Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, cựu chiến binh Đỗ Đình Lợi không chỉ làm giàu chính đáng cho gia đình mà còn tạo việc làm, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần xây dựng nông thôn mới, lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo của người lính trong thời bình.
Sinh năm 1964 tại vùng quê nghèo Kỳ Anh (nay là xã Kỳ Hoa), Hà Tĩnh, cựu chiến binh Đỗ Đình Lợi nhập ngũ năm 1986; được rèn luyện trong môi trường quân đội, thấm nhuần phẩm chất kiên cường, cần kiệm, sáng tạo.
Năm 1989, trở về quê, ông đối mặt với cuộc sống khó khăn, mưu sinh chật vật. Với khát vọng đổi đời, năm 1992, ông đưa gia đình đến Lâm Đồng, mang theo 150.000 đồng ít ỏi từ hai bên nội, ngoại.

Những ngày đầu tại Lạc Dương (nay là phường Lang Biang - Đà Lạt), gia đình ông sống trong căn chòi 10m² trên đất mượn của người thân. “Hai vợ chồng làm thuê đủ nghề: Cuốc đất, hái rau, bất cứ việc gì người ta gọi, tiền công chỉ vài nghìn đồng mỗi ngày, nhưng với tinh thần không ngại gian khó, hai vợ chồng tích lũy được ít vốn, mua 2 sào đất vườn ( tương đương 2.000m²) để tự canh tác”, ông Đỗ Đình Lợi nghẹn ngào kể lại.

Đến năm 2017, ông Lợi nhìn thấy cơ hội lớn từ hoa hồng, loại hoa được mệnh danh là “nữ hoàng” với giá trị kinh tế cao. Ông quyết định chuyển đổi cây trồng, bước vào một hành trình mới, đầy thử thách nhưng cũng mở ra chân trời hy vọng.

Nhưng khởi nghiệp với hoa hồng không dễ dàng. Thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, kỹ thuật non yếu, những vụ hoa đầu tiên bị bệnh, mất mùa, thua lỗ nặng.
Có lúc tưởng chừng gục ngã, nhưng tôi nghĩ, mình là lính, đã quen với gian khó, làm sao có thể bỏ cuộc.
Cựu chiến binh Đỗ Đình Lợi

Song, ông vẫn kiên trì cùng vợ vừa làm vừa học, miệt mài tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật trồng hoa ứng dụng công nghệ cao do địa phương và Hội Cựu chiến binh tổ chức. “Cái gì chưa biết thì học, phải đổi mới tư duy, áp dụng khoa học kỹ thuật,” ông nói, như đang truyền lại bài học quý giá cho thế hệ sau.

Cứ thế, qua từng năm tháng, mô hình trồng hoa hồng công nghệ cao của gia đình ông dần ổn định. Từ vài sào đất ban đầu, hai vợ chồng ông tích lũy vốn, mua thêm đất, xây nhà kính, đầu tư máy móc hiện đại.


Đến nay, trang trại hoa hồng của ông Lợi đã rộng 1,5ha, trị giá hàng chục tỷ đồng, với đủ loại giống hoa, màu sắc rực rỡ, trở thành một trong những mô hình lớn và hiệu quả nhất phường Lang Biang - Đà Lạt.


“Mỗi năm, trang trại mang về doanh thu 4,5-5 tỷ đồng, lợi nhuận ổn định 2,5-3 tỷ đồng. Không chỉ làm giàu cho gia đình, trang trại còn tạo việc làm cho 6 lao động địa phương, với mức lương 8-10 triệu đồng/tháng, góp phần giúp bà con ổn định cuộc sống”, bà Võ Thị Xuân, vợ ông Đỗ Đình Lợi chia sẻ.


"Hiện nay, trang trại không chỉ là một cơ sở sản xuất, mà còn là mô hình điểm, rộng lớn, hiện đại và hiệu quả bậc nhất tại phường Lang Biang - Đà Lạt. Tại địa phương, ông Lợi vẫn luôn thường xuyên truyền đạt kinh nghiệm cho bà con, hỗ trợ kỹ thuật cho các hộ nông dân khác, góp phần nhân rộng mô hình kinh tế hiệu quả, thể hiện vai trò tiên phong của cựu chiến binh trong cộng đồng", anh Nông Văn Đăng, nông dân cắt hoa tại trang trại đã đồng hành cùng gia đình ông Lợi trong suốt 4 năm qua chia sẻ.

Từ thành công kinh tế, ông Lợi đã xây dựng nên một cơ ngơi khang trang, với ngôi biệt thự hai tầng rộng hơn 200m², nằm trên mảnh đất gần 1.000m². Ngôi nhà được xây dựng trong 8 tháng, khánh thành cách đây một năm, tổng chi phí khoảng 12 tỷ đồng. Đây không chỉ là biểu tượng của sự thịnh vượng mà còn là kết quả của lao động chân chính, cần kiệm, phản ánh phẩm chất giản dị nhưng kiên định của người lính Cụ Hồ.

Đi dọc những luống hoa hồng được chăm chút kỹ lưỡng trong nhà kính, chúng tôi không chỉ thấy màu sắc rực rỡ của hoa mà còn cảm nhận được sức sống mãnh liệt của một con người luôn hướng về phía trước. Câu chuyện của cựu chiến binh Đỗ Đình Lợi là một trong những minh chứng cụ thể về ý chí vượt khó, về sức mạnh của phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình.

Hành trình của cựu chiến binh Đỗ Đình Lợi là tấm gương sáng, khẳng định vai trò tiên phong của cựu chiến binh trong phát triển kinh tế, góp phần xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, những con người như ông Lợi chính là ngọn lửa truyền cảm hứng, khơi dậy sức mạnh nội tại của nhân dân, hướng tới một đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Nguồn: https://baolamdong.vn/khat-vong-lam-giau-tu-nghe-trong-hoa-cua-nguoi-linh-cu-ho-392654.html
Bình luận (0)