Chị Hồ Thị Tuyết cùng công nhân Xí nghiệp công viên cây xanh 2 trồng hoa tại khuôn viên nhà văn hóa Đông Phát 2, phường Đông Vệ (TP Thanh Hóa). Ảnh: Minh Hiền
Chúng tôi tìm gặp chị Tuyết khi chị đang cùng nhiều công nhân trong xí nghiệp trồng hoa tại khuôn viên nhà văn hóa tổ dân phố Đông Phát 2, phường Đông Vệ (TP Thanh Hóa). 14 giờ, nắng nóng trên đỉnh đầu, đất còn bết dí sau những ngày mưa, công nhân Xí nghiệp công viên cây xanh 2 đã bắt đầu công việc trồng hoa trong khuôn viên. Những người công nhân màu áo xanh lam ấy cứ lặng lẽ công việc với đất và cây, để góp phần cho mỗi góc phố, con đường, công viên thêm xanh.
Xí nghiệp công viên cây xanh 2 hiện đang được giao nhiệm vụ trồng, chăm sóc khuôn viên đê sông Mã, Quảng trường Hàm Rồng và dải phân cách tại khu vực đường Nguyễn Hoàng... Các địa điểm đều thuộc khu vực trung tâm đô thị TP Thanh Hóa, do đó, việc chăm sóc cây xanh, làm đẹp cho các khuôn viên dải phân cách luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng của đội ngũ công nhân xí nghiệp. Công việc của chị Tuyết và những công nhân ở Xí nghiệp công viên cây xanh 2 luôn gắn bó với những địa bàn quen thuộc ấy.
Hiểu rõ nhiệm vụ được phân công, với sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật, chị Tuyết cùng các thành viên trong tổ công nhân luôn cần mẫn, miệt mài nhổ cỏ, chắm dặm, trồng hoa, cắt tỉa lá, cành, bón phân để giữ cho từng thảm cỏ, bồn hoa, cây cảnh tại các khuôn viên, vườn hoa và dải phân cách trên các tuyến đường luôn xanh tốt, đều và đẹp mắt. Riêng đối với khu vực Đại lộ Nguyễn Hoàng, hằng ngày, ngoài việc làm đẹp cho các “mảng xanh” đô thị, chị cùng các công nhân còn dành thời gian từ 5 - 7h sáng để quét dọn vệ sinh. Vào các dịp lễ tết và các sự kiện chính trị của thành phố, những công nhân cây xanh càng thêm bận rộn với công việc trồng cây, trang trí bồn hoa làm đẹp cho phố phường.
Nói về công việc của mình, chị Tuyết cho hay, công việc của công nhân cây xanh đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ, khéo léo, yêu cây, yêu hoa, tâm huyết, trách nhiệm với công việc. Chị đã có gần 20 năm gắn bó với lĩnh vực cây xanh đô thị. Bản thân chị không nghĩ rằng mình có thể bám trụ lâu dài với nghề đến thế. Có lẽ, do cuộc sống mưu sinh “cơm áo, gạo tiền”, chị cần một công việc ổn định. Xa hơn là công việc góp phần làm đẹp phố phường nên đã thôi thúc chị miệt mài, kiên trì không quản nắng mưa nâng niu, chăm bón từng gốc cây, bông hoa trên đường phố.
Với chị Tuyết, thời gian gắn bó với mảng cây xanh đã giúp chị có thêm nhiều kiến thức, hiểu rõ loại cây, loài hoa nào trồng trên đất nào thì phù hợp. Việc tưới nước, bón phân với liều lượng bao nhiêu để cây phát triển tốt. Loại cây, loài hoa nào thường có sâu bệnh... Càng hiểu hơn về nghề, chị lại càng yêu thích công việc mà mình đã lựa chọn.
Nhắc về gia đình mình, chị Tuyết vui vẻ chia sẻ: "Dù kinh tế chẳng mấy dư dả khi cả hai vợ chồng đều làm công nhân, song chị vui vì các con ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành. Con trai đầu của chị đã tốt nghiệp cao đẳng và đang làm việc tại TP Thanh Hóa, còn cô con gái đang học đại học ở Hà Nội. Cũng phải khéo xoay sở lắm mới đủ điều kiện nuôi con ăn học, nhưng với vợ chồng chị đó là niềm vui, là động lực vì một tương lai tươi sáng hơn".
Với sự nhiệt tình, trách nhiệm, chuyên cần trong công việc, chị Tuyết nhiều năm được Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa biểu dương, khen thưởng công nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và bình chọn danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
Minh Hiền
Nguồn: https://baothanhhoa.vn/lang-le-lam-dep-pho-phuong-250964.htm
Bình luận (0)