Lần đầu tiên được tổ chức, Giải Đắk Nông Marathon 2025 - Chinh phục Nam Tây Nguyên đã tạo nên sự kiện thể thao sôi động tại thành phố Gia Nghĩa. Những cung đường quen thuộc bỗng trở nên rộn ràng, với sự tham gia của hàng ngàn vận động viên từ khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

Nhưng không chỉ các runner để lại ấn tượng, với vai trò là một cổ động viên cho team có 14 thành viên tham gia giải, tôi cũng có những câu chuyện hậu trường đáng nhớ.
*****

Sáng chủ nhật hôm ấy, tôi háo hức ra đường từ sớm để cổ vũ cho chồng, con và các thành viên của team chạy ở cự ly 5km, 10km và 21km. Khi tiếng còi xuất phát vang lên, mọi người lao vút qua như cơn gió, tôi cũng hăng hái cầm điện thoại chạy theo để ghi lại những khoảnh khắc đầu tiên.

Và rồi... tôi vấp ngã sóng xoài giữa đường! Kính văng, gối trầy xước, tay rướm máu, may mà chỉ là chấn thương nhẹ. Vì vậy mà sau khi hoàn thành lộ trình 10km, chồng tôi lại phải băng bó vết thương cho tôi với những lời cằn nhằn rất dễ thương! Cảnh tượng đó khiến cả team bật cười và gọi tôi là cổ động viên “máu lửa” nhất.

Trong những ngày diễn ra giải, nhà tôi được chọn làm “trạm chữa lành” của team Vui vẻ - đội hình gồm 14 thành viên đến từ TP. HCM. Tôi huy động hết nệm gối chăn màn để phục vụ cho cả đội.

Dù từng đón đoàn khách hơn 20 người nhưng chưa lần nào nhà tôi lại náo nhiệt từ 3h sáng như dịp này. Bởi 3 thành viên của team tham gia cự ly 21km phải dậy thật sớm để kịp tham gia đường đua.

Trước giải, cả team đã chủ động tập luyện, gửi hình ảnh vào nhóm để tạo động lực cho nhau. Ai cũng biết: để đứng được trên vạch xuất phát và không bỏ cuộc giữa chừng, đều phải có sự cố gắng, kiên trì!





*****
Ấn tượng nhất của team chúng tôi là bé Bí Ngô, mới 7 tuổi nhưng đã chạy cự ly 2km cực kỳ tự tin và cán đích top 16. Trong khi chờ tới lượt chạy của mình, các anh chị trong team mang cả xoong, nồi, chén muỗng ra đường cổ vũ cho em và các vận động viên khác. Ai đi qua cũng phải ngoái nhìn team cổ động rất nhiệt tình và dễ thương này!

Điều khiến cả team đặc biệt hào hứng là nhà tôi ngay gần điểm xuất phát – đi bộ vài phút là tới nơi, chẳng lo trễ giờ. Đã vậy, đường về đích của các lộ trình còn ngang qua cổng, nên chuyện cổ vũ cũng dễ dàng và náo nhiệt hơn hẳn!

Dù vậy, đường chạy Gia Nghĩa thật sự là thử thách với những con dốc dài và cao – ai cũng gọi vui lần này được ăn “lẩu dốc”. Nhưng cũng chính những thử thách đó làm nên giá trị của cuộc đua và để lại nhiều kỷ niệm khó quên cho vận động viên.
Đường chạy Gia Nghĩa thật sự là thử thách với những con dốc dài và cao:



*****

Trong hành trình cổ vũ, tôi bất ngờ gặp rất nhiều người quen: cô giáo chủ nhiệm lớp 1 của con, đồng nghiệp từ TP. HCM, rồi các anh chị đang công tác tại các sở, ngành của Đắk Nông. Chạy đường dài, mồ hôi ướt đẫm nhưng ai cũng vui vẻ, hào hứng!

Tôi cũng không thể quên hình ảnh một người mẹ dìu con bị khiếm thị kiên trì từng bước về đích, một vận động viên bị khuyết tật vẫn nở nụ cười rạng rỡ dù rất mệt. Những em nhỏ lễ phép chào cổ động viên, hay một cặp vợ chồng nắm tay nhau hạnh phúc trên đường đua, những vận động viên có trang phục cực kỳ ấn tượng… Tất cả tạo nên một giải chạy không chỉ có tốc độ, mà còn có tình yêu thương ấm áp.
Điều đặc biệt là kết thúc giải, trở về “trạm chữa lành”, các bạn nhỏ trong team Vui vẻ còn được Công ty Digi TP HCM- đơn vị tổ chức chuyến đi này tuyên dương và khen thưởng. Phần thưởng tuy nhỏ, nhưng là món quà tinh thần ấm áp, đúng dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, mở đầu cho một kỳ nghỉ hè thật đáng nhớ.

*****
Một số hình ảnh đẹp của giải Đắk Nông Marathon 2025 - Chinh phục Nam Tây Nguyên:
Vết thương của tôi rồi cũng sẽ lành, nhưng Đắk Nông Marathon 2025 đã để lại những kỷ niệm khó quên: Không chỉ là một cuộc đua, mà là hành trình chạm đến trái tim – nơi gắn kết gia đình, bạn bè và cả những người xa lạ bằng sự nhiệt huyết, yêu thương và tinh thần thể thao đầy nhân văn.
Hoàng Thảo

Nguồn: https://baodaknong.vn/khong-chay-nhung-van-do-mau-vi-dak-nong-marathon-2025-254496.html
Bình luận (0)