tưởng nhớ đồng đội đã hy sinh và gửi gắm tâm huyết cho thế hệ hôm nay. Chúng tôi là nhân chứng sống của lịch sử, có trách nhiệm kể lại sự thật lịch sử, truyền lại tinh thần cách mạng, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau”, ông Dư bày tỏ.
Hiện nay, Ban liên lạc chỉ còn khoảng 180 hội viên, phần lớn đã lớn tuổi, sức khỏe suy giảm, nhiều người không còn khả năng đi lại. Chính vì vậy, thời gian tới, ban sẽ tổ chức gặp mặt hằng năm, như một cách gìn giữ ký ức, tiếp nối mạch nguồn truyền thống cách mạng trên quê hương Quế Phước anh hùng.
Nguồn: https://baodanang.vn/khac-ghi-mot-thoi-hoa-lua-3298671.html
Bình luận (0)