Không biết từ bao giờ, khi có người ngỏ ý giúp người khác một chuyện gì đó, thì lập tức phải đối diện với câu hỏi “mục đích là gì?”.
Nhiều người cho rằng, hiện nay, khi có quá nhiều chiêu trò, cạm bẫy sẵn sàng lừa người khác, thì mọi người đều trở nên hết sức cảnh giác, thậm chí với những chuyện mà trước đây là bình thường.
Vậy mới có chuyện những nhân viên của các nhà mạng, hay của các hãng điện tử khi đến nhà khách hàng cung cấp dịch vụ theo yêu cầu, không ít người cảm thấy “tự ái” khi bị chủ nhà tra hỏi đủ thứ thủ tục với ý dò xét, nghi ngờ. Để yên tâm, có chủ nhà còn bắc ghế ngồi canh nhân viên.
Có nhân viên nói rằng, ban đầu họ cảm thấy khó chịu, nhưng vì công việc; vả lại, họ cũng thông cảm cho khách hàng, nhất là những người lớn tuổi, vì đây là đối tượng luôn bị bọn lừa đảo nhắm tới. Nhiều người vì tin tưởng mà mất tiền oan, giờ đâm ra nghi ngờ.
Khi lòng tốt, hoặc đơn giản chỉ là sự xuất hiện của một nhân viên sửa máy lạnh bị nghi ngờ, soi mói từng hành động, liệu mọi người có còn vô tư giúp đỡ nhau khi khó khăn, hoạn nạn? Rất mừng là lòng tốt quanh ta vẫn còn đó. Lòng tốt luôn hiện diện ở bất cứ nơi đâu và với tất cả mọi người. Khi lòng tốt được lan tỏa, sẽ đẩy lùi cái xấu.
Tuy nhiên, khi các thủ thuật lừa nhau ngày càng tinh vi, manh động, thì lòng tốt của mọi người cũng nên đặt đúng chỗ, tránh để kẻ xấu lợi dụng. Thực tế đã có rất nhiều trường hợp sẵn sàng ủng hộ người khác gặp khó khăn từ các kênh thông tin, tuy nhiên, đến khi sự việc được phanh phui, thì dòng tiền từ tấm lòng hảo tâm của nhiều người đóng góp lại có đường đi “mập mờ”, gây không ít phiền toái.
Lòng tốt đặt đúng chỗ và kịp thời sẽ giúp lan tỏa những giá trị đẹp, giúp người với người xích lại gần nhau hơn…
L.T.PHƯƠNG
Nguồn: https://baobinhduong.vn/long-tot-quanh-ta-a348588.html
Bình luận (0)