Khi một đội hình ra sân có những cái tên như Luís Figo, Rivaldo, Canavaro, Casimiro và thậm chí là hai Fowlers, người ta dễ tưởng đó là một trận cầu biểu diễn quy tụ những huyền thoại của bóng đá thế giới.
Nhưng đây không phải một trận giao hữu từ thiện ở châu Âu. Đó là đội hình xuất phát của U23 Timor-Leste trong trận mở màn giải U23 Đông Nam Á diễn ra vào ngày thứ Tư.
Dù đội tuyển quốc gia Timor-Leste từ lâu bị xem là “kẻ lót đường” của bóng đá khu vực, hiện xếp hạng 195 trên bảng xếp hạng FIFA và là đội có thứ hạng thấp nhất Đông Nam Á, nhưng các cầu thủ trẻ của họ đã có màn trình diễn ấn tượng. Họ hai lần bị dẫn trước hai bàn nhưng vẫn cầm hòa Myanmar trong một trận cầu kịch tính.
Điểm nhấn nằm ở những cái tên quen thuộc. Không ít người trong số đó đã góp phần tạo nên cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn.
Khi Myanmar dẫn 2-1 đầu hiệp hai, Luís Figo của Timor-Leste, người xuất phát ở vị trí hậu vệ phải nhưng sau đó được đẩy lên đá tiền vệ cánh, đã bật cao hơn chiều cao khiêm tốn 1m57 để thực hiện cú đánh đầu dũng cảm, gỡ hòa bất chấp va chạm với thủ môn đối phương.
Sau đó, khi Myanmar tái lập cách biệt hai bàn và dẫn 4-2, Vabio Canavaro của Timor-Leste tiếp tục tỏa sáng. Cầu thủ đá ở vị trí tiền vệ trung tâm này đã chớp cơ hội từ pha bóng bật ra sát vòng cấm, tung cú vô-lê tầm thấp từ khoảng cách 25 mét. Bóng đi căng và chính xác, găm thẳng vào góc xa trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ đối phương.
Phút 92, Alexandro Bakhito – một trong số ít cầu thủ không mang danh “huyền thoại” – ghi bàn quyết định giúp Timor-Leste khép lại trận đấu với tỷ số 4-4, mang về niềm vui vỡ òa cho đội bóng được đánh giá thấp hơn.
Màn trình diễn của Figo, Cannavaro, Rivaldo người Timor-Leste
Tuy nhiên, hiện tượng cầu thủ mang tên giống các siêu sao không phải chuyện hiếm trong khu vực.
Xu hướng này từng được chú ý ở Indonesia. Maldini Pali, năm nay 30 tuổi, bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2013. Cái tên của anh phần nào thể hiện tình yêu AC Milan của gia đình. Indonesia còn có hai anh em Beckham Putra và Gian Zola, có lẽ là kết quả của sự yêu mến dành cho Manchester United và Chelsea.
Huyền thoại Rivaldo của Brazil và Barcelona cũng là nguồn cảm hứng phổ biến. Ngoài Sandro Rivaldo của Timor-Leste, Indonesia từng sở hữu Todd Rivaldo Ferre và Rivaldo Pakpahan.
Tại giải đấu lần này, hàng thủ Indonesia có Alfharezzi Buffon, người thi đấu ở vị trí trung vệ thay vì thủ môn như Gianluigi Buffon. Một tài năng trẻ khác không góp mặt là Arkhan Kaka, người mang tên một huyền thoại bóng đá Brazil nhưng sẽ cần nhiều nỗ lực để vươn tới tầm vóc của nguyên mẫu.
Với niềm đam mê bóng đá sục sôi tại Đông Nam Á, không khó để hình dung rằng trong tương lai, khu vực sẽ chứng kiến thêm những cầu thủ mang tên Messi, Ronaldo, Mbappe hoặc Haaland.
Thông thường, cha mẹ đặt tên con theo thần tượng bóng đá chỉ đơn thuần vì yêu mến, chứ không hẳn kỳ vọng con mình sẽ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng đôi khi, định mệnh lại mang đến điều kỳ diệu.
Dù chưa bước ra những sân khấu lớn như World Cup hay Champions League, các cầu thủ trẻ Timor-Leste vẫn đang chứng minh họ xứng đáng với cái tên mình mang, chỉ sau một trận đấu mở màn đầy cảm xúc tại Cúp U23 Đông Nam Á.
Nguồn: https://baovanhoa.vn/the-thao/khi-figo-canavaro-rivaldo-toa-sang-tai-giai-u23-dong-nam-a-153173.html
Bình luận (0)