Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Lan tỏa thông điệp yêu chuộng hòa bình của Việt Nam

Là một trong hai sĩ quan đầu tiên của Học viện Lục quân được chọn tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, Đại úy Lê Trịnh Thanh Tuấn chia sẻ: “Tôi cũng...

Báo Lâm ĐồngBáo Lâm Đồng27/09/2025

Là một trong hai sĩ quan đầu tiên của Học viện Lục quân được chọn tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, Đại úy Lê Trịnh Thanh Tuấn chia sẻ: “Tôi cũng như nhiều sĩ quan quân đội Việt Nam đã và đang tham gia đều có khát vọng lan tỏa thông điệp yêu chuộng hòa bình của Việt Nam với bạn bè quốc tế”.

Đại úy Lê Trịnh Thanh Tuấn (quê Đắk Lắk; công tác tại Khoa Tin học-Ngoại ngữ, Học viện Lục quân). Tháng 9/2024, sau thời gian nỗ lực trau dồi kiến thức, rèn luyện thể lực và vượt qua nhiều vòng tuyển chọn khắt khe, Tuấn lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, đảm nhiệm vị trí sĩ quan tham mưu-tác chiến của Đội Công binh số 3, phái bộ UNISFA ở khu vực Abyei, châu Phi.

Tự hào khi được gia nhập lực lượng gìn giữ hòa bình

Hòa mình vào thời tiết khắc nghiệt ở “lục địa đen”, qua những thước phim, bức hình Đại úy Tuấn chia sẻ cùng chúng tôi, hình ảnh người sĩ quan Việt Nam hăng say, tích cực làm nhiệm vụ trở thành niềm tự hào của đồng đội, đơn vị và quê hương.

ndo_br_14.jpg
Đại úy Lê Trịnh Thanh Tuấn hiệp đồng radio với đơn vị bạn trước khi thực hiện nhiệm vụ trinh sát đường cung ứng chính vào đầu mùa khô tại Abyei.

Trong giờ nghỉ ngơi, qua mạng xã hội, Đại úy Tuấn nhiều lần trò chuyện cùng chúng tôi, chia sẻ những câu chuyện ấn tượng và đầy tự hào. Anh tâm sự: “Tôi cũng như nhiều sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Việt Nam đã và đang tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình đều mang khát vọng cống hiến cho Tổ quốc và góp phần giữ gìn sự bình yên của nhân loại”.

Anh nói tiếp: “Tôi thấy rằng, đây là cơ hội rất quý để trải nghiệm môi trường làm việc đa phương, nâng cao bản lĩnh, kỹ năng sống, năng lực chuyên môn. Đặc biệt hơn nữa là khát vọng lan tỏa thông điệp yêu chuộng hòa bình của Việt Nam, là động lực lớn thôi thúc tôi tham gia sứ mệnh này”.

ndo_br_7-500.jpg
Đại úy Lê Trịnh Thanh Tuấn đảm nhiệm vị trí sĩ quan tham mưu-tác chiến của Đội Công binh số 3, phái bộ UNISFA ở khu vực Abyei.

Còn nhớ, thời điểm Đại úy Tuấn chia tay đơn vị, rời giảng đường để lên đường làm nhiệm vụ ở vùng đất châu Phi xa xôi, anh kể: “Tôi rất tự hào khi được đại diện cho hình ảnh Học viện Lục quân Việt Nam trên trường quốc tế. Được chọn là một trong những người “mở đường”, tôi càng cảm thấy trách nhiệm hơn trong việc truyền cảm hứng và tạo tiền đề cho những thế hệ sĩ quan tiếp theo của Học viện tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc”.

ndo_br_1-6540.jpg
Đại úy Lê Trịnh Thanh Tuấn giới thiệu với đồng đội người Bangladesh về bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng thăm cán bộ, chiến sĩ công binh bắc cầu phao qua sông Hồng tháng 2/1966.

Để vượt qua nhiều vòng tuyển chọn khắt khe và được cấp trên tin tưởng, giao tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Đại úy Tuấn và đồng đội phải trải qua quá trình huấn luyện nghiêm khắc, đa phương diện, như huấn luyện chuyên sâu về luật pháp quốc tế, kỹ năng giao tiếp, nhận thức văn hóa đa quốc gia; xử lý tình huống khẩn cấp, sinh tồn; chuyên môn công binh, an ninh và thực hành các phương án phòng, chống dịch bệnh, tăng cường thể lực và bồi dưỡng ngoại ngữ.

ndo_br_8-1138.jpg
Đại úy Tuấn và đồng đội làm việc với Phòng U7 - Phòng Huấn luyện thuộc Sở Chỉ huy phái bộ trong khuôn khổ buổi kiểm tra đánh giá năng lực hằng năm của cơ quan phái bộ.

Là giảng viên môn tiếng Anh, Đại úy Tuấn co nền tảng rất thuận lợi khi làm nhiệm vụ trong môi trường đa quốc gia. Anh cho biết: “Với vốn tiếng Anh, tôi dễ dàng giao tiếp, hòa nhập và hợp tác tốt với đồng đội quốc tế. Điều này cũng giúp tôi rất nhiều trong chủ động xử lý tài liệu, truyền đạt ý tưởng và phối hợp hiệu quả trong các hoạt động đa dạng của sứ mệnh gìn giữ hòa bình”.

Lan tỏa hình ảnh quân đội Việt Nam trên trường quốc tế

Khoác trên mình bộ quân phục màu xanh hòa bình có gắn hình Quốc kỳ Việt Nam là niềm vinh dự, tự hào đối với những người lính “Bộ đội Cụ Hồ” khi tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình. Đại úy Lê Trịnh Thanh Tuấn và những chiến sĩ, sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đều luôn ý thức điều đó và khát khao lan tỏa hình ảnh đẹp của người Việt Nam, Quân đội Việt Nam với cộng đồng quốc tế.

Đại úy Tuấn cho biết, công việc thường nhật của sĩ quan trong Đội Công binh số 3, phái bộ UNISFA ở khu vực Abyei bao gồm xây dựng, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng, cầu đường, các công trình cộng đồng…

Thông qua những công việc này, góp phần vào bảo đảm an ninh cho doanh trại đóng quân của các đơn vị tại phái bộ và hỗ trợ nhiệm vụ bảo vệ người dân, cũng như nhân viên Liên hợp quốc.

ndo_br_5-7259.jpg
Trên đường thực hiện nhiệm vụ vào mùa mưa.

Lực lượng sĩ quan ở đây còn tham gia vào các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người dân địa phương, nhất là trong giai đoạn mùa mưa, điều kiện đường sá đi lại rất khó khăn, ngập lụt ở nhiều nơi.

Vùng Abyei có khí hậu khắc nghiệt, mùa nắng kéo dài từ sáu đến bảy tháng, nền nhiệt có lúc lên hơn 40°C, đêm thì trở lạnh và gió lớn. Những sĩ quan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình như Đại úy Tuấn sống trong các căn nhà ghép container; phải chủ động chuẩn bị vật dụng cá nhân, nấu ăn, giặt giũ…

Việc vận chuyển lương thực, thực phẩm và trang thiết bị gặp nhiều khó khăn, do đường sá mùa mưa lầy lội; tình hình chính trị, an ninh bất ổn và thiếu thốn về cơ sở hạ tầng, mọi sinh hoạt tự chủ và đầy thử thách.

Khó khăn, khắc nghiệt như thế, song, như lời Đại úy Tuấn, anh rất tự hào khi khoác lên mình bộ quân phục Việt Nam giữa môi trường quốc tế, được đồng đội và người dân bản xứ tôn trọng.

ndo_br_2-1310.jpg
Hỗ trợ kéo xe cho người dân địa phương vào mùa mưa.

"Điều gì trong quá trình công tác làm anh lưu nhớ?" - Tôi hỏi. “Đó là những thời điểm khó khăn, cùng đồng đội vượt qua thử thách thời tiết, dịch bệnh sốt rét hay dịch tả; rồi hiểm nguy luôn rình rập từ các nhóm bộ lạc đối đầu… để hoàn thành nhiệm vụ sửa chữa đường. Đó là niềm vui khi được giúp các em nhỏ địa phương tiếp cận và biết thêm về văn hóa, con người Việt Nam”, Đại úy Tuấn trả lời.

"Được khoác bộ quân phục có gắn Quốc kỳ Việt Nam hoạt động giữa môi trường quốc tế, chắc chắn anh rất tự hào?" - Tôi gợi mở. “Chắc chắn rồi. Điều này còn mang ý nghĩa là sự tự tôn dân tộc, trách nhiệm, trí tuệ và lòng nhân ái của người Việt Nam với cộng đồng quốc tế. Áo xanh hòa bình là “biểu tượng” của Liên hợp quốc, khi có sự hiện diện của Quốc kỳ Việt Nam trên đó đã khẳng định sự hiện diện chủ động và tích cực của Việt Nam tại các “điểm nóng” trên thế giới”.

ndo_br_1-7309.jpg
Đại úy Tuấn cảm thấy rất tự hào khi được khoác bộ quân phục có gắn Quốc kỳ Việt Nam hoạt động giữa môi trường quốc tế.

Những câu chuyện và chia sẻ của Đại úy Lê Trịnh Thanh Tuấn, một trong hai sĩ quan trẻ đầu tiên của Học viện Lục quân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, là minh chứng sống động cho bản lĩnh, trí tuệ và trái tim nhân ái của người Việt Nam.

Từ giảng đường quân đội đến “lục địa đen” xa xôi, Đại úy Tuấn đã và đang góp phần tô điểm trang sử hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ hội nhập, khẳng định vị thế và trách nhiệm của Việt Nam với bạn bè quốc tế.

ndo_br_4-7034.jpg
Đại úy Lê Trịnh Thanh Tuấn cùng đồng đội Đội Công binh số 3 và trao đổi với chỉ huy trưởng Tiểu đoàn bộ binh, Quân đội Nam Sudan.

Khi bài viết này được hoàn thiện thì sáng 26/9 (giờ địa phương), tại trục đường chính dẫn vào sân bay trực thăng của Phái bộ an ninh lâm thời Liên hợp quốc tại Abyei, châu Phi, buổi lễ đặc biệt đã diễn ra để tiễn Đội Công binh số 3 Việt Nam trở về Tổ quốc sau hơn một năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. Đại úy Lê Trịnh Thanh Tuấn lưu lại thời gian ngắn để thực hiện công tác bàn giao cho đội công tác mới. Chắc chắn, khi anh trở về đơn vị, chúng tôi sẽ được nghe anh kể nhiều hơn về công việc, những câu chuyện ấn tượng trong thời gian tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trên "lục địa đen".

Nguồn: https://baolamdong.vn/lan-toa-thong-diep-yeu-chuong-hoa-binh-cua-viet-nam-393390.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Ngắm cánh đồng điện gió ven biển Gia Lai ẩn hiện trong những tầng mây
Quán cà phê tại Hà Nội rộn ràng trang trí Trung thu, thu hút nhiều bạn trẻ tới trải nghiệm
'Thủ phủ rùa biển' Việt Nam được công nhận quốc tế
Khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật 'Sắc màu cuộc sống các dân tộc Việt Nam'

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
VỊ THẾ VIỆT NAM
VỊ THẾ VIỆT NAM