Đảo Phú Quý hay còn gọi là cù lao Thu là huyện đảo xa nhất của tỉnh Bình Thuận, nằm cách thành phố Phan Thiết khoảng 110km về phía đông nam. Diện tích đảo chính chỉ khoảng 18km2 nhưng có đầy đủ danh thắng và các hình thức du lịch trải nghiệm cùng ẩm thực phong phú.

Cảm nhận đầu tiên về Phú Quý chính là sự mộc mạc. Một rẻo đất thơ mộng ngay trên vịnh Triều Dương yên ả. Nếu vịnh Triều Dương đem lại sự rộng lớn về không gian với đường bãi cát trắng trải dài thì bãi Nhỏ của đảo lại xinh đẹp như tranh với hình bán nguyệt ăn vào đất liền. Ngâm mình dưới làn nước mát của đảo Phú Quý sẽ trở thành khoảnh khắc đáng nhớ nhất mỗi khi hè về.
Trên đảo có những công trình nhân tạo đáng kể mà du khách đều nên ghé qua mỗi khi tới Phú Quý như cột cờ đánh dấu chủ quyền Tổ quốc. Cột cờ Phú Quý là một trong những cột cờ đẹp và vững chãi nhất được xây dựng trên các đảo tiền tiêu trải dọc đường bờ biển Việt Nam. Đây không chỉ là nơi dừng nghỉ “check-in” mà còn mang tính thiêng liêng về lịch sử và có ý nghĩa cao quý về giáo dục. Tiếp theo phải kể đến “con mắt của đảo” – Hải đăng Phú Quý – xây trên đỉnh núi Cấm, thuộc xã Ngũ Phụng. Hải đăng nằm ở độ cao 108m so với mực nước biển, thiết kế hình hộp với kiến trúc 2 tầng có màu sáng và sẫm tương phản rất đẹp. Trải qua hơn 25 năm vận hành, hải đăng Phú Quý được đánh giá là một trong các hải đăng lớn nhất Việt Nam.

Đặt chân tới đảo Phú Quý cũng là dịp du khách được trải nghiệm sự pha trộn khéo léo giữa lịch sử và hiện đại. Linh Sơn cổ tự hơn 100 năm qua luôn là điểm dừng tín ngưỡng cho người dân đảo. Giữa mặn mòi biển khơi, chùa Linh Sơn vô cùng thanh tịnh. Tiếng chuông chùa hòa quyện với tiếng sóng, tiếng gió đem đến sự thư thái, cảm giác an yên giữa bức tranh sơn thủy hữu tình.

Từ quần thể thắng cảnh chùa Linh Sơn – núi Cao Cát lại có thể nhìn ra quang cảnh làng chài xung quanh, nhìn thấy đền thờ Công chúa Bàn Tranh và ngọn hải đăng trên núi Cấm. Đặc biệt là trên đường chân trời phía xa có hòn Tranh, hòn Trứng, hòn Đen xinh đẹp nhất mỗi lúc hoàng hôn chiều muộn trời buông. Còn vết dấu hiện đại phải kể đến công trình phong điện Phú Quý. Với 3 trụ tua bin cao đến 60m cùng đường kính quay mỗi trụ hơn 75m sừng sững trên thảm cỏ xanh, đây là công trình điện gió đầu tiên ở Việt Nam vận hành theo mô hình hỗn hợp giữa gió với diesel. Phong điện Phú Quý không chỉ là làn gió mới mẻ thổi trên mảnh đất giàu tiềm năng Bình Thuận mà còn được khách du lịch nồng nhiệt đón nhận làm bối cảnh cho những bức hình kỷ niệm.
Tạp chí Heritage
Bình luận (0)