
Sau gần một tuần đi vào hoạt động, cán bộ, công chức, người lao động đã dần quen khi làm việc ở Trung tâm Chính trị - Hành chính TP Hải Phòng mới, nhất là những người ở tỉnh Hải Dương cũ di chuyển về đây làm việc. Phóng viên Báo Hải Phòng+ đã theo chân cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Hải Dương cũ và ghi nhận một ngày làm việc tại đây.
5 giờ 30 sáng, nắng ban mai vừa ló rạng, khi những con đường ở Hải Dương cũ còn khá vắng, thì các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã chuẩn bị ra điểm chờ xe đi về Trung tâm Chính trị - Hành chính TP Hải Phòng mới.
5 giờ 45, những chiếc xe đủ loại từ 29 chỗ, 16 chỗ, 7 chỗ, 4 chỗ bắt đầu lăn bánh từ các sở, ngành và các điểm đón. Đây là chuyến xe chung những người có nhu cầu rủ nhau cùng thuê hoặc xe cá nhân.

Trên xe, ai tranh thủ chợp mắt cũng được một giấc ngắn. Nhiều người còn lại vẫn trò chuyện rôm rả về chuyện gia đình, con cái ở nhà, dự định hôm nay làm gì ở cơ quan...
Những câu chuyện vui, những giấc ngủ say làm con đường như ngắn lại. Con người cũng sảng khoái, nhẹ nhàng hơn để bắt đầu ngày làm việc mới.
Qua cầu Bính, Trung tâm Chính trị - Hành chính TP Hải Phòng mới dần hiện ra trước mắt. Đây là điểm đến của nhiều cán bộ, công chức, viên chức, người lao động TP Hải Phòng mới.

Đường không tắc nên 7 giờ kém xe đã đến nơi, vừa đủ thời gian để chuẩn bị vào làm việc theo đúng giờ hành chính.
Khi chúng tôi đến, có công nhân vẫn đang ăn dở bữa sáng bằng gói xôi để chuẩn bị làm việc. Họ đang hoàn thiện nốt những hạng mục còn dang dở trên công trình để điều kiện phục vụ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc được tốt hơn.
Đến hôm nay, bàn ghế, tủ kệ, tài liệu, máy móc đã được lắp đặt, kết nối khá đầy đủ. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chào và hỏi thăm nhau vài câu rồi bắt đầu làm việc.
Vừa hợp nhất tỉnh, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp mới đi vào hoạt động nên công việc cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc.
Cũng như một ngày làm việc ở các công sở khác, môi trường văn phòng ở Trung tâm Chính trị - Hành chính TP Hải Phòng mới có lúc yên lặng, có lúc sôi động, rộn rã tiếng nói cười, có lúc lại căng thẳng và thoáng thấy những vẻ mặt nhăn nhó, lo âu.

Đến khoảng 11 giờ 30, một số chị em tranh thủ gọi điện về xem con cái, gia đình ở nhà thế nào, chuẩn bị bữa trưa ra sao. Dù sao cũng đang trong thời gian nghỉ hè, bố mẹ mới đi làm xa vài hôm nên cũng không thể không lo lắng cho tình hình các con ở nhà.
Các cơ quan cũng chuẩn bị gọi cơm trưa, có người mang cơm đi ăn do hàng quán gần đó chưa nhiều. Có người đã thuê nhà thì về nhà nấu cơm ăn, nghỉ ngơi rồi lại trở lại trụ sở vào đầu giờ chiều, bắt đầu làm việc vào giờ hành chính.
Chiều 4/7, lãnh đạo Thành uỷ Hải Phòng đi kiểm tra việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại một số xã, phường. Vậy nên, một số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bắt đầu làm việc sớm hơn thường lệ.
Một số xe đã khởi hành từ 12 giờ 30 từ Trung tâm Chính trị - Hành chính TP Hải Phòng về một số xã, phường ở Hải Dương cũ để chuẩn bị cho việc kiểm tra.
Khoảng 13 giờ 45, đồng chí Bí thư Thành uỷ Lê Tiến Châu đã có mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã An Phú (tại trụ sở xã An Lâm, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương cũ) để làm việc.
Sau đó, đoàn đi thăm phường Ái Quốc. Kiểm tra xong, một số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Hải Dương lại quay trở về Trung tâm Chính trị - Hành chính TP Hải Phòng, một số người tranh thủ thời gian cuối giờ về khảo sát, làm việc ở các cơ sở tại Hải Dương cũ.

Trong khi đó, những công việc ở Trung tâm Chính trị - Hành chính TP Hải Phòng vẫn diễn ra bình thường. Khoảng 17 giờ trở ra, những chuyến xe lại tập hợp dưới sảnh để chờ đón các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tan làm về nhà.
Giờ về không đồng đều như lúc đi. Có xe về sớm, xe về muộn do có người hoàn thành công việc sớm, muộn hoặc có việc phát sinh, họp hành...
Các cán bộ trở về nhà với gia đình sau một ngày di chuyển, làm việc và nghỉ ngơi, chuẩn bị cho những hành trình mới đang chờ đón.
PHONG TUYẾTNguồn: https://baohaiphongplus.vn/mot-ngay-o-trung-tam-chinh-tri-hanh-chinh-tp-hai-phong-moi-415613.html
Bình luận (0)