Biểu tượng Tây Bắc khoe sắc giữa Thủ đô
Hoa ban không chỉ mang vẻ đẹp thuần khiết mà còn ẩn chứa giá trị văn hóa sâu sắc. Với người Thái ở Tây Bắc, loài hoa này là biểu tượng của tình yêu lứa đôi, sự hiếu thảo và lòng biết ơn. Nay, giữa lòng Thủ đô, sắc tím ấy mang đến một góc Tây Bắc thu nhỏ, làm say lòng bao người dân và du khách.
Sự xuất hiện của hoa ban đã trở thành điểm hẹn lý tưởng cho những người yêu thích chụp ảnh. Không ít bạn trẻ diện trang phục dân tộc Thái, hòa mình vào không gian thiên nhiên để lưu giữ những khoảnh khắc ấn tượng. Những bộ váy sặc sỡ, chiếc khăn piêu duyên dáng hay điệu múa truyền thống càng làm bức tranh mùa hoa thêm sống động.
Vẻ đẹp thanh tao và tinh khôi của hoa ban khiến bao người say mê.
Chị Cầm Lan, một người dân tộc Thái quê Điện Biên chia sẻ: “Hoa ban trong tiếng Thái có nghĩa là hoa ngọt. Nó không chỉ đẹp mà còn gợi nhớ về quê hương, về những ký ức tuổi thơ nơi núi rừng Tây Bắc".
Chị Cầm Lan (áo hồng), cho biết: Hoa ban theo tiếng của dân tộc Thái có nghĩa là hoa ngọt.
Sắc trắng, tím của hoa ban không chỉ tạo nên vẻ đẹp thơ mộng cho phố phường Hà Nội mà còn mang đến cảm giác như lạc vào một bản làng vùng cao. Mỗi khi có cơn gió nhẹ thoảng qua, những cánh hoa mong manh rơi xuống, phủ một lớp tím dịu dàng lên vỉa hè, gợi nên một khung cảnh vừa lãng mạn, vừa hoài niệm.
Kết nối văn hóa Tây Bắc giữa lòng Hà Nội
Không chỉ dừng lại ở việc thưởng hoa và chụp ảnh, mùa hoa ban còn là dịp để người dân Hà Nội hiểu hơn về văn hóa Tây Bắc. Những điệu múa xòe, tiếng khèn, tiếng đàn tính vang lên giữa phố phường như đưa người ta trở về miền đất Tây Bắc xa xôi nhưng đầy cuốn hút.
Anh Kha Văn Thương, Trưởng nhóm sinh viên dân tộc Thái tại Hà Nội chia sẻ: “Mỗi người con Thái xa quê đều mang trong lòng nỗi nhớ Tây Bắc. Khi thấy hoa ban nở giữa lòng Hà Nội, chúng tôi như được sống lại những ngày tháng ở quê hương. Đây cũng là cơ hội để chúng tôi quảng bá văn hóa dân tộc đến với bạn bè bốn phương".
Sự kiện chụp ảnh cùng hoa ban không chỉ là dịp để giới trẻ Hà Nội trải nghiệm vẻ đẹp thiên nhiên mà còn là cầu nối giúp cộng đồng dân tộc Thái tại Thủ đô thêm gắn kết. Họ mang đến những bộ trang phục truyền thống, những điệu múa và âm nhạc đặc trưng, góp phần tạo nên một không gian văn hóa độc đáo giữa phố thị.
Hoa ban được ví như vẻ đẹp trong trẻo của thiếu nữ miền sơn cước.
Sự xuất hiện của hoa ban không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn trở thành một nét chấm phá đầy thi vị cho mùa xuân Hà Nội. Mỗi bức ảnh được chụp bên hoa ban không chỉ đơn thuần là kỷ niệm mà còn là cách lưu giữ, tôn vinh nét đẹp của thiên nhiên và văn hóa dân tộc.
Trong nhịp sống hối hả của Thủ đô, những tán hoa ban như một lời nhắc nhở về giá trị của thiên nhiên, về những điều mộc mạc nhưng giàu ý nghĩa. Giữa lòng Hà Nội, hoa ban nở không chỉ mang đến vẻ đẹp cho phố phường mà còn góp phần làm phong phú thêm bức tranh văn hóa đa sắc màu của đất nước.
Bằng Quân
Bình luận (0)