Lê Thanh Nguyên Huy luôn là học sinh xuất sắc nhất của Trường THPT Đức Trọng, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng trong suốt 2,5 năm học qua. Điểm trung bình các môn học của nam sinh phố núi từ năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 luôn là 9,7 - 9.8, trong đó điểm trung bình môn tiếng Anh luôn là 10.
Tự học tiếng Anh qua báo chí, sách, video
Sáng nay, 23.3, bên lề chương trình Tư vấn mùa thi 2025 của Báo Thanh Niên tổ chức tại trường, chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên, Lê Thanh Nguyên Huy cho biết yêu thích tiếng Anh từ nhỏ, tuy nhiên cho tới lớp 6 mới chính thức học môn này. Còn lại, từ nhỏ, Huy chủ yếu xem phim hoạt hình, phim tài liệu, xem các video trong các lĩnh vực mình yêu thích như lịch sử, nghiên cứu khoa học bằng tiếng Anh.
Lê Thanh Nguyên Huy, giải nhì học sinh giỏi quốc gia tiếng Anh, IELTS 8.0
ẢNH: THÚY HẰNG
"Ban đầu em chỉ thích xem, nghe các video tiếng Anh, ban đầu có thể không hiểu lắm, nhưng dần dần qua các kênh này, em nghe và học được cách phát âm, điều này thật sự có ích cho em sau này khi đã chính thức học môn tiếng Anh", Huy chia sẻ.
Từ năm lớp 6, Huy bắt đầu học tiếng Anh với thầy Trương Quang Như Huân, giáo viên tiếng Anh của Trường THPT Đức Trọng, huyện Đức Trọng. Đây chính là người thầy đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho Huy để bạn không chỉ yêu thích môn tiếng Anh mà còn nỗ lực để đạt được nhiều thành tích, nuôi ước mơ trở thành một giáo viên tiếng Anh trong tương lai.
Điều thú vị, mẹ của Huy cũng là giáo viên tiếng Anh của Trường THPT Đức Trọng, tuy nhiên Huy cho biết mẹ chỉ hướng dẫn một chút khi bạn còn nhỏ. Còn lại Huy chủ yếu học với thầy Huân, đồng thời dành nhiều thời gian ở nhà để tự học.
"Mỗi tuần em học tiếng Anh với thầy khoảng 3 buổi, mỗi buổi khoảng 1 tiếng rưỡi. Còn lại em chủ yếu tự học ở nhà. Em không học tiếng Anh qua trang web nào hay ứng dụng học tiếng Anh trực tuyến nào mà chủ yếu đọc sách, đọc báo, xem phim, xem các video chủ đề mình yêu thích - hoàn toàn bằng tiếng Anh. Thầy Huân có một nguyên tắc là học sinh phải học rất nhiều từ vựng, chính nhờ nguyên tắc này giúp em có nguồn từ vựng lớn, nền tảng kiến thức tốt để sau này vượt qua các kỳ thi", Huy nói.
Mùa hè lớp 10 đã đạt IELTS 8.0
Năm lớp 9, Lê Thanh Nguyên Huy đạt giải nhất môn tiếng Anh, kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh Lâm Đồng. Năm lớp 11, Huy tiếp tục giành giải nhất môn tiếng Anh, cũng ở kỳ thi học sinh giỏi toàn tỉnh.
Đáng chú ý, từ mùa hè lớp 10, Huy đã thi IELTS và đạt IELTS 8.0. Trong đó kỹ năng đọc (reading) đạt 9.0; nghe (listening) đạt 9.0; viết (writing) đạt 7.5 và nói (speaking) đạt 6.5.
Mới đây Huy được Trường THPT Đức Trọng, Lâm Đồng thưởng 'nóng' ngay sau khi giành giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh
ẢNH: GIA ĐÌNH CUNG CẤP
Năm lớp 12, mới đây, Huy giành giải nhì kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh. Huy cũng là thí sinh có thành tích cao nhất toàn tỉnh Lâm Đồng ở môn tiếng Anh trong kỳ thi này. Thành tích này giúp Huy được tuyển thẳng vào trường đại học trong kỳ tuyển sinh 2025, bạn chỉ cần vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Huy quyết định chọn vào học ngành sư phạm tiếng Anh, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM.
"Em muốn trở thành một giáo viên tiếng Anh, giống như thầy của em và mẹ của em, để có thể truyền cảm hứng học tập môn tiếng Anh cho các em học sinh khác", Lê Thanh Nguyên Huy nói.
"Em nghĩ muốn học giỏi tiếng Anh cần chăm chỉ, quan trọng nữa là phải tìm được động lực để tự học, có tinh thần tự học. Em cho rằng công nghệ, trí tuệ nhân tạo như AI có thể là công cụ giúp mình tự học chứ không thể thay thế việc một người giỏi tiếng Anh được. Bản thân em thường luyện viết tiếng Anh, đưa cho AI đọc để công cụ này chấm điểm giúp mình chẳng hạn", Huy chia sẻ thêm.
Không chỉ học giỏi đều các môn, đặc biệt là tiếng Anh, Huy còn là học sinh yêu thể thao, bạn tham gia nhiều môn thể thao với bạn bè như bóng bàn, bóng đá, bida. Vừa qua, Huy đạt huy chương đồng môn bóng bàn ở Hội khỏe Phù Đổng toàn tỉnh.
Đồng thời, dù thời gian này không còn phải chịu áp lực nặng nề để thi tốt nghiệp THPT xét tuyển vào trường đại học mình yêu thích nữa nhưng Huy vẫn nỗ lực học tập để hoàn thành tốt nhất kỳ thi tốt nghiệp, để lưu lại những kỷ niệm đẹp nhất tuổi học trò.
Bình luận (0)