
Tại xóm nhỏ tổ 14 (thôn Phước Ấm), cô học trò Trần Thị Mơ cùng bà ngoại ngoài 75 tuổi nương tựa nhau với nghề nhặt ve chai. Mồ côi mẹ từ nhỏ và mất cha khi mới lên 3 tuổi, bất hạnh liên tiếp ập xuống, nhưng em vẫn kiên định với quyết tâm học cái chữ.
Trần Thị Mơ là một trong những trường hợp được Hội LHPN xã Thăng An (trước đây là xã Bình Triều) ưu tiên giúp đỡ. Đặc biệt, từ năm 2022, khi chương trình “Mẹ đỡ đầu” được triển khai, Mơ đã được hội nhận đỡ đầu.
Ngay cả sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, Hội LHPN xã vẫn kịp thời thăm hỏi, động viên, không để sự hỗ trợ bị gián đoạn. Năm học 2025 - 2026 này, Trần Thị Mơ là học sinh lớp 10/1, Trường THPT Tiểu La, xã Thăng Bình.
Mơ chia sẻ: “Con cảm thấy may mắn khi được các cô hội phụ nữ nhận đỡ đầu, giúp con có điều kiện học hành. Con sẽ cố gắng học tốt sau này có việc làm quay trở lại giúp các bạn cũng mồ côi như con”.

Dù quá trình sắp xếp sáp nhập đã gây ra một số khó khăn trong việc kết nối và duy trì nguồn lực, Hội LHPN xã Thăng An vẫn xác định đây là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, cần tiếp tục được quan tâm thực hiện.
Bà Hồ Thị Mỹ Lệ, Chủ tịch Hội LHPN xã Thăng An cho biết, bằng uy tín và tinh thần sẻ chia, hội đã vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài xã nhận đỡ đầu thường xuyên, với mức hỗ trợ bình quân mỗi trường hợp 300 nghìn đồng/tháng, cam kết hỗ trợ đến hết năm học phổ thông.
Hội LHPN xã Thăng An vừa tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong các chương trình được đại hội thống nhất thực hiện trong nhiệm kỳ mới, có hoạt động tích cực vận động kết nối mạnh thường quân đỡ đầu trẻ khó khăn, giúp các em viết tiếp câu chuyện học hành.
“Nhiệm kỳ 2025 - 2030, chúng tôi sẽ quan tâm hơn nữa đến chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Sự động viên kịp thời này không chỉ giúp đỡ vật chất mà còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc, gửi gắm thông điệp đầy ấm áp “Con luôn có mẹ” đến trẻ mồ côi, mở ra tương lai tươi sáng hơn cho các em”, bà Hồ Thị Mỹ Lệ nói.
Nguồn: https://baodanang.vn/me-do-dau-nang-uoc-mo-tre-mo-coi-3306276.html
Bình luận (0)