Cán bộ Đại sứ quán, lãnh đạo Quận Cerro Navia và các khách mời dâng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. |
Vừa qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Chile phối hợp với quận Cerro Navia đã tổ chức lễ kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025) và 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
Tham dự buổi lễ có ông Mauro Tamayo Rozas, Quận trưởng Cerro Navia, đại diện chính quyền địa phương, các bạn Chile và người dân sở tại.
Cán bộ Đại sứ quán và các khách mời tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. |
Trước khi bắt đầu Lễ kỷ niệm, cán bộ Đại sứ quán, lãnh đạo Quận Cerro Navia và các khách mời đã dâng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng kính trọng và tưởng nhớ vị lãnh tụ suốt đời đấu tranh vì độc lập và hòa bình.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Việt Cường nhấn mạnh, kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp để ôn lại cuộc đời và sự nghiệp của Người - một con người tận tụy vì độc lập dân tộc và luôn hướng tới xây dựng một xã hội tốt đẹp, nhân ái.
Đại sứ cũng nhắc lại dấu mốc lịch sử 30/4/1975, khi nhân dân Việt Nam thực hiện mong ước lớn lao mà Chủ tịch Hồ Chí Minh suốt đời theo đuổi: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do.”
Đại sứ quán giới thiệu tập thơ Nhật ký trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh. |
Tại Lễ kỷ niệm, Đại sứ quán đã giới thiệu tập thơ Nhật ký trong tù - tác phẩm được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong thời gian bị chính quyền Quốc Dân Đảng giam giữ từ năm 1942-1943.
Đại sứ Nguyễn Việt Cường chia sẻ “Nhật ký trong tù” không chỉ ghi lại hành trình của một người tù chính trị, mà còn thể hiện nghị lực và tinh thần lạc quan. Mỗi bài thơ thể hiện tinh thần lạc quan, ý chí kiên cường và khát vọng tự do.
Nhật ký trong tù được xuất bản trong cùng một ấn bản bằng ba thứ tiếng Việt, Hán và Tây Ban Nha. |
Tác phẩm gồm 133 bài thơ bằng chữ Hán, được xuất bản trong cùng một ấn bản bằng ba thứ tiếng: Việt, Hán và Tây Ban Nha.
Như nhà thơ Chile Pablo Neruda từng coi Chủ tịch Hồ Chí Minh là nguồn cảm hứng cho những ai đấu tranh vì công bằng, hay Gabriela Mistral - người phụ nữ đầu tiên tại Mỹ Latinh được giải Nobel Văn học - từng gửi gắm vào thi ca khát vọng nhân ái, thì thơ Hồ Chí Minh cũng gửi gắm lòng tin vào con người và tương lai. Đây là nơi mà thơ ca hai dân tộc Việt Nam và Chile gặp gỡ nhau.
Đại sứ Nguyễn Việt Cường tặng Quận trưởng Cerro Navia Mauro Tamayo Rozas tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh. |
Kết thúc buổi lễ, các đại biểu và khách mời thưởng thức nem rán và cà phê Việt Nam - những món ăn mang đậm hương vị truyền thống. Sự kiện đã để lại ấn tượng thân tình, góp phần tăng cường sự gắn kết và hiểu biết giữa cộng đồng địa phương và Đại sứ quán Việt Nam.
Các nghệ sĩ biểu diễn bài Quốc tế ca. |
Nguồn: https://baoquocte.vn/ky-niem-135-nam-ngay-sinh-chu-tich-ho-chi-minh-va-50-nam-giai-phong-mien-nam-tai-chile-315664.html
Bình luận (0)