Là một trong những nạn nhân của vụ tai nạn, bị chấn thương vùng đầu, tay, đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, anh N.H.T. (sinh năm 1993, trú Bắc Ninh) vẫn chưa hết bàng hoàng.
Anh T. cho biết, trong khoảnh khắc trước lúc xảy ra tai nạn, khi xe bắt đầu nghiêng, anh chỉ kịp hô hoán mọi người tìm cách thoát ra ngoài nhưng không kịp.
Xe lật quá nhanh khiến nhiều người mắc kẹt ở phía dưới xe, bị va đập chấn thương, nhiều người gào khóc trong đau đớn thảm thiết.

“Tôi bị chấn thương ở nhiều vị trí trên người nên lúc đó không thể làm gì được để đưa những người khác thoát ra ngoài; trời tối, xe và đèn xe hỏng, kính vỡ nát, mọi thứ xung quanh rất hỗn loạn.
Sau nhiều lần cố bò ra gần phía sau xe, nơi có kính vỡ, tôi mới thoát được ra ngoài. Cảnh tượng vụ tai nạn lúc đó là những tiếng kêu cứu, la hét thảm thiết...”, anh T. xúc động.

Vẻ thất thần chưa tan trên gương mặt, anh Đ.X.H. (sinh năm 1997, quê Hà Nội, nạn nhân vụ lật xe đang được chăm sóc tại Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh) chia sẻ, anh đón xe đi từ Hà Nội vào Đà Nẵng. Trước khi gặp nạn, trên xe có hàng chục hành khách.
"Khoảnh khắc xe bị lật nghiêng diễn ra quá nhanh nên không ai kịp trở tay", anh H. nói và cho biết, lúc đó anh vừa tỉnh ngủ thì xe lật khiến bị thương vùng đầu, sau đó, anh cố gắng bò ra ngoài từ lối thoát phía sau xe và được mọi người đưa tới bệnh viện băng bó vết thương.

Còn anh N.N.T. (sinh năm 1979, quê Hà Nội) cho biết, khoảng hơn 2 giờ sáng, cũng như mọi người, anh đang chập chờn ngủ thì cảm nhận chiếc xe hơi nghiêng, như đâm vào dải phân cách.
"Tôi chưa kịp phản ứng gì, chiếc xe đã lật xuống một khu đất trống, gần đó là đống củi của người dân. Lúc này, mọi người hoảng loạn la hét, kêu cứu và cố tìm chỗ thoát ra ngoài nhưng trời rất tối, một số người bị xe đè lên bị thương rất nặng", anh T. chưa hết bàng hoàng, kể.

Cũng đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh với chấn thương trên vùng tay, đầu, chị N.T.T. (quê Hà Nội) cho biết, chị và bạn đón xe từ Hà Nội, theo điểm hẹn của nhà xe để vào Đà Nẵng du lịch.
Xe khách giường buồng, chị T. được bố trí nằm ở tầng 1, phía cuối xe. Khi xe lật bất ngờ, chị chỉ kịp nghe một tiếng rầm rất lớn rồi mọi thứ chao đảo và rồi không biết chuyện gì đang xảy ra.
"Lúc đó, tôi chỉ biết mình bị va đập mạnh vào thành giường, tay đau nhói và không thể ngồi dậy", chị T nói.
Nguồn: https://www.sggp.org.vn/nan-nhan-ke-lai-khoanh-khac-xe-lat-khien-10-nguoi-tu-vong-o-ha-tinh-post805409.html
Bình luận (0)