Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Mẹ thủ khoa chuyên toán toàn thành phố: "23h là giờ giới nghiêm"

(Dân trí) - Nam sinh Nguyễn Đức Khải là thủ khoa chuyên toán toàn Hà Nội năm 2025. Để cân bằng giữa việc học và sức bền, Khải buộc phải đi ngủ trước 23h.

Báo Dân tríBáo Dân trí06/07/2025

Mẹ thủ khoa chuyên toán toàn thành phố: 23h là giờ giới nghiêm - 1

Nam sinh Nguyễn Đức Khải (Ảnh: NVCC).

Nguyễn Đức Khải là học sinh lớp 9C1 Trường THCS Archimedes Academy (Hà Nội).

Trong kỳ thi vào lớp 10 chuyên do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức, Khải gây ấn tượng mạnh khi là thủ khoa chuyên toán toàn thành phố, với 3/4 bài thi đạt điểm 10, gồm bài thi toán, tiếng Anh và toán chuyên, riêng môn ngữ văn em đạt điểm 8.

Chung cuộc, Khải đỗ vào khối chuyên toán của 3 trường chuyên gồm Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (giữ vị trí thủ khoa), Trường THPT chuyên Khoa học Tự Nhiên (ĐHQGHN) và THPT chuyên Đại học Sư phạm. Sau quá trình cân nhắc, hiện tại, Khải đã quyết định theo học tại THPT chuyên Đại học Sư phạm.

Ngưỡng mộ “bạn học tương lai”, mong muốn kết giao và học hỏi

Thông qua truyền thông, Khải cho biết em đã đọc những thông tin về người bạn học tương lai của mình - nam sinh Bùi Nhật Minh - thủ khoa “kép” của khối chuyên toán Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên và Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm.

Khải và Minh thực tế đã có dịp quen nhau từ trước. Giờ đây, khi hai chàng thủ khoa sắp trở thành bạn học cấp III, Khải muốn nhắn gửi tới Minh rằng, mình ngưỡng mộ thành tích mà Minh đạt được trong kỳ thi vừa qua. Đồng thời, Khải cũng chờ đợi tới ngày có thể cùng Minh giao lưu, học tập, rèn luyện dưới cùng một mái trường.

Mẹ thủ khoa chuyên toán toàn thành phố: 23h là giờ giới nghiêm - 2

Hai chàng thủ khoa - Bùi Nhật Minh (trái) và Nguyễn Đức Khải (phải) - đã quen nhau từ trước, tới đây, hai em sẽ là bạn học dưới mái trường THPT chuyên Đại học Sư phạm (Ảnh: NVCC).

Thực tế, dựa trên lực học của bản thân, việc Khải đỗ vào nhiều trường chuyên không phải là điều khiến em bất ngờ. Điều khiến Khải thực sự bất ngờ chính là em... không nghĩ mình lại đỗ cao như vậy.

Ngoài việc là thủ khoa toán trong kỳ thi chuyên do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức, Khải còn ở trong top 3 thí sinh đạt điểm cao nhất khối chuyên toán của chuyên Khoa học Tự nhiên và chuyên Đại học Sư phạm.

Khải cho biết em không đặt nặng vấn đề điểm số hay thành tích nên khi đi thi, em không cảm thấy áp lực. Bản thân em cũng không đặt ra mục tiêu nào cho chính mình, ngoài việc cố gắng... thi đỗ, nên em đi thi với tâm lý rất thoải mái.

Logic tư duy và hành động của Khải trong học tập và cuộc sống là luôn giữ cho bản thân sự bình tĩnh cao nhất. Em tin rằng chỉ khi có sự bình tĩnh và tâm lý thoải mái, chúng ta mới có thể tạo nên những kết quả thực sự tốt đẹp.

Đối với em, tự học là điều rất quan trọng để một cá nhân có tiến xa. Trong quá trình học toán, Khải chú trọng việc ghi chép bài để phục vụ đắc lực cho việc hệ thống kiến thức. Em phân chia bài vở thành từng nhóm kiến thức, từ đó tạo ra những mục lục riêng, thuận tiện cho việc tra cứu lại kiến thức trong quá trình học.

Việc học tập sẽ luôn đưa lại những khó khăn, thách thức cho người học. Bản thân Khải cũng từng có thời điểm trải qua khủng hoảng. Đó là năm lớp 8, em từng cảm thấy thất vọng về bản thân, khi có kết quả thi không như mong đợi trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quận.

Nhưng chính "vấp váp" đó lại khiến em học cách lấy lại tinh thần, nhìn ra vấn đề, để cải thiện bản thân. Năm lớp 9, Khải đã đoạt giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi toán cấp thành phố.

Đứng trước ngưỡng cửa cấp III, Khải đặt mục tiêu sẽ tiếp tục tiến bước trong việc chinh phục kiến thức toán học, đồng thời, em muốn gia tăng kỹ năng sống của bản thân. Khải mong có thêm nhiều trải nghiệm để tìm ra định hướng nghề nghiệp trong tương lai, và để những năm tháng cấp III có thêm nhiều niềm vui và ý nghĩa.

Bên ngoài giờ học, Khải có thú vui là chơi đàn piano để giải tỏa tâm lý. Em thấy bản thân được cân bằng lại mỗi khi dạo chơi trên những phím đàn.

Cân bằng giữa học và chơi, đi ngủ trước 23h để giữ sức bền

Chị Phạm Thị Thùy Ninh - mẹ của nam sinh Nguyễn Đức Khải - cho biết trong hành trình nuôi con, gia đình chị luôn chú trọng việc giúp con cân bằng giữa học và chơi, giữa phát triển trí tuệ, tinh thần và thể chất.

Mẹ thủ khoa chuyên toán toàn thành phố: 23h là giờ giới nghiêm - 3

Đức Khải chụp hình lưu niệm cuối cấp bên các thầy cô ở Trường THCS Archimedes Academy (Ảnh: NVCC).

Đối với những bạn sớm bộc lộ niềm đam mê học chuyên như Khải, một vấn đề dễ xảy ra là “mê mải” học vì quá đam mê, tới mức thiếu kỷ luật trong sinh hoạt, không giữ gìn sức khỏe và ít vận động. Đây là những điều vợ chồng chị luôn tránh để con phạm phải.

Gia đình luôn khuyến khích Khải chơi đa dạng các môn thể thao như bơi lội, bóng đá, bóng rổ... Chị Ninh tâm niệm rằng "đường dài mới biết ngựa hay", đặc biệt là trong việc học tập, cha mẹ nên nghĩ tới tương lai lâu dài của con. Vì vậy, chị Ninh luôn chú ý nhắc nhở, mong giúp con có trạng thái sức khỏe thể chất và tinh thần tốt.

Chị không khuyến khích con thức khuya học bài. Đối với Khải, tại thời điểm này, 23h là "khung giờ giới nghiêm" để dừng lại mọi hoạt động, bao gồm cả việc học, để đi ngủ. Dù đôi lúc, gia đình cũng có những ngoại lệ dành cho Khải, nhưng không phải thường xuyên.

Mọi việc chỉ có thể đạt kết quả tốt đẹp về lâu dài nếu chúng ta biết cách cân bằng, đây chính là điều gia đình chị Ninh và nam sinh Đức Khải luôn hướng tới, để có thể “đi đường dài” trên chặng hành trình chinh phục tri thức.

Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/me-thu-khoa-chuyen-toan-toan-thanh-pho-23h-la-gio-gioi-nghiem-20250705204041069.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Hương vị miền sông nước
Bình minh đẹp rực rỡ trên các vùng biển Việt Nam
Vòng cung hang động kỳ vĩ ở Tú Làn
Trà sen - Món quà thơm của người Hà Nội

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm