|
Vợ chồng ông Phượng đều đã ngoài 70 tuổi, sức khỏe yếu và không có con cái. Nhiều năm qua, ông bà sống trong căn nhà tranh xiêu vẹo, chắp vá bằng những tấm bạt rách và thân tre mục nát. Mỗi khi gió lớn, mái nhà lại rung lên bần bật, đe dọa đổ sập bất cứ lúc nào.
Trước hoàn cảnh đó, bạn đọc báo Dân trí đã ủng hộ gia đình ông Phượng 54,7 triệu đồng để làm nhà. Ngoài ra, chính quyền địa phương và một số đơn vị hảo tâm đã hỗ trợ gia đình ông khoảng 100 triệu đồng. Theo thiết kế, căn nhà của ông Phượng có mức đầu tư khoảng 160 triệu đồng, lợp mái đỏ với đầy đủ phòng ngủ, phòng khách, bếp và nhà vệ sinh. Dự kiến, căn nhà sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối tháng 8/2025.
Gia đình anh Nguyễn Văn Phú, trú thôn Vĩnh Tuy 1, xã Vĩnh Ninh vô cùng éo le khi vợ mất sớm, bản thân anh mắc bệnh ung thư gan, 2 con đang tuổi ăn học lại còn bố mẹ già trên 80 tuổi. Đặc biệt, con gái anh Phú là cháu Nguyễn Thúy Hiền (học lớp 9) bị viêm gan B bẩm sinh, nay đã chuyển nặng thành xơ gan.
|
Nhiều năm qua, 5 người trong nhà anh Phú phải chen chúc trong căn nhà cấp 4 chật hẹp, xuống cấp nghiêm trọng. Theo dự toán, tổng kinh phí xây nhà cho gia đình anh Phú khoảng 200 triệu đồng, trong đó bạn đọc báo Dân trí ủng hộ 88 triệu đồng. Số tiền còn lại do chính quyền xã Vĩnh Ninh kêu gọi, hỗ trợ và nguồn vốn của gia đình, bà con xóm làng giúp đỡ. Dự kiến, căn nhà của anh Phú sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng đầu tháng 9/2025.
Hiện, báo Dân trí vẫn tiếp tục kêu gọi, tiếp nhận các nguồn hỗ trợ để giúp đỡ hai gia đình này.
X.V
Nguồn: https://baoquangbinh.vn/xa-hoi/202506/khoi-cong-2-ngoi-nha-nhan-ai-tang-gia-dinh-kho-khan-2227381/
Bình luận (0)