Clip: Phước Sáng - Đình Tuyến
Ảnh: Hoàng Hà
Ảnh: Thế Sơn - Thế Bằng - Hoàng Hà
Lần đầu tiên người dân TPHCM được chứng kiến một lượng khán giả xem diễu binh khổng lồ đến như vậy. Tất cả tuyến đường ở 4 nhánh có đoàn diễu binh đi qua đều ngập trong sắc đỏ của trang phục và cờ Tổ quốc. Đoàn xe chở các chiến sĩ sau khi kết thúc diễu binh, diễu hành cũng bị ùn ứ nhiều giờ giữa biển người.
Một khách sạn bên đường Tôn Đức Thắng thu hút rất đông khách đặt chỗ để xem diễu binh từ trên cao. Nơi có thể quan sát đại bác bắn và điểm gần cuối nơi các chiến sĩ tập kết và lên xe này có giá vé từ 600.000 đồng - 1,2 triệu đồng/người bao gồm đồ ăn sáng, ăn tối. Ảnh: Hoàng Hà.
Khoảng 13.000 người tham gia diễu binh, diễu hành gồm Quân đội, Dân quân tự vệ và Công an; Quân đội 3 nước Trung Quốc, Lào, Campuchia; các ban ngành, đoàn thể xã hội. Ảnh: Phạm Hải.
8h10, sau khi dàn trực thăng kéo cờ qua lễ đài, những chiếc Su30Mk2 bắt đầu biểu diễn, thả mồi bẫy nhiệt trên bầu trời khiến hàng trăm nghìn người trầm trồ thán phục. Ảnh: Hoàng Hà - Thế Bằng - Nguyễn Huế.
Các khối diễu binh, diễu hành dự kiến xuất phát từ trục đường Lê Duẩn, phía trước hội trường Thống Nhất rồi chia làm 4 hướng đi về các điểm tập kết. Khối Quân kỳ do Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ huy, rẽ về hướng phố đi bộ Nguyễn Huệ rồi vòng về đường Tôn Đức Thắng để ra bến Bạch Đằng. Ảnh: Hoàng Hà.
Dẫn đầu khối Quân đội nhân dân Việt Nam và Khối Công an Nhân dân là xe chỉ huy chở sĩ quan cấp cao của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an duyệt đội hình. Dàn xe được sử dụng là xe VinFast VF9 mui trần. Ảnh: Hoàng Hà.
Các chiến sĩ Giải phóng quân và lá cờ mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Ảnh: Thế Bằng.
Các khối đi qua đường Lê Lợi vòng về phía phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: Thế Bằng.
Khối nữ Quân nhạc mang theo những âm thanh rộn rã, hào hùng, như tiếng kèn xung trận, tiếp thêm sức mạnh thôi thúc quân và dân ta chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược. Ngày nay, những âm thanh hùng tráng ấy luôn ngân vang trong các sự kiện trọng đại của đất nước. Ảnh: Nguyễn Huế.
Khối nữ Cảnh sát đặc nhiệm, nữ Chiến sĩ Biệt động và khối lực lượng nữ Gìn giữ hòa bình thu hút mọi ánh nhìn của người dân. Ảnh: Phạm Hải.
Khối nữ Quân y ngang qua cửa chợ Bến Thành, nơi đang có hàng chục nghìn người chờ được xem các đoàn diễu binh, diễu hành từ chiều hôm trước. Ảnh: Thế Sơn.
Ảnh: Thế Bằng.
Khối 5 cánh quân trong vòng tay người dân TPHCM. Ảnh: Hoàng Hà.
Các khối từ phố đi bộ Nguyễn Huệ đi một vòng rồi rẽ trái về Tôn Đức Thắng để tới bến Bạch Đằng. Ảnh: Hoàng Hà.
Giây phút quyến luyến chia tay giữa các chiến sĩ và người dân tại điểm tập kết lên xe khi kết thúc lễ diễu binh. Ảnh: Nguyễn Huế.
Hoàng Hà - Vietnamnet.vn
Nguồn:https://vietnamnet.vn/khoanh-khac-an-tuong-le-dieu-binh-mung-ky-niem-50-nam-thong-nhat-dat-nuoc-2396779.html
Bình luận (0)