Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Một Paris tráng lệ mà gần gũi trong tác phẩm mới của bác sĩ Nguyễn Hoài Nam

Bác sĩ, nhà văn Nguyễn Hoài Nam vừa ra mắt tác phẩm mới “Những ngày ở Paris”. Cuốn sách là những trang ký ức và tình cảm mà tác giả viết về giai đoạn vô cùng đặc biệt trong cuộc đời mình, để qua đó, độc giả như mở ra cánh cửa đến với Paris, cùng tác giả trải nghiệm sâu sâu sắc về nghề y và những chiêm nghiệm về cuộc đời.

Báo Nhân dânBáo Nhân dân24/08/2025

Bìa cuốn sách "Những ngày ở Paris" của bác sĩ Nguyễn Hoài Nam. (Ảnh Linh Bảo)
Bìa cuốn sách "Những ngày ở Paris" của bác sĩ Nguyễn Hoài Nam. (Ảnh Linh Bảo)

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoài Nam không chỉ là một bác sĩ với sự nghiệp y học lừng lẫy, mà còn là một nhà văn với niềm đam mê văn chương cháy bỏng. Sự song hành hiếm có này mang đến cho "Những ngày ở Paris" một chiều sâu độc đáo.

Người đọc sẽ tìm thấy trong đó không chỉ những câu chuyện về Paris qua lăng kính của một người trẻ say mê khám phá, mà còn là những bài học về y đức, về sự tận tâm với nghề và cả những trăn trở, suy tư về sứ mệnh của người thầy thuốc. Những ngày tháng miệt mài học tập và làm việc tại kinh đô ánh sáng đã định hình nên con người ông, không chỉ về chuyên môn mà còn về cả tâm hồn.

“Những ngày ở Paris” do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành, dày hơn 250 trang, không đơn thuần là một tác phẩm ghi chép hay hồi ký. Cuốn sách là một bức tranh sống động, được vẽ nên bằng những nét cọ của hoài niệm và tình cảm, nơi tác giả gửi gắm trọn vẹn những tháng ngày thanh xuân, những trải nghiệm nghề nghiệp đáng nhớ và những suy tư sâu sắc về cuộc đời. Ngay từ những trang đầu tiên, bạn đọc sẽ cảm nhận được sự nhẹ nhàng, sâu lắng trong từng câu chữ, như một lời thì thầm tâm tình từ một người bạn tri kỷ.

Paris trong cuốn sách của Nguyễn Hoài Nam không chỉ là biểu tượng của sự hào hoa, tráng lệ mà còn là nơi chứng kiến những khoảnh khắc trưởng thành, những va vấp đầu đời và cả những kỷ niệm thiêng liêng.

ndo_br_dsc00028.jpg
Nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh tặng lẵng hoa chúc mừng bác sĩ, nhà văn Nguyễn Hoài Nam trong buổi ra mắt cuốn sách mới sáng 24/8.

Đó là Paris của những buổi sáng sương giăng, của những con hẻm nhỏ tĩnh lặng, của những bệnh viện nơi ông đã trải qua những ca trực đêm dài và của những cuộc gặp gỡ định mệnh đã khắc sâu vào tâm trí. Từng câu chữ đều toát lên tình yêu mãnh liệt của tác giả dành cho thành phố này, đồng thời phác họa nên một bức chân dung tự sự chân thật, không tô vẽ.

Đây là quyển sách thứ 11 của bác sĩ Nguyễn Hoài Nam và cũng là tác phẩm dễ dàng chạm đến trái tim người đọc bằng những thông điệp nhân văn sâu sắc. Đó là thông điệp về sự trân trọng quá khứ, về ý nghĩa của những trải nghiệm dù buồn hay vui và về tầm quan trọng của việc sống hết mình cho đam mê.

Theo nhà thơ Lê Thiếu Nhơn, tác phẩm mới nhất của bác sĩ, nhà văn Nguyễn Hoài Nam có ưu điểm vượt trội ở sự chân thành. Tác giả không che giấu những ham muốn thầm kín của mình và cũng không che giấu những thói tật cố hữu của mình.

“Đọc “Những ngày ở Paris” thong dong và chậm rãi, không khó để nhận ra một sự thật, sự giàu có vật chất lắm khi chẳng đáng quý bằng sự giàu có tinh thần, nếu con người biết nghĩ về con người, nếu con người biết tin vào con người”, nhà thơ Lê Thiếu Nhơn cảm nhận về cuốn sách.

ndo_br_dsc00037.jpg
Người đọc thấy được một giai đoạn lịch sử và tâm thế của trí thức Việt Nam khi bước ra thế giới trong cuốn sách "Những ngày ở Paris".

Bác sĩ chuyên khoa II Phan Bảo Khánh chia sẻ: “Những ngày ở Paris” của Nhà giáo Ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoài Nam là một cuốn sách mang nhiều giá trị, không chỉ bởi nó ghi lại những tản văn của một bác sĩ trẻ lần đầu được đi du học nước ngoài vào những năm 80 của thế kỳ trước, mà còn bởi ở đó người đọc thấy được một giai đoạn lịch sử và tâm thế của trí thức Việt Nam khi bước ra thế giới.

Theo bác sĩ Phan Bảo Khánh, thời ấy, việc được đi học ở một nước tư bản phát triển như Pháp là điều rất khó, rất hiếm. Nhưng với tài năng, sự tận tụy và nhân cách, tác giả – một bác sĩ, giảng viên Đại học Y Dược nên có phần dễ được chấp nhận hơn.

Những ngày đầu đến Paris, bác sĩ Nguyễn Hoài Nam choáng ngợp vì cảnh sắc, vì con người của thành phố đã từng là cái nôi của nền văn minh nhân loại, là kinh đô ánh sáng, choáng ngợp cả về sự tử tế, thân thiện của những người dân ở đây…

“Đến Paris không chỉ với tư cách bác sĩ du học, anh còn muốn trải nghiệm cuộc sống thực tế, dân dã ở đây. Anh kể rất nhiều những câu chuyện, những cảm nhận tuyệt vời về mùa Thu ở Paris, nơi có dòng sông Seine, có tháp Eiffel biểu tượng của nước Pháp,…Và cuối cùng trong mọi cuộc mạn đàm, anh luôn nói về việc học tập để rèn đức, luyện tài, về những người thầy thông tuệ, hàn lâm, thương yêu, giúp đỡ anh. Qua những trang sách, Paris hiện lên cho chúng ta như biểu tượng của thành phố cổ kính, hiện đại… vừa tráng lệ vừa gần gũi”, bác sĩ Phan Bảo Khánh chia sẻ thêm.

Vì thế, “Những ngày ở Paris” là lời nhắc nhở cuộc sống là một hành trình dài của sự học hỏi, cống hiến và chiêm nghiệm, để khi đi đến trang sách cuối cùng, mỗi độc giả sẽ có cảm nhận, suy ngẫm cho riêng mình và tìm thấy một phần của chính mình trong những câu chuyện ấy.

Nguồn: https://nhandan.vn/mot-paris-trang-le-ma-gan-gui-trong-tac-pham-moi-cua-bac-si-nguyen-hoai-nam-post903225.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Mãn nhãn hơn 30 máy bay quân sự lần đầu trình diễn trên Quảng trường Ba Đình
A80 - Khơi dậy truyền thống tự hào
Bí mật sau những chiếc kèn nặng gần 20kg của khối nữ Quân nhạc
Review nhanh cách đi Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm