Có những hoạt động vui chơi ở vùng quê mà thành thị khó có được.
Sinh ra và lớn lên ở miền quê, khi trưởng thành có gia đình và lập nghiệp ở thành thị, chị Ngô Thị Hồng Loan (ngụ TP. Long Xuyên) luôn mang trong mình ký ức về những ngày hè kỷ niệm. Chị Loan kể: “Ngày hè ở quê bắt đầu vào buổi sáng sớm, khi mặt trời còn lấp ló sau hàng còng ngoài ruộng. Ông nội thức dậy nhóm bếp châm trà, khói bếp lan tỏa trong không khí buổi sáng tạo nên một mùi hương thân thuộc mà đến giờ, dù sống ở đâu tôi cũng không thể quên. Khi đó, tụi nhỏ trong xóm chưa ăn sáng đã lăng xăng chạy khắp nơi, đứa đi câu đứa chạy theo cha ra đồng. Không có điện thoại, không có máy tính bảng, cũng không có điều hòa mát rượi, nhưng mỗi ngày hè trôi qua đều là ngày vui trọn vẹn”.
Đối với chị Loan, tuổi thơ của chị là như thế, nên những đứa con của chị cũng cần được tận hưởng trọn vẹn mùa hè để không "đánh mất" tuổi thơ. Vì vậy, cứ mỗi độ hè về là chị đưa con mình về quê ngoại trải nghiệm mùa hè đúng nghĩa. Chị Loan chia sẻ: “Mùa hè ở quê không ồn ào, rực rỡ như thành thị, nhưng luôn mang nét đẹp bình dị khiến người ta nhớ mãi. Ở đó, bọn trẻ được trải qua các hoạt động vui chơi gắn kết cùng bạn đồng trang lứa trong xóm, biết được nếp sống vùng quê để có thêm kiến thức. Cũng như mọi năm, năm nay tôi tiếp tục đưa 2 đứa con về nghỉ hè cùng ông bà ngoại. Mỗi mùa hè đi qua, các con luôn có đầy ắp kỷ niệm và háo hức trông chờ mùa hè năm sau”.
Chiều mát, ông Nguyễn Văn Năm (ngụ huyện Châu Phú) ra vườn thu hoạch xoài, lẽo đẽo theo sau là đứa cháu trai 10 tuổi háo hức phụ mang dụng cụ. Ông Năm cho biết: “Thằng bé về nghỉ hè được 2 tuần, nó sống cùng cha mẹ ở TP. Hồ Chí Minh, bình thường đi học, ngày nghỉ cũng chỉ quanh quẩn trong nhà xem điện thoại, lên mạng. Hè năm nay, được cho về đây chơi, mỗi ngày theo ông bà nội ra vườn, được chú cho đi tắm sông, đi thả diều với anh em họ, thằng bé rất thích. Mấy hôm nay, cha mẹ cháu định đón cháu về nhà, mà cháu đâu có chịu”.Đối với một số phụ huynh, việc đưa con về quê nghỉ hè không chỉ giúp con được trải nghiệm mùa hè, mà còn để rèn luyện. Chị Loan cho biết: “Hè cho con về quê chơi, tôi cũng bớt bận tâm, không còn phải dè chừng con dán mắt vào ti-vi, điện thoại, hay lo lắng khi con ra khỏi nhà xe đông đúc. Ở quê, tụi nhỏ được thoải mái chạy nhảy, thỏa sức vui đùa, được tận hưởng nhiều điều thú vị, mà thành thị không có được. Không chỉ được vui chơi thỏa thích, các con còn được biết những công việc nhà nông vất vả, biết tên một số nông cụ sản xuất, biết về nhiều loài cây, con vật mà các con chỉ thấy qua sách vở. Khi được tham gia, giúp đỡ ông bà những việc đơn giản, có khi chỉ là hái nắm rau, quét cái sân, dọn chén ăn cơm... cũng là cách dạy dỗ, rèn luyện. Sau mỗi dịp nghỉ hè tôi cảm nhận có những sự thay đổi ở 2 đứa con, mạnh dạn hơn trong mọi việc, nhất là chủ động phụ mẹ làm việc nhà”.
Không riêng những trẻ nhỏ, đối với thanh niên rời quê, học đại học tại TP. Hồ Chí Minh như em Nguyễn Trần Thiện (ngụ huyện Châu Phú) sau mỗi năm học, em luôn tranh thủ thời gian về nghỉ hè vài hôm. Thiện cho biết: “Hè ở quê không có khu vui chơi hiện đại, không có rạp chiếu phim hay trung tâm thương mại lớn, trong một số việc cũng không tiện lợi như ở TP. Hồ Chí Minh, nhưng lại có những thứ mà các bạn sinh ra ở thành thị chưa từng trải qua. Ngày hè khi về quê em có rủ thêm vài đứa bạn thân. Về đây, em đưa các bạn đi soi ếch, gỡ lưới bắt cá. Hôm cúp điện, mọi người trong xóm xúm lại, trải tấm bạt ra sân ngồi nói chuyện. Những câu chuyện đầu trên xóm dưới, chuyện vườn cây, mảnh ruộng được chia sẻ với nhau, vậy mà các bạn thích vô cùng. Khi phải quay lại TP. Hồ Chí Minh đứa nào cũng tiếc”.
Lần đầu tiên được về quê trong thời gian nghỉ hè, em Lương Minh Nhật (ngụ TP. Hồ Chí Minh) cho biết: “Trải nghiệm những ngày hè ở quê tạo cho em cảm xúc đặc biệt. Về đây tụi em được hòa mình vào thiên nhiên, sáng thức dậy nghe tiếng gà gáy, được đi câu cá, soi ếch, phụ thu hoạch rau. Buổi trưa nằm võng dưới tán cây râm mát sau nhà, bên cạnh có sẵn món ăn vặt cảm giác rất thoải mái. Ở đây không ồn ào, đông đúc, mọi người trong xóm gắn bó, hỗ trợ nhau như người nhà, biết tụi em từ TP. Hồ Chí Minh về chơi, những cô chú xung quanh rất vui vẻ, nhiệt tình, có món ngon còn mang qua chia phần hoặc rủ tụi em qua nhà ăn cơm. Ai cũng nhắn nhủ mùa hè năm sau nhớ về chơi…”.
MỸ LINH
Nguồn: https://baoangiang.com.vn/mua-he-o-que-a423294.html
Bình luận (0)