Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Khi nhà báo lăn xả để truyền cảm xúc đến độc giả

Dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước không chỉ là khoảnh khắc thiêng liêng với người dân Việt Nam mà còn là “phép thử” đầy cảm xúc và trách nhiệm với đội ngũ những người làm báo TP Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung. Trong sự kiện trọng đại này, những “chiến sĩ thầm lặng” đã truyền được cảm xúc đến hàng triệu người dân trong và ngoài nước qua những bài viết, tấm ảnh, đoạn video… một cách nhanh nhất.

Báo Tin TứcBáo Tin Tức19/06/2025

Chú thích ảnh

Trong Đại lễ 30/4, có khoảng 700 phóng viên, nhà báo tham gia tác nghiệp tại TP Hồ Chí Minh.

Những ngày cuối tháng Tư, khi TP Hồ Chí Minh rợp sắc đỏ của cờ hoa và âm vang hào hùng từ các bản nhạc cách mạng nhằm chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), thì giữa dòng người náo nức, những phóng viên, nhà báo tại TP Hồ Chí Minh lại “đầu bù tóc rối”. Họ không chỉ là người ghi chép hiện thực, mà còn là những người kể chuyện bằng hình ảnh, bằng ngôn ngữ của thời đại, góp phần làm sống dậy không khí lịch sử, lan tỏa tinh thần Đại lễ 30/4 ra khắp cả nước và thế giới.

Chú thích ảnh

Phóng viên Phạm Nguyễn Phú Thọ, báo Tiền Phong vinh dự và tự hào khi được tác nghiệp tại Lễ diễu binh, diễu hành dịp 30/4.

Phóng viên ảnh Phạm Nguyễn Phú Thọ của Báo Tiền Phong vẫn chưa hết bồi hồi khi nhắc đến hành trình hơn một tháng “ăn ngủ” tại sân bay Biên Hòa. Để ghi lại khoảnh khắc Su-30MK2 và Yak-130 xé gió trên bầu trời, một biểu tượng sức mạnh của Quân đội Việt Nam, anh không ngại vượt qua nỗi sợ độ cao và chứng say máy bay của mình.

“Mỗi lần lên trực thăng là một thử thách, nhưng cũng là một vinh dự nghề nghiệp. Những tấm ảnh được chụp không chỉ là tác phẩm, mà còn là niềm tự hào khi được cống hiến cho công việc mình yêu thích", anh Phạm Nguyễn Phú Thọ cho biết.

Tương tự, phóng viên Mạnh Linh của Báo Tin tức và Dân tộc (Thông tấn xã Việt Nam) cũng trải qua những ngày “say cắm mặt” trên máy bay và cháy da dưới cái nắng bỏng rát của mùa hè, để có những sản phẩm kịp thời phục vụ độc giả.

“Khi nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên bầu trời, tim tôi như thắt lại vì xúc động. Đó không chỉ là hình ảnh đẹp mà còn là lời kể đầy cảm xúc mà tôi gửi đến hàng triệu độc giả cả nước”, phóng viên Mạnh Linh chia sẻ.

Chú thích ảnh

Phóng viên Mạnh Linh, báo Tin tức và Dân tộc tác nghiệp trên trực thăng để đưa tin về Đại lễ 30/4.

Phóng viên Mạnh Linh cho biết: "Trong đợt đưa tin về Đại lễ 30/4, tôi tự nhủ phải làm thật tốt để mang lại cho bạn đọc không chỉ hình ảnh, mà là cảm xúc của một thời khắc thiêng liêng của đất nước. Tôi nghĩ trách nhiệm của người làm báo không chỉ là đem đến các thông tin trung thực, khách quan mà còn mang đậm những cảm xúc để người dân và bạn bè quốc tế cùng hiểu rõ về một Việt Nam kiên cường, luôn yêu chuộng hòa bình”.

Trong khi đó, phóng viên Lương Ý của VTC News lại cho biết, trong thời đại mạng xã hội phát triển nhanh chóng, thông tin sai lệch có thể lan truyền với tốc độ chóng mặt, đòi hỏi nhà báo không chỉ tác nghiệp nhanh mà còn phải chính xác với bản lĩnh chính trị vững vàng.

“Công việc của một nhà báo khi đưa tin các sự kiện trọng đại của đất nước không chỉ đơn giản là ghi hình hay viết bài, mà còn là xử lý dữ liệu, kiểm chứng liên tục, từng phút, từng giờ để đảm bảo tính xác thực. Mỗi bản tin đăng trên tờ báo là một lời cam kết với công chúng về sự trung thực của người viết và của cả tòa soạn báo đó”, phóng viên Lương Ý nói.

Chú thích ảnh

Phóng viên trẻ Anh Tú, báo Lao động và phóng viên Hoàng Tuyết, Báo Tin tức và Dân tộc cùng nhau tác nghiệp vào lúc 3 giờ sáng ngày 30/4/2025.

Còn đối với phóng viên trẻ Anh Tú, người vừa chụp ảnh, quay phim, vừa dựng hậu kỳ cho các bản tin của Báo Lao động tại TP Hồ Chí Minh, thì để có được một bức ảnh trọn vẹn hay một video ấn tượng, phía sau là vô số công đoạn của người làm báo gồm việc khảo sát địa điểm, chọn góc máy, chuẩn bị pin, thẻ nhớ, thiết bị dự phòng... Đối với người làm báo, khi đưa tin các sự kiện lớn, việc thức trắng đêm, ăn những bữa ăn qua loa, mang vác những chiếc balô nặng trĩu trên vai… là chuyện như cơm bữa. Tuy nhiên, dù khó khăn, vất vả cũng không làm chùn bước những người làm báo chân chính.

Theo các nhà báo, những hình ảnh và thước phim về Đại lễ 30/4 không chỉ dừng lại ở chức năng truyền thông sự kiện. Bởi với vai trò định hướng và phản ánh đời sống xã hội, báo chí đã và đang viết tiếp lịch sử bằng ngôn ngữ thời đại, giúp thế hệ trẻ “nhìn thấy mình trong câu chuyện đất nước”, hiểu thêm về cha anh và để thế giới thêm yêu mến một Việt Nam kiên cường.

Ngay chính dịp Lễ kỷ niệm 30/4 năm nay, đội ngũ người làm báo đã chứng kiến con số kỷ lục với 169 phóng viên quốc tế từ 58 hãng thông tấn đến từ 17 quốc gia, hơn 700 phóng viên của 106 cơ quan báo chí trong nước cùng nhau tác nghiệp. Mặc dù điều kiện di chuyển, ăn nghỉ không dễ dàng, tất cả đều nỗ lực hết mình để các bản tin đến với độc giả nhanh nhất, chuẩn xác nhất.

“Các ‘binh chủng báo chí’ đã góp phần rất quan trọng trong việc ghi nhận, truyền tải và lan tỏa không khí Đại lễ 30/4 đến với nhân dân cả nước; tạo hiệu ứng tích cực trên các nền tảng truyền thông trong nước và quốc tế, qua đó góp phần làm sống dậy những khoảnh khắc lịch sử hào hùng của dân tộc và ghi dấu vào thế hệ trẻ hôm nay về tình yêu quê hương đất nước”, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhận xét.

Chú thích ảnh

Đội ngũ báo chí ngày nay đang góp phần lan tỏa những hình ảnh xúc động tại Đại lễ 30/4. 

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Nên, khẳng định: báo chí ngày càng thể hiện vai trò độc lập, phản biện, dũng cảm, sáng tạo, không ngại khó khăn để phản ánh những vấn đề gai góc của đời sống. Thông qua tiếp cận đại chúng, báo chí đã làm đầu mối huy động sự đóng góp trí tuệ của nhiều tầng lớp xã hội, từ đó hình thành chủ trương, chính sách phát triển Thành phố.

“Ngày nay, người làm báo, cơ quan báo chí không chỉ đưa tin, nhiều nhà báo, nhiều cơ quan báo chí còn tổ chức chuyên mục “hiến kế”, mở diễn đàn tham vấn chính sách từ người dân và chuyên gia. Điều đó cho thấy, báo chí không chỉ là tiếng nói phản ánh mà còn là lực lượng kiến tạo chính sách, định hình tư duy xã hội và thúc đẩy sự phát triển bền vững”, ông Nguyễn Văn Nên nói thêm.

Bài và ảnh: Nguyễn Hoàng/Báo Tin tức

Nguồn:https://baotintuc.vn/xa-hoi/khi-nha-bao-lan-xa-de-truyen-cam-xuc-den-doc-gia-20250618105423627.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Pháo hoa thăng hoa, du lịch bứt tốc, Đà Nẵng ghi điểm mùa hè 2025
Trải nghiệm câu mực đêm và ngắm sao biển ở đảo ngọc Phú Quốc
Khám phá quy trình ướp trà sen đắt đỏ nhất Hà thành
Ngắm ngôi chùa độc đáo được kết từ hơn 30 tấn mảnh sành tại TP Hồ Chí Minh

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm