Sẻ chia bằng những việc bình dị
Bà Trần Thị Hiền, Chủ tịch Hội LHPN xã Hồng Vũ cho biết: Học và làm theo Bác, các cán bộ hội luôn tâm niệm phải biết “dân vận khéo”, phải đổi mới, sáng tạo để mọi người dân đều thấy mình có thể góp một phần nhỏ bé giúp đỡ người yếu thế. Chính sự đồng lòng ấy đã giúp hội thực hiện được nhiều việc tưởng chừng vượt quá khả năng của mình. Nhắc đến hoạt động nhân ái ở Hồng Vũ, nhiều người nghĩ ngay đến mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm” hay việc mua thẻ bảo hiểm y tế cho phụ nữ nghèo. Vào các dịp ngày lễ như 8/3, 20/10, chị em lại mang gạo, những đồng tiền nhỏ bỏ vào hũ, vào lợn nhựa. Từ những việc giản dị ấy, hội đã thu được trên 900 kg gạo, gần 160 triệu đồng, hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho 388 chị em với tổng số tiền gần 700 triệu đồng. Chị Bùi Thị Sâm, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn 5 chia sẻ: Ở chi hội của thôn tôi, nhiều hội viên không dư dả, nhưng ai cũng tự nguyện tham gia các hoạt động nhân ái. Người góp vài cân gạo, người góp vài chục nghìn đồng, mặc dù nhỏ bé nhưng đầy tình cảm. Nhờ mô hình tiết kiệm mua thẻ bảo hiểm y tế, mỗi tháng chúng tôi để dành được khoảng 40 triệu đồng để giúp chị em có hoàn cảnh khó khăn có thẻ khám, chữa bệnh. Thấy hội viên được giúp đỡ, ai cũng phấn khởi, gắn bó hơn với các phong trào, hoạt động của hội.
Không chỉ có những “Hũ gạo tình thương” hay “Lợn nhựa tiết kiệm”, mô hình thu gom, phân loại rác thải tái chế gây quỹ cũng rất thiết thực và hiệu quả. Đến nay, số tiền thu được từ mô hình này đã lên tới hơn 100 triệu đồng, hỗ trợ cho hàng trăm lượt phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Chị Nguyễn Thị Nhiên, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn 3 tâm sự: Từ ngày có mô hình, tôi luôn phân loại rác ngay tại nhà. Đến ngày 24 hàng tháng, tôi gom phế liệu mang tới điểm tập trung. Biết là phế liệu nhỏ nhưng bán đi lại thành tiền giúp người nghèo nên tôi luôn duy trì và coi đó là việc làm ý nghĩa.
Những mái ấm đầy tình thương
Không dừng lại ở việc hỗ trợ các nhu cầu thiết yếu, Hội LHPN xã Hồng Vũ còn coi việc xóa nhà dột nát cho phụ nữ nghèo là nhiệm vụ trọng tâm. Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, Hội đã vận động xây dựng 5 “Mái ấm tình thương”, sửa chữa 3 căn nhà xuống cấp, hỗ trợ 96 ngày công cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 600 triệu đồng. Bà Phạm Thị Bẩy, một trong những hội viên được hỗ trợ xây nhà, bộc bạch: Là phụ nữ đơn thân lại thường xuyên ốm đau, kinh tế khó khăn, trước đây tôi phải sống trong căn nhà cấp 4 dột nát, mỗi khi mưa bão phải đi ở nhờ hàng xóm, họ hàng. May mắn năm 2024, tôi được Hội LHPN xã hỗ trợ kinh phí, thêm sự giúp đỡ của chính quyền, các nhà hảo tâm và người thân nên đã xây được ngôi nhà gần 40 m² với tổng số tiền là 185 triệu đồng. Đây là món quà ý nghĩa mà cả đời tôi không thể quên.
Bên cạnh đó, Hội còn triển khai thực hiện nhiều chương trình nhân văn như: “Mẹ đỡ đầu”, “Cặp lá yêu thương”, “Xuân gắn kết – Tết yêu thương”, “Tiếp sức đến trường”, “Thắp sáng ước mơ”. Nhờ đó, hơn 100 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đã được nhận học bổng, quà tặng. Đến nay, hội cũng đã nấu 12 nồi cháo tình nghĩa với tổng kinh phí 18 triệu đồng để góp phần động viên bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương vượt qua khó khăn.
Bà Trần Thị Hiền, Chủ tịch Hội LHPN xã Hồng Vũ khẳng định: Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả để mỗi hội viên đều thấy mình là một phần của hành trình nhân ái và không có phụ nữ, trẻ em nào bị bỏ lại phía sau.
Nguồn: https://baohungyen.vn/lan-toa-hoat-dong-nhan-ai-cua-phu-nu-o-xa-hong-vu-3185922.html
Bình luận (0)