Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Khi biển cả và đại ngàn hòa ca

Hàng nghìn người dân và du khách vừa được hòa mình vào không gian nghệ thuật - thời trang đầy cảm xúc “Đắk Lắk - Âm vang ngày mới” tổ chức tại Quảng trường Nghinh Phong (phường Tuy Hòa).

Báo Đắk LắkBáo Đắk Lắk22/07/2025

Chương trình khắc họa vẻ đẹp của biển cả và đại ngàn, chào mừng tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên hợp nhất thành tỉnh Đắk Lắk mới.

Chương trình bắt đầu với tiết mục hát múa “Lời ru Âu Lạc” kết hợp trình diễn mapping, tạo nên không gian thị giác và âm thanh cuốn hút. Truyền thuyết “Con Rồng cháu Tiên” được tái hiện trên sâu khấu bằng nghệ thuật, lan tỏa thông điệp đoàn kết giữa các vùng miền, các dân tộc anh em.

Với thời lượng khoảng 90 phút, “Đắk Lắk - Âm vang ngày mới” khắc họa vẻ đẹp của vùng đất - con người tỉnh Đắk Lắk mới, từ đại ngàn hùng vĩ cho đến miền duyên hải với biển xanh cát trắng nắng vàng, khắc họa những sắc màu văn hóa độc đáo của các dân tộc anh em sống trên vùng đất này, đồng thời thể hiện khát vọng vươn lên bước vào kỷ nguyên mới.

Một tiết mục mang đậm sắc màu văn hóa trong chương trình nghệ thuật. Ảnh: Lê Minh

Khán giả ấn tượng với tiết mục hát múa kết hợp trình diễn mapping “Trầm tích sông Ba”, hòa tấu nhạc cụ dân tộc “Vía Trời Cha”, hòa tấu đàn đá - kèn đá “Thanh âm cội nguồn mừng ngày hội quê hương”, các tiết mục hát múa “Yêu anh từ nắng gió”, “Lung linh Mũi Điện”, “Xôn xang mênh mang cao nguyên Đắk Lắk”, “Biển của ta”, “Biển - rừng vào kỷ nguyên mới”...; mãn nhãn với phần trình diễn các bộ sưu tập: thổ cẩm “Hương sắc đại ngàn”, áo dài “Sóng”, thời trang mùa hè “Sóng ngàn” của nhà thiết kế Nguyễn Việt Hùng do các hoa hậu, á hậu, hoa khôi, người mẫu nổi tiếng trình diễn.

 

Không chỉ là một chương trình nghệ thuật - thời trang quy mô, “Đắk Lắk - Âm vang ngày mới” còn là lời chào tự hào của Đắk Lắk mới - một vùng đất đa sắc màu văn hóa đang vươn mình mạnh mẽ, đầy khát vọng bước vào kỷ nguyên mới.

Ông Huỳnh Từ Nhân, Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển, người chỉ đạo nghệ thuật và viết kịch bản chương trình, chia sẻ: “Nhà hát và Đoàn Ca múa dân tộc Đắk Lắk phối hợp thực hiện chương trình này để phục vụ người dân và du khách đến khu vực phía Đông Đắk Lắk. Chương trình ca ngợi đặc trưng văn hóa và vẻ đẹp của vùng đất - con người ở phía Tây và phía Đông Đắk Lắk, từ đại ngàn cho đến vùng đồng bằng ven biển, phản ánh sự hòa quyện giữa hai không gian văn hóa khác nhau, đang cùng nhau xây dựng và phát triển”.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu với Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh và Hoa hậu Đại sứ du lịch Việt Nam 2024 Đinh Thị Hoa. Trong sự phấn khích và cổ vũ nồng nhiệt của khán giả, Hoa hậu Hà Trúc Linh chia sẻ rằng trở về quê hương – vùng đất ở phía Đông của Đắk Lắk, cô cảm thấy xúc động và tự hào. Không chỉ được gia đình, bạn bè yêu thương, Trúc Linh còn được người dân địa phương nồng nhiệt chào đón. Điều này tiếp thêm sức mạnh cho cô trên hành trình sắp tới.

Hoa hậu Đại sứ du lịch Việt Nam 2024 Đinh Thị Hoa cho biết sau khi đăng quang vào mùa hè năm ngoái, trên hành trình thực hiện sứ mệnh của một đại sứ du lịch, cô đã chọn Phú Yên (cũ) là tỉnh đầu tiên để thực hiện hoạt động quảng bá đầy ý nghĩa. Nhắc đến câu ca dao “Sông Ba chảy xuống Đà Rằng/ Ai thương Đắk Lắk cho bằng Phú Yên”, Hoa hậu Đinh Thị Hoa bày tỏ cảm xúc khi Đắk Lắk và Phú Yên đã hợp nhất thành tỉnh Đắk Lắk mới. “Hoa tin rằng đây sẽ là cơ hội để Hoa - một người con của tỉnh nhà Đắk Lắk - nỗ lực, cống hiến hết mình để đưa hình ảnh của Đắk Lắk mới ngày càng vươn xa, thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước đến với Đắk Lắk mới”, Hoa hậu Đại sứ du lịch Việt Nam 2024 nói.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk Trần Hồng Tiến tặng hoa cho Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh. Ảnh: Lê Minh

Đến từ Campuchia, Miss Cosmo Inspiring Beauty (Hoa hậu Cosmo truyền cảm hứng sắc đẹp) 2025 Savannah Richana Mean và Nhen Soksophea - Top 10 Miss Cosmo Cambodia 2025 rất hào hứng. Savannah Richana Mean bày tỏ: “Chúng tôi được mời từ Campuchia đến đây, biểu diễn trong chương trình ý nghĩa và đặc sắc”. Còn Nhen Soksophea nói rằng cô thấy biển Đắk Lắk rất đẹp, là một trong những bãi biển đẹp nhất mà cô từng đặt chân đến.

Biểu diễn trong chương trình “Đắk Lắk - Âm vang ngày mới”, các nghệ sĩ, diễn viên là người con của quê hương Đắk Lắk mới đã chia sẻ những cảm xúc đặc biệt. Nghệ sĩ Ưu tú Joel Knul (Đoàn Ca múa dân tộc Đắk Lắk) nói: “Anh em ở hai đơn vị nghệ thuật đã quen biết nhau lâu rồi, lần này diễn chung, như người nhà. Chúng tôi biểu diễn với tinh thần mới sau khi hai tỉnh hợp nhất nên rất hào hứng”. Nghệ sĩ Y Moan Hmok (Đoàn Ca múa dân tộc Đắk Lắk) chia sẻ: “Biểu diễn cho quê hương, mọi thứ hòa quyện làm cho mình phấn khởi”.

Trưởng thành trên vùng đất Phú Yên (cũ), Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Loan (Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển) bộc bạch: “Bao nhiêu tình cảm và tâm huyết, tôi đều đặt trên vùng đất này. Tôi rất yêu xứ sở bình yên, tươi đẹp; con người thân thiện, hiền hòa. Mỗi lần biểu diễn trong các chương trình nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhân dân, chuyển tải những thông điệp về văn hóa, những vẻ đẹp đặc trưng của vùng đất này đến người xem bằng ngôn ngữ múa, tôi cảm thấy hạnh phúc”.

 Yên Lan

Nguồn: https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/202507/khi-bien-ca-va-dai-ngan-hoa-ca-7c81330/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Lạc bước giữa thế giới hoang dã tại vườn chim ở Ninh Bình
Ruộng bậc thang Pù Luông mùa nước đổ đẹp nao lòng
Những thảm nhựa 'nước rút' trên cao tốc Bắc - Nam qua Gia Lai
PIECES of HUẾ - Mảnh ghép của Huế

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm