Trận đấu diễn ra căng thẳng ngay từ những phút đầu.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U8 Thạch Thành bất ngờ đẩy cao đội hình tấn công. Phút thứ 4, Nhật Quang tung cú sút từ khoảng cách gần 30m, tạo nên siêu phẩm tuyệt đẹp mở tỷ số cho Thạch Thành.
Bàn thắng sớm giúp đội bóng miền núi thi đấu hưng phấn, trong khi TP Thanh Hoá buộc phải dồn lực lên phía trước.
U8 Thạch Thành vượt lên rất sớm.
Niềm vui của CĐV Thạch Thành.
Đoàn quân của HLV Hải Quỳnh với những cái tên như Đức Tài, Thái Dương hay Gia Bảo đã tạo ra sức ép lớn lên khung thành của thủ môn Tấn Dũng.
Thế nhưng, sự chắc chắn và kỷ luật nơi hàng thủ Thạch Thành khiến những cơ hội lần lượt trôi qua. Đáng chú ý nhất là cú sút dội cột dọc của Đức Tài ở phút 28, khiến nhiều cổ động viên tiếc nuối.
Dẫu vậy, TP Thanh Hoá không bỏ cuộc. Phút 35, Đức Tài tận dụng cơ hội trong một tình huống phản công nhanh, thoát xuống đối mặt thủ môn và lạnh lùng dứt điểm gỡ hoà 1-1, đưa trận đấu trở về thế cân bằng.
Nỗ lực của Đức Tài (áo đỏ) giúp TP Thanh Hoá đưa được trận đấu về loạt penalty may rủi.
Những phút còn lại, cả hai đội liên tiếp tổ chức những pha tấn công ăn miếng trả miếng, nhưng không bên nào tận dụng được cơ hội để định đoạt trận đấu trong thời gian chính thức.
Hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu cân não để phân định thắng thua. Ở loạt đấu súng may rủi, Thạch Thành là đội bản lĩnh hơn khi giành chiến thắng 3-1, qua đó trở thành cái tên đầu tiên ghi danh vào vòng bán kết lứa tuổi U8.
U8 Thạch Thành điền tên mình vào bán kết.
Một lần nữa, đội bóng giàu truyền thống Thạch Thành cho thấy bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu của mình tại sân chơi bóng đá nhi đồng lớn nhất xứ Thanh. Trong khi đó, U8 TP Thanh Hoá khép lại hành trình bảo vệ ngôi vương đầy tiếc nuối nhưng cũng tràn đầy cảm xúc.
Hoàng Sơn - Hoàng Đông
Nguồn: https://baothanhhoa.vn/loat-penalty-nghet-tho-dua-thach-thanh-vao-ban-ket-chia-tay-dkvd-u8-tp-thanh-hoa-251699.htm
Bình luận (0)