Theo Daily Mail, chiếc máy bay Boeing 787-8 Dreamliner mang số hiệu AI171 của hãng Air India, đang trên hành trình tới London (Anh), đã bị rơi xuống khu ký túc xá của một trường y gần sân bay Ahmebadab, Ấn Độ, chỉ vài giây sau khi cất cánh chiều 12/6.
Cơ trưởng Sumeet Sabharwal, người có 8.200 giờ kinh nghiệm bay, đã gửi tín hiệu khẩn cấp trước khi chiếc máy bay rơi xuống.

"Mayday. Không có lực đẩy, mất năng lượng, không thể nâng độ cao!", cơ trưởng Sumeet Sabharwal gửi tín hiệu cầu cứu tuyệt vọng.
Chiếc máy bay sau đó lao xuống một tòa nhà và bốc cháy. Hãng Air India xác nhận rằng 241 trong số 242 người trên chuyến bay AI171 đã thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Đoạn video ghi lại vụ tai nạn cho thấy, cơ trưởng Sabharwal và Clive Kundar, cơ phó với 1.100 giờ kinh nghiệm, đã cố gắng nâng mũi máy bay lên trước khi thảm kịch xảy ra.
Ngoài số nạn nhân trên máy bay, ít nhất 50 người trên mặt đất được cho là đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau khi chiếc máy bay lao xuống khu ký túc xá của bác sĩ tại trường y, nơi các bác sĩ, sinh viên và nhân viên đang ăn trưa tại căng tin của trường.
Hiện, các nhà chức trách vẫn đang mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Các chuyên gia hàng không đưa ra hai giả thuyết chính về nguyên nhân thảm kịch, bao gồm một đàn chim có thể đã bị hút vào động cơ khiến động cơ bị vô hiệu hóa lúc cần thiết nhất.
>>> Mời độc giả xem video về vụ tai nạn máy bay ở Ấn Độ
Nguồn: https://khoahocdoisong.vn/loi-cuoi-cua-co-truong-air-india-truoc-khi-may-bay-roi-post1547768.html
Bình luận (0)