Hình ảnh Hậu Giang mãi lưu lại trong ký ức qua lăng kính nghệ thuật. Đồ họa: B.N
Mai này nhớ “Về Hậu Giang nhé em”
Sinh thời, cố nhạc sĩ Sơn Hà, một người con của quê hương Hậu Giang, từng chia sẻ, trước khi Hậu Giang được chia tách từ tỉnh Cần Thơ vào năm 2004, Hậu Giang gói gọn trong những ca khúc đã đi vào lòng người, nhưng không nhiều. Nhiệm vụ đặt ra cho các nhạc sĩ lúc này là sáng tác những ca khúc về Hậu Giang. Khi đó, được xem là vùng đất mới, nhạc sĩ về đây cũng chỉ vài người, chưa có nhiều ca khúc hay. Vậy là ông cùng đồng nghiệp đi để cảm nhận, để nuôi dưỡng cảm xúc. Những ca khúc của ông ra đời, trong khoảng 10 năm đầu sau khi chia tách, từ những cảm xúc này như “Về Hậu Giang nhé em”, “Ngẫu hứng đêm Xà No”, “Điệu huê tình trên sông”...
Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Phúc, hiện là Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hậu Giang, chia sẻ: Nếu như trước đây, ông chỉ viết vài ca khúc từ những cảm xúc của một người làm công tác kiểm lâm, thì khi về Hậu Giang công tác khi chia tách, ông bắt đầu tự nghiên cứu về âm nhạc, đi nhiều hơn để cảm nhận được sức sống của vùng đất mới.
Hàng loạt ca khúc của ông ra đời, đã góp thêm vào kho tàng sáng tác về Hậu Giang thêm phong phú, giúp ông khẳng định tên tuổi của mình trên con đường trở thành nhạc sĩ chuyên nghiệp. Các ca khúc của ông ra đời từ những cảm xúc rất thật, là tình cảm yêu thương, gắn bó khi về đây công tác. Những chuyến đi giúp ông khám phá vẻ đẹp của vùng đất này, cùng với cảm xúc đong đầy, đã cho ra đời những ca khúc ngọt ngào, sâu lắng, đi vào lòng người. Trong đó, phải kể đến “Hậu Giang một dòng sông”, “Về lại Lung Ngọc Hoàng”, “Huyền thoại Xà No”, “Hương sắc Vị Thanh”, “Vị Thanh thành phố tôi yêu”.
Cùng với các nhạc sĩ có nhiều ca khúc về Hậu Giang đi vào lòng người, một thế hệ nhạc sĩ trẻ đã trưởng thành từ phong trào ở Hậu Giang trong suốt 20 năm qua, tiếp tục nuôi dưỡng cảm xúc, góp vào những ca khúc về Hậu Giang, vẽ nên bức tranh đẹp cho vùng đất này, như Ngụy Hoàng Thống với “Xà No, khúc hoài niệm”, “Hậu Giang ơi! Tiếng gọi lòng tôi”, Hồ Công Quang với “Hậu Giang khúc hát tự hào”, Nguyễn Trung Hậu với “Lãng mạn chiều Xà No”...
Đất Hậu Giang hào hùng qua các tác phẩm “nhạc đỏ”
Không phải đến khi chia tách tỉnh vào năm 2004 cái tên Hậu Giang mới được nhắc đến nhiều, đi vào thơ, nhạc bằng những cảm xúc thiết tha, sâu lắng. Từ trong chiến tranh, miền đất này đã gợi nên cảm xúc cho các nhạc sĩ viết nên những ca khúc sống mãi đến hôm nay và mai sau.
Ca khúc “Tầm Vu” của nhạc sĩ Đắc Nhẫn ra đời gần 80 năm trước, khắc họa chiến thắng Tầm Vu lẫy lừng với những chiến công hiển hách. Ra đời từ những năm 1947, đến nay mỗi khi tái hiện lại cuộc đấu tranh giữa quân và dân ta với thực dân Pháp, làm nên những chiến thắng vang dội. Hôm nay, tại vùng đất này, vẫn còn ghi dấu qua những câu chuyện kể, qua lời bài hát hùng hồn mà những ai có dịp trở lại vùng đất này không khỏi tự hào xen lẫn bồi hồi khi nghe câu “Hùng thay Tầm Vu vang danh oai Huỳnh tướng quân...”. Ca khúc đã kể lại những chiến công hiển hách bằng giai điệu hào hùng, gợi lại ký ức một thời với chiến công vang dội đi vào lịch sử của dân tộc Việt Nam.
Không chỉ có ca khúc Tầm Vu đi vào lòng người, miền đất Hậu Giang còn là nguồn cảm xúc để nhạc sĩ Trần Long Ẩn viết nên ca khúc “Đàn sáo Hậu Giang”, là một cảm xúc đẹp về một miền quê trù phú an lành với cây xanh, trái ngọt, với phong cảnh lãng mạn, nên thơ, đất lành chim đậu...
Hậu Giang còn gợi bao cảm xúc cho nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu viết nên ca khúc “Tình má Hậu Giang”, nhạc sĩ Trần Quang Huy với “Tình người sông Hậu”, Trương Tuyết Mai với “Vòng tay người mẹ Hậu Giang”... Đây là những ca khúc ra đời trong những chuyến đi của các nhạc sĩ về miền đất thân thương này, để trải nghiệm, để cảm nhận tình đất, tình người. Để rồi, khi đã đủ đầy cảm xúc, những giai điệu đã tuôn trào, mang đến cho người nghe những ca khúc ngọt ngào, sâu lắng lòng người về vùng đất thân thương với tên gọi Hậu Giang.
Một hành trình mới cùng với cảm xúc mới sẽ bắt đầu khi Hậu Giang bước vào một không gian rộng lớn hơn. Một chặng đường đã qua mãi là ký ức đẹp, nhắc nhớ về một thời gian khó mà hào hùng với cái tên thân hương “Hậu Giang”.
VĨNH TRÀ
Nguồn: https://baohaugiang.com.vn/van-hoa-trong-nuoc/mai-nho-hau-giang-qua-tung-cau-hat-loi-ca-!-142576.html
Bình luận (0)